2 ngày trước trận đấu Liverpool vs Man City: Klopp không hề đơn giản nhưng Pep Guardiola cũng là một quái kiệt

2 ngày trước trận đấu Liverpool vs Man City: Klopp không hề đơn giản nhưng Pep Guardiola cũng là một quái kiệt

02-04-2018 14:00
Jurgen Klopp thừa nhận rằng Liverpool hiện tại được đánh giá thấp hơn Man City. Và ông nói rằng đội chủ sân Etihad xứng đáng hơn để vào vòng Bán kết Champions Leaue. Trận đấu lượt đi giữa Liverpool và Man City ở Tứ kết Champions League sẽ được diễn ra vào 01:45 ngày 05/04 trên sân Anfield.

Hai cuộc đối đầu gần đây giữa hai đội, trận đấu diễn ra rất sôi động và đã có tới 12 bàn thắng được ghi. Trong trận đấu lượt đi giữa hai đội ở Premier League năm nay, Liverpool đã chịu một thất bại nặng nề với tỉ số 0-5, mà Mane đã bị truất quyền thi đấu từ phút 37 của trận đấu.

Tuy nhiên trong trận đấu lượt về, The Kop đã có một bộ mặt khác hẳn và họ đã giành chiến thắng 4-3. Liverpool cũng chính là đội duy nhất thắng được Man City ở Premier Leqgue trong mùa giải này. Mặc dù vậy Klopp vẫn cho rằng Livepool là đội yếu hơn so với đoàn quân của Pep Guardioa trong hai trận knock out sắp tới ở Tứ kết Champions League.

Klopp không hề đơn giản khi tâng bốc Man City trước trận đại chiến...

“Qua những gì đã thể hiện ở mùa giải năm nay, Man City đã cho thấy họ mạnh như thế nào so với phần còn lại của Premier League”. Klopp nói. “Chúng tôi đã giành thắng lợi trong trận đấu gần nhất giữa hai đội, nhưng điều đó chẳng nói lên được điều gì cả. Tôi không phủ nhận chúng tôi có cơ hội trong hai trận đấu sắp tới nhưng rõ ràng Man City là đội có thực lực mạnh hơn chúng tôi. Ai cũng có thể nhìn thấy điều đấy.

Tôi chỉ có thể khẳng định với các bạn một điều rằng trong trận đấu sắp tới, thế trận sẽ rất quyết liệt và đây là một trong những trận đấu đáng xem nhất ở vòng Tứ kết Champions League năm nay. Thật may là chúng tôi có lợi thế trên sân nhà”.

Xem thêm: kết quả bóng đá trực tuyến

Klopp cho rằng Man City xứng đáng hơn Liverpool để vào vóng Bán kết Champions League

Hàng phòng ngự của Klopp đã được cải thiện rất nhiều từ khi Virgil van Dijk đến từ tháng Giêng. Đây là một điều hết sức quan trọng vì Liverpool rất cần đến sự chắc chắn trên phần sân nhà trước khi nghĩ tới việc chọc thủng lưới của Man City. Ai cũng hiểu nếu bị thủng lưới trên sân nhà sẽ là một điều rắc rối như thế nào, và Liverpool đã từng bị xem là đội bóng có hàng thủ... thơ ngây nhất ở Premier League trong giai đoạn đầu mùa.

“Không thể tin được là sẽ có ngày tôi được chơi ở trận Tứ kết Champions League”. Van Dijk thổ lộ trước trận đấu. “Tôi đã từng xem những trận đấu của Liverpool trên sân nhà trước kia, và tôi ấn tượng với sự sôi động của các CĐV. Bầu không khí ở Anfield là một điều tuyệt vời và tôi hi vọng rằng các CĐV nhà sẽ tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi ở trận đấu sắp tới.

Mọi chuyện đều có thể xảy ra và chiến thắng 4-3 của chúng tôi trước họ trong trận đối đầu gần nhất giữa hai đội chẳng nói lên một điều gì cả. Điều quan trọng là chúng tôi sẽ cố gắng và chơi hết sức tập trung trong trận đấu sắp tới”.

Trong khi đó ở bên kia chiến tuyến, Pep Guardiola hiểu rõ rằng những lời nói trên của Jurgen Klopp chỉ là những đòn đánh tâm lý không hơn, không kém. HLV người Đức quả thật không phải là một người đơn giản khi ông cố tình hạ thấp đội bóng của mình trước đối thủ để nhằm “đá quả bóng áp lực” vào đôi chân đối phương.

Hai trận đấu Tứ kết Champions League với Liverpool đến vào một thời điểm vô cùng nhạy cảm với Man City, khi cuối tuần này sẽ là trận Derby Manchester mà nếu thắng đội chủ sân Etihad sẽ đăng quang ngôi vô địch Premier League năm nay. Và Klopp đã rất khôn khéo tận dụng điều này để tâng bốc đối thủ, làm Man City coi nhẹ trận đấu với Liverpool trước mắt mà tập trung vào ánh hào quang Premier League.

Hơn nữa, nếu như đăng quang “ngay trước mũi” M.U thì đấy là một điều không thể tuyệt vời hơn với Man City, Klopp hiểu rằng việc “vẽ” lên những ánh hào quang ngay trước mắt đội chủ sân Etihad lúc này là điều vô cùng có lợi cho ông, khi không ai dám chắc rằng Man City có thực sự nắm được những lợi thế khi đối đầu với “Lữ Đoàn Đỏ”?

... Nhưng Pep sẽ không dễ dàng “mắc bẫy” của HLV người Đức

Nói Klopp là một người không hề đơn giản chính là như thế. Nhưng có lẽ HLV người Đức đã chọn sai đối tượng để tung hỏa mù. Pep Guardiola cũng không phải là một HLV tầm thường. Ông hiểu rằng Champions League nó quan trọng như thế nào đối với đội bóng của ông vào lúc này.

Xem thêm: Lịch thi đấu bóng đá mới nhất

Champions League là đấu trường mà Pep quan tâm nhất vào lúc này

Premier League mùa giải năm nay sẽ khó mà thoát khỏi lòng bàn tay họ, và việc vô địch sớm hay muộn không hề quan trọng. Việc vô địch trước mặt M.U càng không phải là điều quan trọng. Nó chẳng để làm gì và cũng chẳng chứng minh được điều gì. Nếu không thắng M.U trong trận derby cuối tuần này nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cơ hội vô địch của Man City, khi họ cũng chỉ cần hai chiến thắng nữa là đăng quang.

Trừ Tottenham, hai chiến thắng trước Brighton, Swansea City, West Ham, Huddersfield và Southampton là điều quá đơn giản và sẽ là một cú sốc thật sự nếu như đoàn quân của Pep không thể có được 6 điểm trước những đối thủ như vậy.

Đến chúng ta còn có thể nhìn ra điều ấy, thì Pep Guardiola không có lý gì mà không nhìn ra được. Chính vì thế hai trận đấu với Liverpool trước mắt, hay đấu trường Champions League bây giờ mới là mối quan tâm hàng đầu của cựu HLV Barca. Và chắc hẳn Klopp sẽ phải chuẩn bị những phương án khác thực tế hơn trong trận chiến với Man City vào thứ tư tới đây.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất