Câu chuyện thể thao: Kaka, vì tạm biệt là từ buồn nhất…

Câu chuyện thể thao: Kaka, vì tạm biệt là từ buồn nhất…

19-12-2017 17:00
Năm 2017 có lẽ là một năm đại buồn của Calcio nói riêng, và bóng đá thế giới nói chung. Totti, Pirlo rồi mới đây là Kaka đã lên tiếng từ giã bóng đá. Hôm qua, thiên thần một thời của AC Milan đã làm triệu triệu những tifosi của đội bóng này phải nức nở khi anh nói lời chia tay sân cỏ.

Kaka có lẽ là người được các tifosi yêu mến nhất trong số những cầu thủ ở Serie A, kể cả đấy không phải là một tifosi Milan, vì anh quá thánh thiện. Sự thánh thiện ấy hiện rõ trên khuôn mặt anh, cách anh nở nụ cười, cách anh đưa hai cánh tay lên trời để cảm ơn chúa trong mỗi bàn thắng.

Kaka là một người rất sùng chúa, chiếc áo có dòng chữ “Tôi thuộc về Chúa” của anh mỗi khi anh ghi bàn rồi cởi ra đã rất nổi tiếng.

Kaka, đứa con của chúa trong lòng Milan

Sẽ chẳng có một tifosi nào của Milan có thể quên được cái ngày Kaka ra mắt màu áo sọc đỏ đen, trận đấu với Inter Milan vào một ngày đầu tháng 10 năm 2003. Nó ấn tượng bởi cách Ancelotti “vứt” cả Rivaldo lẫn Rui Costa ở trên ghế dự bị trong một trận đấu “Siêu kinh điển” của derby nước Italia, chỉ để rảnh tay xếp một cậu nhóc lúc đó mới chỉ 21 tuổi, Kaka vào trong đội hình.

Xem thêm: Tin chuyển nhượng bóng đá quốc tế

Kaka đã từng có tất cả trong màu áo AC Milan

Trận đấu đó Kaka đã có được một bàn thắng cho riêng mình, và hình ảnh nụ cười như thiên thần của anh cùng hai cánh tay giơ cao lên trời như để tạ ơn chúa đã khắc sâu vào trái tim các tifosi kể từ đó. Để rồi sau này Kaka đã trở thành một tượng đài của sân San Siro và là hình mẫu lý tưởng của biết bao cô gái người Ý muốn có được.

Kaka đã có 6 năm ở sân San Siro. 6 năm là một khoảng thời gian không dài của cả một đời người, nhưng với tiền vệ Brazil, 6 năm ấy là tất cả những vinh quang cũng như tủi nhục của anh trong đời cầu thủ.

Anh đã lên đỉnh vinh quang trong màu áo Milan khi cùng đội bóng giành Champions League mùa giải 2006-2007, Quả Bóng Vàng năm 2007, 1 FIFA Clup World Cup cũng trong năm đó, chưa kể Scudetto trong mùa giải đầu tiên của anh ở Milan năm 2003/2004. Thế rồi điều gì đến cũng phải đến. Cuộc hội ngộ nào cũng phải có ngày chia ly.

Ngày anh ra đi, cả San Siro chìm trong biển nước mắt. 17/01/2009. Cái ngày đen tối với tất cả tifosi AC Milan, khi Milan tiếp đón Fiorentina trên sân nhà. 7 vạn khán giả ngồi chật kín San Siro lúc đấy đều có một tâm trạng đó là hy vọng đấy không phải là ngày cuối cùng họ được chứng kiến Kaka mặc chiếc áo sọc đỏ đen của mình.

Kết quả trận đấu đấy không có một ý nghĩa gì đối với tất cả các tifosi Milan cả. Họ đến sân chỉ vì không muốn mình bỏ lỡ lần cuối cùng (trong thời điểm đấy) có thể được nhìn thấy Kaka thi đấu cho đội bóng của mình. “Đừng bán Kaka, đừng bán Kaka”. Câu hát ấy vang lên trong suốt 90 phút của trận đấu, và cả sau khi trận đấu kết thúc.

