Syahmi Safari nôn nóng được ra sân Mỹ Đình

Syahmi Safari nôn nóng được ra sân Mỹ Đình

14-12-2018 17:00
Sau khi bỏ lỡ trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 do án treo giò, hậu vệ cánh phải Syahmi Safari của đội tuyển Malaysia cho biết anh rất nôn nóng được ra sân thi đấu trận chung kết lượt về tại Mỹ Đình vào 15/12 tới đây.

Syahmi Safari là người hùng và suýt trở thành tội đồ ở tuyển Malaysia. Tại trận bán kết lượt về giữa Thái Lan và Malaysia, Safari ghi một bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới đội chủ nhà, giúp Malaysia gỡ hòa 1-1. Tuy nhiên, tới phút bù giờ cuối cùng, khi tỉ số đang là 2-2, chính Safari dùng tay cản bóng để rồi khiến đội khách phải chịu một quả 11m.

Rất may cho Safari, tiền đạo Adisak của Thái Lan đã sút hỏng nên Malaysia giành vé vào chơi chung kết. Nếu đội bị loại là Malaysia, hẳn người hâm mộ “những chú hổ vàng” sẽ trút lên đầu cầu thủ trẻ này những cơn thịnh nộ.

Chấp nhận một canh bạc khi dùng tay chơi bóng, Safari cũng phải trả giá khi anh không được tham dự trận chung kết lượt đi ngay tại quê nhà. Sự vắng mặt của Safari cùng hai đồng đội khiến hàng thủ Malaysia mất tới 3/4 vị trí chính thức và họ đã thi đấu đầy khổ ải trước Việt Nam.

Syahmi Safari ăn mừng bàn thắng vào lưới Thái Lan

Với những đợt phản công sắc lẹm, các cầu thủ tấn công của HLV Park Hang Seo dễ dàng xé nát hàng thủ Malaysia ở lượt đi, tuyển Việt Nam đã ghi hai bàn thắng trong ba phút và bỏ lỡ ít nhất ba cơ hội ghi bàn trong những tình huống đối mặt với thủ môn.

Nhiều người hâm mộ Malaysia vẫn cho rằng sự vắng mặt của Syahmi khiến hàng thủ của đội nhà suy yếu, bất chấp màn trình diễn của người thay thế Amirul Azhan Aznan không đến mức gây thất vọng. Với việc Syahmi đã mãn hạn treo giò, khả năng lớn HLV Tan Chen Hoe vẫn sẽ sử dụng cầu thủ này ở trận chung kết lượt về.

Cảm ơn các cổ động viên đã đặt niềm tin vào tôi”, Syahmi cho biết. “Đối với tôi, việc mất một số cầu thủ trong đội hình sẽ tạo ra động lực để các cầu thủ khác ra sân thi đấu tốt nhất. Chỉ chút ít không may đó là việc không có được nguồn nhân lực thoải mái cho đội tuyển”.

Chia sẻ về trận chung kết lượt về tại Mỹ Đình sắp tới, Syahmi Safari cho biết Malaysia không đầu hàng dù đang ở thế cửa dưới.

Thi đấu ở sân khách khá căng thẳng, nhưng chúng tôi phải chịu được áp lực và nhanh chóng tìm được điểm tựa để chơi như bình thường. Có lẽ Việt Nam sẽ đối diện với thách thức này dễ dàng khi được thi đấu trên sân nhà, nhưng chúng tôi cũng cần nắm lấy cơ hội của mình”.

Thời tiết ngoài ở Hà Nội ngày hôm nay (14/12) trung bình chỉ 15 độ C. Đó không phải thời tiết lý tưởng cho các cầu thủ Malaysia, thậm chí có những lo ngại về điều kiện thời tiết có thể ảnh hưởng tới phong độ của đội bóng này, tuy nhiên đội khách đang cho thấy họ khá thoải mái với điều kiện thời tiết ở Hà Nội.

Ngay trong buổi tập đầu tiên ở Hà Nội vào ngày hôm qua (nhiệt độ lạnh hơn một chút), các cầu thủ Malaysia không hề mặc áo khoác, họ vẫn mang trang phục tập luyện bình thường như ở Malaysia, nơi chênh nhiệt độ với Hà Nội khoảng 15 độ. Điều đó cho thấy khả năng thích nghi tốt, thoải mái của thầy trò HLV Tan Chang Hoe.

Nguyễn Hoàng
Tin tức mới nhất