Bản tin thể thao 24/10: Bonucci hối hận vì chiếc thẻ đỏ, Coutinho thất vọng vì các đồng đội

Bonucci hối hận vì chiếc thẻ đỏ, Coutinho thất vọng vì các đồng đội

24-10-2017 14:00
Bonucci xin lỗi Rosi vì không cố tình làm anh bị đau trong trận đấu với Genoa, Coutinho thất vọng về hàng thủ của Liverpool là những tin chính trong ngày hôm nay.

Bonucci: “Tôi không cố ý làm đau Rosi”

Đội trưởng của AC Milan, Leonardo Bonucci khẳng định anh không cố ý đánh khuỷu tay vào mặt của Aleandro Rosi của Genoa. Như chúng ta đã biết trong trận hòa 0-0 với Genoa, Bonucci đã bị đuổi khỏi sân trong một tình huống va chạm với Rosi.

“Tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra”. Bonucci nói với truyền thông khi anh có mặt ở London tham dự Gala FIFA The Best 2017. “Tôi hoàn toàn không cố ý làm đau Rosi. Đấy chỉ là một tai nạn không hơn, không kém. Tất cả chúng ta đều đã nhìn thấy. Tôi không hề cố ý và tôi đã lại gần xin lỗi cậu ấy khi trận đấu kết thúc.

Xem thêm: Link Sopcast xem bóng đá trực tuyến hôm nay

Bonucci phân trần với trọng tài rằng anh không cố ý làm đau Rosi trong trận đấu với Genoa

Mặc dù trọng tài đã phải dùng đến công nghệ để xác định, những hình ảnh tĩnh có thể gây ra những hiểu nhầm nhưng tôi sẽ chấp nhận hình phạt. Tôi thấy thất vọng khi không được có mặt trong trận đấu với Juve sắp tới nhưng đấy đã là số phận”.

Chiếc thẻ đỏ của Bonucci đã khiến Milan thi đấu thiếu người trong hơn 1 tiếng đồng hồ ở trận đấu đấy. Trước trận đấu, Milan tỏ ra rất quyết tâm dể có thể giành 3 điểm khi họ đã để thua liên tiếp 3 trận trước đó. Nhưng tấm thẻ đỏ ở phút 25 của Bonucci đã làm kế hoạch của Montella phải phá sản.

Chơi thiếu người, Milan đã không thể tạo ra những sức ép thường xuyên lên đội khách, thậm chí có những thời điểm họ còn bị Genoa ép sân dữ dội. Nhưng rất may cho Milan là Donnarumma vẫn còn đấy và anh đã chơi rất xuất sắc.

Hòa trận đấu này, Milan đã chấm dứt được mạch trận toàn thua của mình, nhưng họ lại bị đẩy xuống vị trí thứ 11. Hiện tại Milan đang kém ngôi đầu bảng của Napoli 12 điểm, kém Juve 9 điểm.

Đây là kết quả gây rất nhiều thất vọng cho những CĐV của họ, nhất là khi đầu mùa giải Milan đã được kỳ vọng làm được điều gì đấy khi họ được đầu tư hơn 200 triệu đô la và mang về 10 tân binh ở sân San Siro.

Coutinho thất vọng về các đồng đội

Ngôi sao của Liverpool, Philippe Coutinho đã lên tiếng tỏ ý không hài lòng với các đồng đội trong hàng thủ của anh trong trận thua “muối mặt” 1-4 trước Tottenham cuối tuần qua. Cầu thủ người Brazil thừa nhận họ đã phải trả giá vì đã phớt lờ những lời cảnh báo của Jurgen Klopp về sự bùng nổ của các cầu thủ chủ nhà trong trận này.

Xem thêm: Link sopcast Real hôm nay

Coutinho tỏ ra thất vọng với hàng thủ của Liverpool

Sau trận đấu, Klopp cho rằng hàng thủ của mình chơi như ru ngủ và thậm chí nếu ông vào sân ông còn có thể chơi hay hơn một số học trò của mình trên sân. Phát biểu trước báo giới, Coutinho chia sẻ: “Thật sự có một số bàn thua trong trận đấu đấy nếu chúng tôi chơi tập trung thì nó đã không xảy ra.

HLV đã nói rất nhiều đến việc họ sẽ chơi bùng nổ như thế nào và chúng tôi phải chơi với hơn 100% khả năng của mìnhra sao trong trận này. Nhưng thật sự chúng tôi không nghĩ họ lại có thể xuất sắc đến vậy.

Trong những phút đầu tiên, Liverpool chơi phòng thủ như những gã học việc, đặc biệt là Dejan Lovren. Trung vệ người Croatia đã mắc hết những sai lầm này đến những sai lầm khác và bất đắc dĩ Klopp phải thay anh ra khi trận đấu mới trôi qua được 30 phút.

Nhưng không chỉ riêng Lovren, thủ thành Mignolet và Matip cũng như Joe Gomez cũng phải chịu những trách nhiệm không hề nhỏ. Chia sẻ với báo giới, Coutinho nói rằng thất bại này là trách nhiệm của toàn đội. Anh đã nói với ESPN rằng: “Không chỉ có mỗi hàng thủ mà toàn đội phải chịu trách nhiệm cho trận thua này.

Trong bàn thắng đầu tiên của họ, đấy là một pha bóng xuất phát từ giữa sân. Toàn đội phải có trách nhiệm ngăn cản họ triển khai bóng ở tình huống ấy và tham gia vào phòng ngự, chứ không chỉ riêng nhiệm vụ của các trung vệ cũng như những hậu vệ cánh.

Chúng tôi cần phải triển khai bóng thật nhanh, cũng như giữ được nhịp của trận đấu, chúng tôi cần phải tranh chấp nhiều hơn trong những trận đấu khó khăn như thế này. Nhưng chúng tôi đã không làm được điều đấy.

Thật khó khăn khi bạn bị thủng lưới ngay ở phút thứ 4 của trận đấu. Bị thua quá nhanh, bạn hoang mang và bắt đầu có những cảm giác sợ hãi, nỗi sợ phải thất bại. 8 phút sau đó tỷ số đã được nhân đôi và khi ấy bạn hoàn toàn sụp đổ”.

Liverpool đã để thua 15 bàn trong 5 trận đấu. Và Matip, người có lỗi trong bàn thua thứ 3 của The Kop nói thêm: “Việc chúng tôi để thủng lưới quá sớm, dễ dàng và nhiều đến vậy thì rõ ràng đã có những sai lầm trong hệ thống phòng ngự của chúng tôi.

“Không phải là chúng tôi không có cơ hội trong trận đấu này nhưng chúng tôi đã không thể nắm bắt được. Còn Tottenham họ quá hoàn hảo và họ không cho chúng tôi nhiều khoảng trống để có thể chơi bóng. Nói tóm lại chúng tôi đã sai lầm trong cách tiếp cận trận đấu. Chúng tôi cần phải chơi thật chặt chẽ và phong tỏa những lối vào khung thành của mình thay vì chơi đôi công với họ.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất