Câu chuyện thể thao: Ơ kìa, tiếng Pháo lại gầm vang trên bầu trời London!

Câu chuyện thể thao: Ơ kìa, tiếng Pháo lại gầm vang trên bầu trời London!

23-11-2017 17:00
Trong trận Derby London cuối tuần qua giữa Arsenal và Tottenham , các Pháo Thủ đã có một trận đấu...để đời đối với họ.

Lâu lắm rồi các CĐV của Arsenal mới lại hưng phấn như vậy. Trận thắng Tottenham cuối tuần trước chưa phải là trận đấu hay nhất trong lịch sử của họ, nhưng nó là trận hay nhất của Arsenal tính đến thời điểm này từ đầu mùa giải tới giờ, thậm chí nó có thể trở thành trận hay nhất của họ trong cả mùa giải này.

Arsenal chưa hết thời

Trước trận đấu, Tottenham được đánh giá cao hơn, chắc chắn là như vậy dù cho Arsenal có lợi thế sân nhà. Vị thế của cả hai đội ở thời điểm này đã thay đổi chóng mặt. Tottenham giờ đây không còn là đội bóng chuyên đi ngáng đường những ôn lớn và thuộc top 5 hay 6 ở Premier League nữa.

Xem thêm: Tin tức bóng đá Anh mới nhất

Arsenal (áo đỏ) vẫn có thể trở lại cuộc đua Premier League nếu như trận nào họ cũng chơi như trước Tottenham vào cuối tuần trước

Họ đã là một đội bóng lớn thực sự và có khả năng đua tranh chức vô địch ở giải ngoại hạng với bất cứ đối thủ nào như M.U, Man City hay Chelsea.

Còn Arsenal, họ đang ở vị thế của một ông lớn, giờ đây các Pháo Thủ đã hóa tầm thường và có cảm giác như Wenger và các học trò dường như đang bị lạc hậu bởi những đại gia thực sự ở Premier League.

Bằng chứng là ở mùa giải năm nay sau 19 năm, đội chủ sân Emirates không còn được dự Champions League nữa mà phải xuống chơi ở đội hạng 2 là Europa League, giải đấu quen thuộc của Tottenham trước đây.

Nói thế để thấy rằng để chơi hay được trước Tottenham đã khó, có được một thế trận lấn lướt trước họ trong suốt 90 phút của trận đấu và khiến Spurs mất định hướng và rơi vào cuộc hoảng loạn dường như là điều không thể.

Ấy vậy mà Arsenal đã làm được điều không thể ấy. Trước trận đấu bỗng nhiên Wenger lên báo tự sự rằng “Tottenham cần phải gạt đi những nỗi sợ hãi trong sâu thẳm trái tim mình trước các đội bóng lớn nếu như muốn nghĩ đến chức vô địch”.

Đấy không phải là đòn tâm lý của Wenger. Vị HLV 68 tuổi này khác, rất khác so với hình mẫu như kiểu Jose Mourinho. Wenger chỉ sử dụng đòn tâm lý và..căng cổ cồ lên với những ai đụng chạm và chỉ trích Arsenal của ông một cách thái quá.

Những lời nói của Wenger chứa đựng rất nhiều những chia sẻ của ông trong đó đối với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến của mình, Pochettino. Một đội bóng như Tottenham sẽ thật là đáng tiếc khi không có những thay đổi mang tính đột phá để trở thành một thế lực thật sự ở Premier League.

Arsenal đi đâu để tìm ra một Wenger thứ hai bây giờ?

Wenger là vậy. Triết lý bóng đá của ông có thể lỗi thời so với những đồng nghiệp khác như Pep Guardiola, Conte hay Mourinho. Ông có thể là một gã gàn dở, bảo thủ cố chấp khi luôn sắp xếp đội hình chiến thuật theo ý mình, bất chấp nó không có tác dụng nhiều và bị mọi người phản đối.

Xem thêm: Tin tức giải ngoại hạng anh

Nếu Wenger ra đi sẽ là một mất mát thực sự lớn đối với Arsenal

Ví dụ điển hình nhất cho điều đó chính là việc vị “giáo sư” người Pháp luôn bố trí cặp tiền vệ trung tâm Ramsey và Xhaka cho mọi trận đấu của Pháo Thủ. Hẳn phải là Xhaka và Ramsey dù cho bộ đôi này có chơi tệ hay thăng hoa như thế nào đi chăng nữa.

