Xem trực tiếp kết quả bóng đá U21 Việt Nam hôm nay: U21 Việt Nam ôm hận trước U21 Thái Lan

Xem trực tiếp kết quả bóng đá U21 Việt Nam hôm nay: U21 Việt Nam ôm hận trước U21 Thái Lan

13-12-2017 14:00
U21 Việt Nam đã có một trận đấu không thực sự may mắn với U21 Thái Lan. Hết xà ngang, cột dọc cứu thua cho U21 Thái Lan, rồi lại đến lượt các cầu thủ trẻ Việt Nam không thể sút trúng đích trong những cơ hội ngon ăn, để rồi cuối cùng họ đã chịu thất thủ trước đối thủ truyền kiếp.

Khó có thể nói hết được những sự thất vọng của NHM khi chứng kiến những màn trình diễn của U21 Việt Nam trong trận đấu ngày hôm qua. Các học trò của ông Trịnh Duy Quang dường như đã làm chủ cả hiệp 2, tạo ra rất nhiều những cơ hội ngon ăn nhưng cuối cùng vẫn không thể tận dụng được cơ hội để ghi bàn.

Xem thêm: Ltd bd tbn

Văn Sơn và đồng đội "vô duyên" trước người Thái

Có thể nói khâu dứt điểm là một vấn đề “gia truyền” của chúng ta từ ĐTQG cho đến những đội bóng trẻ. Rõ ràng nếu như muốn tiến được xa hơn và tạo ra nhiều tiếng vang hơn nữa trong khu vực, thì điều đầu tiên chúng ta cần cải thiện đấy là khả năng dứt điểm của các cầu thủ.

Trong trận đấu này U21 Thái Lan đã chơi không có mấy đường nét và thiếu thuyết phục, nhưng các cầu thủ trẻ Việt Nam đã không thể tạo được ra những lợi thế để có thể “kết liễu” đối thủ. Ngược lại, những pha bỏ lỡ cơ hội vô duyên đã khiến Thái Lan dần lấy lại tự tin, qua đó giành lại được thế trận.

Và rồi điều gì đến nó sẽ phải đến. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, tất sẽ thủng lưới. Cuối hiệp 1, Settawut Wongsai đã có một cú sút đầy uy lực để mang về bàn thắng duy nhất cho U21 Thái Lan. Điều đáng nói là trong trận đấu này U21 Thái Lan chỉ có được đúng 3 cú dứt điểm về phía khung thành U21 Việt Nam.

“Tôi hài lòng vì các em đã thi đấu theo cách của mình”. HLV Trịnh Duy Quang phát biểu sau trận đấu. “Thật đáng tiếc là chúng ta đã không gặp may trong trận đấu hôm nay. Hôm nay tôi đã có một chút thay đổi khi cho các em chơi với sơ đồ 3-4-3, nó hơi mới mẻ với học trò của tôi, nhưng tôi tin ở những trận sau các cầu thủ của tôi sẽ chơi tốt hơn.

Có một điều đáng trách là hôm nay U21 Việt Nam đã quá vội vàng khi dứt điểm. Sau trận đấu tôi sẽ ngồi lại với các học trò của mình để cùng nhau rút ra những khuyết điểm. Tôi hy vọng trong những trận đấu tiếp theo, các cầu thủ của tôi sẽ thi đấu tốt hơn”.

Hoàng Thanh Tùng là một trong những cầu thủ đã chơi hay ở giải U21 Quốc Gia, nhưng hôm nay anh lại vô duyên một cách kỳ lạ. Về phía đối thủ, dù đã có chiến thắng trong ngày ra quân, nhưng U21 Thái Lan đã tỏ ra rất khiêm tốn.

Xem thêm: Link xem bóng đá trực tuyến hôm nay

Hoàng Thanh Tùng chơi hay ở VCK U21 QG nhưng vô duyên khó hiểu ở giải U21 Quốc tế

“Ngày hôm nay chúng tôi đã chơi không tốt, trong khi đó U21 Việt Nam đã nhập cuộc khá tốt, và họ thua chỉ là vì thiếu may mắn”. HLV U21 của Thái Lan, ông Marin Bazalo phát biểu. “Ai cũng thấy việc chúng tôi có thể bị thủng lưới bất cứ lúc nào, và rất may điều đó đã không xảy ra”.

Dù chúng ta có 2 đại diện và vẫn còn 3 lượt trận nữa, nhưng nếu vẫn chơi như thế này, nhiều khả năng kịch bản năm ngoái sẽ lại lặp lại. Ở giải U21 quốc tế năm ngoái, U21 Yokohama và U21 Thái Lan đã vượt qua 2 đại diện của Việt Nam để có mặt trong trận chung kết.

Trận đấu này được diễn ra vào chiều hôm qua trên sân Cần Thơ. Tới tham dự lễ khai mạc và dự khán hai trận đấu có ông Lê Văn Tâm, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ, ông Phạm Văn Tuấn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, các Phó Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam - Trần Quốc Tuấn và Nguyễn Xuân Gụ; ông Nguyễn Công Khế - Trưởng BTC giải; ông Dương Công Triết - GĐ khối kinh doanh nội địa CTCP Tôn Đông Á, đơn vị tài trợ vàng của giải...

Giải năm nay có 3 đội khách mời gồm U21 Thái Lan, U21 Myanmar và U21 Yokohama FC cùng 2 đội chủ nhà U19 và U21 TCVN tranh chức vô địch có giá trị lên tới 12.000 USD.

Các đội bóng sẽ thi đấu theo thể thức đá vòng tròn một lượt, 2 đội đứng đầu sẽ vào chơi trận chung kết, 2 đội xếp kế tiếp sẽ thi đấu tranh hạng ba. Tất cả các trận đấu sẽ diễn ra tại SVĐ Cần Thơ từ ngày 12-22/12.

Ở trận đấu trước đó, U19 việt Nam do HLV Trần Minh Chiến dẫn dắt cũng đã chơi ap đảo các đối thủ U21 Myanmar. Tuy nhiên cũng giống như U21 Việt Nam, U19 Việt Nam cũng không thể tận dụng thành công những cơ hội của mình.

Và vào phút 49, tiền đạo Aee Soe đã sút tung lưới U19 Việt Nam. Hai đội sau dó chơi giằng và mãi đến tận phút 81, Nguyễn Khắc Nghiêm mới có được cú đánh đầu mang về 1 điểm cho các cầu thủ chủ nhà.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất