Nạn nhân bị Ronaldo hiếp dâm: "Tôi hạnh phúc khi lên giường với Ronaldo"

Nạn nhân bị Ronaldo hiếp dâm: "Tôi hạnh phúc khi lên giường với Ronaldo"

08-10-2018 17:00 | 0 bình luận | 602 xem
Sự thật không ngờ sau việc Ronaldo bị tra xét 9 giờ đồng hồ vì cáo buộc hiếp dâm. Trái với tố cáo, nạn nhân khoe hạnh phúc khi được lên giường với CR7.

Ronaldo đang bị điều tra về nghi án hiếp dâm một cô gái ở Las Vegas (Mỹ) vào 2009, mà mới đây được tiết lộ tên thật là Kathrun Mayorga.

Theo The Sun, luật sư của cô nàng này vừa thông tin thêm, ông đang tìm thêm 3 người phụ nữ khác cũng bị Ronaldo làm chuyện tương tự.

Một trong số này được cho là một phụ nữ Pháp gốc Phi từng cáo buộc Ronaldo hiếp dâm mình vào 2005, lúc tiền đạo này còn chơi cho MU.

Khi ấy Ronaldo bị cảnh sát tra xét trong 9 giờ đồng hồ nhưng sau đó đã loại bỏ vụ việc khi nghe lời kể của nhân chứng - chính là tài xế chở cô gái sau khi rời khỏi phòng khách sạn Sanderson của Ronaldo. Và sự thật khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Vince Humphrey, tài xế của hãng Former khẳng định với cảnh sát, cô gái hoàn toàn "vui vẻ và phấn khích" sau khi "lên giường" với Ronaldo, chứ không hề có dấu hiệu đau khổ. 

Cô thậm chí còn khoe khoang với anh về "cơ thể đáng kinh ngạc" và "thật tuyệt vời" của siêu tiền đạo.

"Người phụ nữ đó cười khúc khích, vui vẻ và hạnh phúc sau khi rời phòng khách sạn của anh ta (Ronaldo). Cô ấy nói anh ta đáng yêu và thích thú với viễn cảnh có những đứa con với anh ta.

Vài ngày sau tôi nghe được cô ấy đã nói với cảnh sát rằng, Ronaldo đã cưỡng hiếp cô ấy. Tôi bị sốc và hoang mang".

Bất kể những rắc rối liên quan đời tư, hôm cuối tuần Ronaldo vẫn ghi bàn cho Juventus trong chiến thắng 2-0 của đội nhà trước Udinese duy trì kỷ lục toàn thắng 8 trận ở Serie A.

Phùng Việt
Tin tức mới nhất