Hàng công tỏa sáng, Livepool nghiền nát West Ham

Hàng công tỏa sáng, Livepool nghiền nát West Ham

05-11-2017 03:27 | 0 bình luận | 276 xem
Một trận đấu quá hay của Chamberlain, Salah, Mane và Firmino đã giúp Liverpool có được chiến thắng 4-1 đầy thuyết phục trước West Ham.

Trước khi bước vào lượt trận vòng 11, West Ham đang xếp ở vị trí thứ 16 và kém Liverpool tới 10 bậc trên BXH tại Premier League.

Tuy nhiên không vì sự chênh lệch quá lớn đó mà đoàn quân của HLV Slaven Bilic đánh mất sự tự tin đã tạo dựng được trong thời gian gần đây. Ngược lại ngay khi trận đấu tại sân London vừa bắt đầu, đội chủ nhà đã lập tức tràn lên uy hiếp khung thành của Mignolet.

Ngay phút thứ 9 của trận đấu, West Ham suýt chút nữa đã có thể có được bàn thắng mở tỷ số. Từ giữa sân, Lanzini thực hiện một tình huống chuyền dài lên phía trên.

Bóng đập chân một cầu thủ và bất ngờ xé toang hành phòng ngự của Liverpool để rồi tìm đến vị trí của Ayew. Một tình huống xử lý đầy tinh tế của Ayew đã hạ gục Mignolet, nhưng đáng tiếc bóng lại tìm trúng cột dọc thay vì đi thẳng vào lưới.

Sau tình huống này, đội chủ nhà càng thêm tự tin và mạnh dạng hơn trong việc dâng cao đội hình ép sân. Nhưng trong thời điểm tưởng chừng như các học trò của HLV Bilic sẽ có được bàn thắng, thì Liverpool lại tung ra một đòn 'hồi mã thương' đầy chất lượng để vượt lên dẫn bàn.

Cụ thể phút 21, sau khi hóa giải thành công tình huống phối hợp phạt góc của West Ham, Liverpool đã thực hiện một tình huống phản công nhanh đến chóng mặt với sự tham gia của Mane, Salah và Chamberlain. Theo thống kê, tính từ thời điểm West Ham thực hiện tình huống phạt góc đến khi Salah đưa bóng vào lưới Hart, tất cả chỉ diễn ra trong vòng 13 giây.

Chưa hết choáng váng sau bàn thua này, lưới của đội chủ nhà đã lại rung thêm 1 lần nữa sau đó 2 phút. Lần này đến lượt Lữ đoàn đỏ phối hợp thực hiện đá phạt góc. Tận dụng sự lỏng lẻo của các hậu vệ bên phía West Ham, Matip đã ra chân đệm bóng để nhân đôi cách biệt cho đội khách.

2 bàn thua quá chóng vánh có lẽ dã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của West Ham, và bằng chứng là trong những phút còn lại của hiệp 1 các học trò của HLV Bilic đã không còn duy trì được sức ép như đầu trận. Phải đến sau khi trở lại trong hiệp 2, đội chủ nhà mới có thể lấy lại tinh thần để tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công.

Phút 55, những nỗ lực của West Ham cuối cùng cũng đã giúp họ có được bàn thắng khi Lanzini đã tận dụng sai lầm của Gomez để đánh bại Mignolet. Tưởng chừng đó sẽ là bước đệm cho sự trở lại của Búa Tạ, thì chỉ 1 phút sau đó, Liverpool lại một lần nữa 'nhấn chìm' đối thủ xuống đáy của khủng hoảng.

Người đã ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 cho Liverpool ở trận này đó là Chamberlain. Đây là bàn thắng đầu tiên mà tân binh người Anh ghi cho Liverpool tại Premier League, và có lẽ bàn thắng này sẽ giúp anh gỡ bỏ được rất nhiều gánh nặng tâm lý dã chịu kể từ khi đặt chân tới Anfield vào mùa Hè vừa qua.

Tuy nhiên màn hành hạ của Lữ đoàn đỏ đối với đội chủ nhà vẫn chưa dừng lại ở đó, khi phút 75 Salah tiếp tục khiến West Ham phải rung lên một lần nữa.

Lúc này, ống kính truyền hình đã bắt trọn nụ cười trừ của Joe Hart khi một lẫn nữa anh lại trở thành nạn nhân của The Kop. Cần biết rằng trước trận đấu này, thủ thành người Anh đã phải vào lưới nhặt bóng 29 lần trong 17 trận đối đầu với Liverpool, nhiều nhất so với các đội bóng khác.

Và khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên với tỷ số chung cuộc 4-1 dành cho Liverpool, sự lo lắng cũng đã xuất hiện rõ trên gương mặt của Bilic. Với thành tích kém coi mà West Ham đang có, nếu vị chiến lược gia người Croatia phải nhận thông báo sa thải trong 24 giờ tới thì cũng chẳng có gì là quá bất ngờ.

Trong khi đó với Liverpool, 3 điểm có được trong trận đấu này đã giúp họ vươn lên vị trí thứ 6 với cùng 19 điểm như Chelsea, Arsenal và Burnley.

Đội hình xuất phát

West Ham: Hart; Kouyate, Reid, Ogbonna; Fernandes, Noble, Obiang, Cresswell; Lanzini, Ayew, Chicarito

Liverpool: Mignolet; Gomez, Matip, Klavan, Moreno; Can, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain; Salah, Mane, Firmino

Admin
Tin tức mới nhất