Gary Neville: " M.U không phải là đội bóng mà là tập thể của những con người hèn kém"

Gary Neville: " M.U không phải là đội bóng mà là tập thể của những con người hèn kém"

07-05-2019 07:00
Chứng kiến MU để đội cuối bảng Huddersfield cầm hòa và mất vé dự Champions League, huyền thoại Gary Neville đã không ngớt lời chỉ trích Quỷ đỏ.

Dù chỉ phải gặp Huddersfield đã xuống hạng từ lâu nhưng MU vẫn không thể tận dụng cơ hội này để giành 3 điểm. Sau 90 phút thi đấu, Quỷ đỏ đã để đội cuối bảng Premier League cầm chân với tỷ số 1-1.

MU bị chỉ trích thậm tệ sau khi để hòa đội cuối bảng Huddersfield

Kết quả này khiến cho MU chính thức mất vé dự Champions League mùa này. Họ sẽ phải bắt đầu từ vòng loại Europa League mùa giải tới. Điều đó khiến cho những người MU cảm thấy vô cùng bực bội.

Bình luận trên đài Sky Sports, huyền thoại MU, Gary Neville đã lên tiếng chỉ trích thậm tệ đội bóng cũ. Anh cho biết: “Huddersfield đã thi đấu khá kém cỏi ở mùa giải này. Thế nhưng, ngay cả khi xuống hạng, họ vẫn thể hiện được tinh thần chiến đấu cao nhất.

Tôi thích xem Huddersfield thi đấu hơn là MU trong trận đấu này. Chẳng có bất kỳ điều gì khiến tôi thích thú khi xem MU cả. Thật khủng khiếp. Hãy nhìn cách họ thi đấu. Đây không phải là một đội bóng mà là tập thể của những con người hèn kém. Tôi không tưởng tượng HLV Solskjaer nghĩ gì sau khi chứng kiến các học trò thi đấu ở trận này.

Đây không phải là tập thể đúng nghĩa. Nó làm tôi nhớ lại thời mà HLV Pochettino mới tới Tottenham. Khi ấy, họ chỉ như đội quân ô hợp với những Kaboul, Adebayor, Capoue. Họ thi đấu thiếu gắn kết, không có tinh thần chiến đấu. HLV Pochettino đã phải miệt mài sửa chữa lại Tottenham. Tôi nghĩ HLV Solskjaer có thể làm được điều tương tự. Sẽ tốt hơn nếu như anh ấy có được sự trợ giúp của Giám đốc thể thao”.

Trong khi đó, huyền thoại Liverpool, John Barnes cho rằng MU đang đi vào vết xe đổ của Liverpool. Ông nói: “Tôi thấy rằng MU đang đi vào vết xe đổ của Liverpool. Họ đã trải qua kỷ nguyên huy hoàng dưới thời Sir Alex Ferguson. Nhưng bạn không thể trở lại quá khứ. Bạn thậm chí phải rời xa quá khứ, để tiến bước.

Sai lầm của MU và Liverpool là luôn bị ám ảnh bởi quá khứ huy hoàng. Từ thời Van Gaal, Mourinho và Solskjaer, họ luôn nhắc đi nhắc lại về thời đỉnh cao. Tới tận bây giờ, Liverpool mới quên đi kỷ nguyên huy hoàng của Bill Shankly. Đây là thời của Jurgen Klopp.

MU có nhiều cầu thủ tốt nhưng họ lại không hòa hợp để trở thành tập thể. Nếu có động lực tốt, họ thi đấu khá hay nhưng ngược lại, nếu không có thái độ và tinh thần ổn, thì họ lại chơi rất tệ”.

Phùng Việt
Tin tức mới nhất