Tứ kết Cúp C1: Quỷ đỏ rất gần nhưng cũng rất xa!

Tứ kết Cúp C1: Quỷ đỏ rất gần nhưng cũng rất xa!

22-02-2018 17:00
MU bất lực trong việc ghi bàn, phải sống nhờ tài năng De Gea, và khiến Mourinho có nhiều điều lo lắng

1.MU không thua trên sân Pizjuan Sanchez. Về lý thuyết, kết quả này không tệ, khi phía trước còn cả trận lượt về trên sân nhà Old Trafford.

De Gea có một trận đấu xuất sắc
 

Nhưng cách mà MU trình diễn trên đất Tây Ban Nha thực sự thất vọng. Quỷ đỏ thua toàn diện trước Sevilla về mặt thế trận.

Ở Pizjuan Sanchez, MU tung ra tổng cộng 6 pha dứt điểm, nhưng chỉ 1 trong số đó đi chính xác. Cách mà đội quân của Mourinho thể hiện giống một đội bóng hạng hai, hơn là nuôi tham vọng vô địch châu Âu.

Tân binh Alexis Sanchez được kỳ vọng sẽ tạo đột biến cho MU, nhưng cựu tiền đạo Arsenal thi đấu mờ nhạt. Anh không tạo được điểm nhấn nào cho hàng công, và thậm chí không thể tung ra cú sút nào.

Trong khi đó, Lukaku tiếp tục cho thấy anh không phải cầu thủ để dành cho những thời điểm quan trọng. Chân sút người Bỉ loay hoay giữa hàng phòng ngự Sevilla, và có cảm giác anh không biết làm gì.

2. Tờ AS của Tây Ban Nha ví von, "Sevilla xuất sắc, nhưng De Gea là người khổng lồ".

Quả thực,Sevilla chơi xuất sắc, khiến MU khốn khổ, nhưng đội bóng Tây Ban Nha không thể đánh bại được De Gea. Ở xứ Andalusia, De Gea thực sự là người khổng lồ.

MU như đội bóng nhỏ trước Sevilla

Sevilla có 8 pha dứt điểm chính xác, và tất cả đều bị De Gea chặn đứng. Có những pha bóng mà cầu thủ Sevilla và người hâm mộ chủ nhà chuẩn bị ăn mừng, nhưng De Gea vẫn cản phá hết sức khó tin.

Chính màn trình diễn của De Gea giúp "đội bóng hạng hai" MU không thua, để có quyền nghĩ đến chiến thắng trong trận lượt về, cùng chiếc vé vào tứ kết Champions League.

"De Gea là thủ môn xuất sắc nhất thế giới, không nghi ngờ gì cả. Anh ấy đã giúp MU không thua. Chúng tôi xứng đáng với kết quả tốt hơn, nhưng không thể vượt qua De Gea", Joaquin Correa thừa nhận. Anh có 2 pha kết thúc chính xác và đều bị De Gea cản phá.

3. Không thua trên sân khách giúp MU vẫn còn nhiều cơ hội để giành chiếc vé tứ kết, khi trở về sân nhà Old Trafford.

Mourinho còn nhiều việc phải làm ở lượt về

"Tôi tin Old Trafford sẽ là điểm tựa quan trọng cho chúng tôi", Mourinholạc quan.

Trên thực tế, lợi thế của MU chỉ về mặt lý thuyết. Hòa 0-0 trên sân khách đồng nghĩa MU chỉ có một lựa chọn duy nhất là thắng trên sân nhà. Trong khi đó, kết quả hòa có bàn thắng sẽ giúp Sevilla đi tiếp.

Nếu MU tấn công như ở Pizjuan Sanchez, chiến thắng là điều cực kỳ khó khăn. Quỷ đỏ không thể mãi chờ đợi vào tài năng của De Gea. Chắc chắn, Sevilla sẽ có giải pháp khác để đánh bại anh ở cuộc tái đấu sắp tới.

Có một điều Mourinho cần phải thận trọng: MU thắng chung cuộc 6 lần, sau tổng cộng 9 trận lượt đi mà họ hòa 0-0 trên sân khách, chỉ 3 lần bị loại. Nhưng 3 lần gần nhất hòa lượt đi 0-0, MU về sân nhà đều bị loại.

Chiếc vé tứ kết gần nhưng cũng rất xa MU của Mourinho.

Phùng Việt
Tin tức mới nhất