Đây là một điều tối kỵ với một HLV khi trong tay ông còn có Coquelin, một chuyên gia đánh chặn thực sự cho những trận đấu mà Arsenal cần chất thép trong đấy. Ông còn có Jack Wilshere, một tiền vệ có khả năng tấn công rất tốt cho những trận đấu Arsenal cần một nhân tố ở tuyến giữa có khả năng tấn công để hỗ trợ hàng tiền đạo.

Nhưng không. Luôn luôn phải là Ramsey và Xhaka đá chính. Các cầu thủ khác phải kiếm tìm cho mình một cơ hội trên băng ghế dự bị, hoặc chờ những trận đấu không quá quan trọng với Arsenal như ở FA Cup hay Cúp Liên Đoàn để có thể vào sân.

Gàn dở là vậy. Nhưng Wenger là một nhà cầm quân rất tâm lý. Ông có thể mở đường cho Henry ra đi khi cầu thủ này khát khao được chơi ở một CLB lớn hơn khi đã gần 30 tuổi. Và chính vì ông mà Ozil vẫn đang lưỡng lự về chuyện hợp đồng của mình.

Tiền vệ người Đức muốn chờ đến hết mùa để biết chắc chắn rằng tương lai của Wenger sẽ ra sao. Nếu ông ký tiếp hợp đồng với Arsenal, Ozil sẽ không ngần ngại gì mà đặt bút gia hạn hợp đồng với Pháo Thủ. Nhưng nếu Wenger ra đi, chắc chắn Ozil sẽ ra đi.

Không nhiều những HLV có được những cảm tình như thế từ cầu thủ trụ cột của đội bóng. Ông không bao giờ đòi hỏi Arsenal phải vung tiền ra mua những ngôi sao như Man City hay Chelsea, thậm chí là cả M.U mấy năm gần đây khi Mourinho lên nắm quyền.

Mặc dù số tiền ấy không phải là tiền túi của ông mà là tiền từ các ông chủ. Nhưng Wenger không bao giờ đòi hỏi. Ông không bao giờ là con người như vậy.

Chính sách của Wenger là rất rõ ràng. Đào tạo những cầu thủ trẻ để họ trở thành những ngôi sao rồi sau đó phục vụ chính CLB. Khi được giá, Wenger sẽ đem bán để lấy tiền tái đầu tư cho đội bóng.

Hoặc mua những ngôi sao giá rẻ, sau đó mài dũa họ trở thành những viên ngọc rồi đem bán trên thị trường chuyển nhượng. Chính vì thế Arsenal luôn là CLB làm ăn có lãi nhất ở Premier League, thậm chí là so với cả Châu Âu trong mỗi mùa giải.

Với một con người tâm huyết với CLB như vậy và đã có hơn hai thập kỷ gắn bó với đội chủ sân Emirates, ông xứng đáng nhận được những sự trân trọng từ mọi người chứ không phải những cái bĩu môi dè bỉu và những lời kêu gọi ông nên từ chức ở thời điểm hiện tại.

Thậm chí nếu một ngày Wenger có được BLĐ Arsenal dựng tượng khi HLV này ra đi thì đấy cũng là một điều xứng đáng với vị HLV người Pháp. Các CĐV của Arsenal luôn kêu gọi Wenger ra đi nhưng có một câu hỏi mà họ chắc chắn không thể trả lời được.

Đó là nếu như người mới tới, những gì ông ta mang lại có đảm bảo rằng sẽ tốt hơn so với Wenger không? Ông ta có hiểu Arsenal như Wenger không? Hay là lại một phiên bản nào đó của David Moyes hay Louis Van Gaal của M.U thứ hai?

Và nhìn cái cách Wenger nhảy lên không trung tay giơ nắm đầm và miệng cười thật tươi trong trận thắng của Arsenal trước Tottenham cuối tuần vừa rồi, người ta hiểu rằng Wenger vẫn còn tâm huyết với Arsenal lắm, ông vẫn còn nguyên những khát khao để đưa Arsenal trở lại thời hoàng kim như trước đây dù cho ông đã gần 70 tuổi rồi.

Và chỉ có Wenger mới biết cách làm cho tiếng Pháo lại gầm vang trên bầu trời London trong những thời điểm tưởng như họ đã hết thời...

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất