Guardiola mắng xối xả vào Nathan Redmond của Southampton

Guardiola mắng xối xả vào Nathan Redmond của Southampton

30-11-2017 15:00
Ngay sau khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc, Guardiola bức xúc chạy ra mắng xối xả Nathan Redmond vì anh và các đồng đội chơi phòng ngự thụ động suốt cuộc chạm trán ở Etihad.

Sau phút thăng hoa cảm xúc ăn mừng pha lập công tuyệt vời vủa Sterling ở phút bù giờ cuối cùng, Pep Guardiola chạy đến chỗ tiền vệ cánh Nathan Redmond túm lấy cổ và có những lời lẽ khá gay gắt.

Guardiola chạy vào sân mắng Redmond

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha thừa nhận: "Tôi nói với Nathan Redmond về năng lực rất tốt của cậu ấy. Southampton sở hữu một vài cầu thủ rất xuất sắc. Redmond là một trong số đó. Mùa trước, anh ta đã hủy diệt Man City ở chính sân đấu này.

Nhưng hôm nay, họ không muốn chơi bóng. Các cầu thủ đội khách đã phí phạm thời gian. Tôi chỉ muốn họ thi đấu như những người đàn ông.

Ông thầy Tây Ban Nha không hài lòng khi Southampton thi đấu tiêu cực

Đội khách làm cái điều đã xảy ra từ cách đây 50 năm. Tiền đạo của họ đá như những tiền vệ phòng ngự, luôn có 10 người bên phần sân nhà trong phần lớn thời gian.

Southampton không muốn chơi bóng và thực sự chúng tôi gặp khó khăn. Man City không có nhiều tình huống phản công hay đá phạt.

Bàn thắng đến khiến tôi vô cùng ngạc nhiên vì không có nhiều khoảng trống để tấn công. Southampton đến đây chỉ với mục đích là phòng ngự."

Niềm vui sướng của Guardiola sau khi Sterling lập đại công

Với 3 điểm nghẹt thở, Man City tiếp tục xây chắc ngôi đầu và nối dài mạch thắng ở giải Ngoại hạng lên con số 12 trận.

Guardiola cũng không kìm nén được cảm xúc lúc Sterling ghi bàn: "Tôi xin lỗi vì không kiểm soát được hành vi. Thực sự quá vui và hạnh phúc."

Phùng Việt
Tin tức mới nhất