Các tifosi Milan đã hát suốt đêm như thế, đốt không biết bao nhiêu tiền giả, và không biết bao nhiêu băng rôn khẩu hiệu được giơ ra. Họ cầu xin chúa hãy giữ Kaka ở lại, như cách ngài đã mang anh đến với Milan. Nhưng tất cả đều vô nghĩa, chúa ở quá cao và không thể nghe thấy lời thỉnh cầu của họ, để rồi 5 tháng sau Kaka chính thức trở thành người của Real Madrid.

Rời Milan, Kaka lạc lõng để tìm lại chính bản thân mình

Những ngày tháng ở sân Bernabeu là những ngày tháng sống trong địa ngục thật sự của thiên thần người Brazil. Những chấn thương đã không bao giờ có thể mang anh trở lại là chính anh trong màu áo Milan nữa. Ở San Siro anh là tất cả với đội bóng sọc đỏ đen, nhưng ở Real, anh chỉ là một người thừa không hơn, không kém.

Xem thêm: tin bóng đá ý

Rời Milan, Kaka không bao giờ có thể tìm thấy chính mình một lần nữa

Kaka cập bến Bernabeu cùng thời điểm với Ronaldo, trong khi một người sau này đã trở thành ngôi sao số 1 của thế giới trong màu áo “Kền Kền Trắng” và có được tất cả vinh quang cùng CLB này, còn người kia thì không bao giờ có thể tìm được thấy mình, và bắt đầu bị cả thế giới lãng quên sau đó.

Vì sao Kaka lại rời San Siro ở thời điểm đấy đến bây giờ vẫn còn là những bí ẩn. Nhưng chắc chắn quyết định ấy là quyết định sai lầm lớn nhất trong cả cuộc đời cầu thủ người Brazil. Không thành công ở Real, Kaka trở về quê nhà, nơi Sao Paulo đã nuôi dưỡng anh từ bé và mang anh ra với thế giới.

Nhưng tất cả những gì tốt nhất của Kaka đã ở lại San Siro rồi. Khi một tấm gương đã vỡ, sẽ không cách gì có thể hàn gắn lại nó như xưa. Nếu cố hàn người ta sẽ bị chính mảnh vỡ ấy làm tổn thương. Và cuối cùng đất Mỹ là nơi anh quyết định thi đấu trong những năm cuối cùng của sự nghiệp.

Chấp nhận sang Mỹ, Kaka coi như đã chấp nhận bỏ cuộc trên con đường tìm lại những ánh hào quang của chính mình. Anh chơi trận cuối cùng cho DC Orlando vào tháng 10 vừa rồi, và bắt đầu úp mở nói về cuộc chia tay. “Tôi không còn thấy vui khi chơi bóng nữa, tôi thấy đau sau mỗi trận đấu”.

Kaka đã phát biểu như thế sau trận đấu, và ở đất nước hình chiếc ủng, các tifosi đã biết được rằng ngày chính thức anh nói lời chia tay sân cỏ không còn xa nữa. Và người ta đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu cho ngày ấy tới.

Ngày Kaka ra đi, có lẽ không nhiều các tifosi Milan rơi nước mắt nữa. Họ đã cạn hết nước mắt vì anh cách đây 8 năm rồi. Nhưng chắc chắn cảm giác hẫng hụt là có, họ sâu lắng để nghe chính tâm hồn mình, như đang ngồi thiền nguyện trước chúa.

Trong sâu thẳm trái tim họ, anh không bao giờ là một kẻ phản bội. Anh vẫn là một thiên thần trong trái tim họ như ngày nào. Và sẽ chẳng có ai nói lời tạm biệt với anh đâu Kaka, vì tạm biệt là từ buồn nhất...

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất