Sao lạ tỏa sáng, Inter dành chiến thắng tối thiểu trước Genoa

Sao lạ tỏa sáng, Inter dành chiến thắng tối thiểu trước Genoa

24-09-2017 23:04
Với việc Napoli và Juventus đều giành chiến thắng ở vòng 6, Inter đã bị hai đối thủ bỏ xa 5 điểm trên BXH. Họ chỉ còn cách vượt qua Genoa để thu hẹp điểm số.

 Inter và Genoa bước vào một cuộc chiến không cân sức. Khi mà đội chủ nhà đang có chuỗi 5 trận bất bại và cố gắng để bám đuổi Juve lẫn Napolitrong cuộc đua đến ngôi vô địch thì Genoa lại đang chìm trong thất vọng với chỉ 2 điểm kể từ đầu mùa. Mùa giải chưa đi được 1/5 chặng đường nhưng Genoa hiểu rằng bây giờ với họ, mỗi trận đấu đã giống như một trận chung kết.

Sau tiếng còi khai cuộc, Inter ngay lập tức tràn qua phần sân đối phương và bàn thắng đã suýt đến với đội chủ nhà ngay ở giây thứ 30 nếu cú volley của Perisic không đi vọt xà ngang trong gang tấc. Intertriển khai lối chơi pressing với những đợt hãm thành ào ạt trong khi Genoa cố gắng lên bóng từ hai biên.

 Inter Milan chủ động chơi pressing trong những phút đầu trận.

Sau những phút đầu tiên để cho Inter chơi ép sân, đội khách bắt đầu lấy lại được thế trận và cầm bóng khá thoải mái. Họ cố gắng giảm tốc độ trận đấu nhằm kiềm chế sức tấn công của như vũ bão từ đội chủ nhà. Mọi đường chuyền lên phía trên đều hướng đến đôi chân của tiền đạo 16 tuổi Pellegri, ngôi sao mới của Calcio.

Trong khi đó, đội chủ nhà lại không thể có được những tình huống ban bật quen thuộc. Họ sử dụng các pha đảo cánh và tạt ngang của bộ đôi Perisic và Candreva vào trong cho Icardi nhưng không gây được hiệu quả cao.

Trong thế trận phòng ngự phản công, Genoa cũng tạo ra cho mình những pha phản công nguy hiểm nhưng các cầu thủ Inter đã kịp thời lùi về bọc lót cho nhau.

Ngược lại các pha tấn công của đội chủ nhà thiếu sự kết nối giữa tuyến giữa và hàng tiền đạo khi mà Brozovic và Valero thi đấu khá mờ nhạt. Phút cuối cùng hiệp thi đấu thứ nhất, Brozovic bất ngờ có pha sút xa chạm cột dọc. Hai đội tạm rời sân với kết quả hòa 0-0.

 Hiệp 1 kết thúc với thế trận bế tắc của cả 2 đội.

Bước vào hiệp 2, đội khách bất ngờ tăng tốc và tỷ số suýt được mở ở phút thứ 47 sau cú ra chân của Laxalt. Ngay sau đó họ tiếp túc lùi sâu về phần sân nhà để ngăn chặn các tình huống lên bóng của chủ nhà.

Các cầu thủ Inter thi đấu hoàn toàn bế tắc khi mọi ngả đường vào khung thành Perin đều bị dập tắt. Phút 55, Perisic có cứ tạt rất dẻo nhưng Candreva đã bị “giật mình” nên không thể tiếp bóng tốt.

Sau khi Eder vào sân, Inter liên tục có những pha hãm thành. Nhưng lần lượt Candreva, Perisic, Eder và Icardi đều không thể tận dụng được cơ hội, trong đó phải kể đến sự xuất sắc của thủ môn Perin bên phía Genoa. Khung thành đội khách liên tục đặt trong tình trạng báo động.

Đội khách cũng có những cơ hội phản công nhưng cả tiền đạo Omenoga và cầu thủ vào sân thay người Goran Pandev đều không thắng được Handanovic.

Trong một ngày thi đấu bạc nhược và thiếu sức sống, Inter tưởng chừng đã phải rời sân với kết quả hòa thất vọng thì Ambrosio đã lên tiếng bằng một pha đánh đầu vào góc xa từ quả phạt góc. Trước đó phải kể đến nỗ lực sút xa dẫn đến pha phạt góc của Karamoh- "ngôi sao lạ" đến Inter trong mùa hè vừa qua.

Chính sự xông xáo của cầu thủ trẻ người Pháp này đã khiến cục diện trận đấu thay đổi không ngờ. Sau bàn thua, Genoa dồn lên tấn công nhưng tất cả đã quá muộn, họ thậm chí chỉ còn thi đấu với 9 người sau 2 tấm thẻ đỏ trực tiếp do lỗi kéo người của tiền đạo Omeonga và xoạc bóng bằng 2 chân của Taarabt. Tỷ số 1-0 nghiêng về Inter được bảo toàn đến hết trận đấu.

 Inter cuối cùng cũng có được chiến thắng tối thiểu nhờ bàn thắng muộn của D'Amrosio.

Genoa, dù họ đã có một ngày thi đấu kiên cường và xứng đáng với một kết quả hòa nhưng một phút giây lơ là đã khiến họ phải trả giá.

Trong khi đó, Inter Milan đã có 3 điểm như ý muốn để thu hẹp khoảng cách với Napoli và Juventus xuống còn 2 điểm trên BXH nhưng lối chơi của đoàn quân Spaletti vẫn gặp quá nhiều vấn đề cần được khắc phục.

Tỷ số chung cuộc: Inter Milan 1 - 0 Genoa

Đội hình ra sân:

Inter Milan (4-3-3): Handanovic; D'Ambrosio, João Miranda, Škriniar, Dalbert Henrique; Vecino, Borja Valero, Brozovic; Candreva, Perisic, Icardi.

Genoa (3-4-3): Perin; Zukanović, Rossettini, Biraschi; Laxalt, Cofie, Miguel Veloso, Rosi; Taarabt, Pellegri, Omeonga.

Admin
Tin tức mới nhất