Câu chuyện thể thao: Ai sẽ “mặc vừa” chiếc áo của Ibrahimovic để lại?

Câu chuyện thể thao: Ai sẽ “mặc vừa” chiếc áo của Ibrahimovic để lại?

27-03-2018 17:00
Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic đã rời khỏi Man United vào tuần trước, anh sẽ đến thi đấu tại CLB LA Galaxy. Và Juan Mata đã viết trên blog cá nhân của mình để tri ân đến người đồng nghiệp. “Tuần trước chúng tôi chia tay Zlatan, người sẽ tiếp tục sự nghiệp của mình trong màu áo LA Galaxy”.

“Tôi đã có những đặc ân ở M.U khi được thi đấu cùng một tiền đạo xuất sắc nhất Châu âu trong hơn 15 năm qua như anh ấy. Anh ấy là một cầu thủ đặc biệt với những tính cách đặc biệt trong lẫn ngoài sân cỏ. Và anh ấy đã từng chơi cho rất nhiều CLB nổi tiếng khác trên toàn Châu âu.

Chúc anh may mắn tại giải MLS. Tôi chắc chắn rằng anh vẫn sẽ tiếp tục ghi bàn và tận hưởng cùng bóng đá trong một thời gian dài nữa”.

Ai sẽ kế thừa chiếc áo số 10 của Ibrahimovic?

Ibrahimovic là đầu tàu, cũng như là cầu thủ rất quan trọng của M.U trong mùa giải năm ngoái. Tuy nhiên sau khi bị một chấn thương nặng, và anh phải nghỉ thi đấu khá dài, tiền đạo người Thụy Điển đã không thể tìm lại được chính mình trong mùa giải năm nay. Ngày anh phải rời sân Old Trafford đã được dự báo trước từ lâu, khi Ibra liên tục chỉ đóng vai trò dự bị trong đội hình của Mourinho từ đầu mùa giải năm nay.

Xem thêm: Kết quả bóng đá

Ai sẽ mặc vừa áo số 10 của Ibrahimovic để lại?

Cuối cùng điều gì đến nó cũng phải đến. Zlatan đã chính thức rời khỏi M.U khi anh không thể giúp gì được cho đội bóng. Tiền đạo 37 tuổi ra đi để lại nhiều nuối tiếc cho các CĐV Quỷ Đỏ, nhưng họ còn có những trăn trở còn lớn hơn thế không biết gấp bao nhiều lần, đó là ai sẽ thừa kế chiếc áo số 10 mà Ibrahimovic sẽ để lại?

Đây là một câu hỏi không dễ để Mourinho có thể trả lời. Ở đội hình của M.U hiện tại không ai xứng đáng có thể mang số áo này. Đấy là một thực tế đáng buồn cho đội chủ sân Old Trafford. Lukaku không thể “mặc vừa” chiếc áo này, nếu như muốn mang áo số 10, việc đầu tiên mà tiền đạo người Bỉ cần phải làm là tìm lại được phong độ đỉnh cao của mình.

Pogba thì càng không xứng đáng. Không ai biết đã có vấn đề gì với tiền vệ người Pháp khi mà anh luôn thi đấu “vật vờ” từ trận này qua trận khác. Thậm chí vị trí chính thức của tiền vệ 25 tuổi này đang bị đe dọa bởi...Mc Tominay. Người ta nghi ngờ anh đã tỏ ra không hài lòng với Alexis Sanchez khi cựu tiền đạo của Arsenal mới đến mà nhận mức lương cao hơn anh.

Sự ức chế đã làm ảnh hưởng đến Pogba rất nhiều, và anh đã không thể là chính mình. Thậm chí anh còn được cho là nguyên nhân thất bại của tuyển Pháp trước Colombia mới đây, khi Les Bleus đã thất thủ trước đại diện đến từ Nam Mỹ với tỉ số 2-3. Rõ ràng đang có quá nhiều vấn đề với cựu tiền vệ của Juve và anh nên nghĩ cách quay trở lại đội hình chính của Mourinho trước khi nghĩ đến chiếc áo số 10 của M.U.

Alexis Sanchez cũng không phải là người xứng đáng. Từ xưa đến nay chiếc áo số 10 của Quỷ Đỏ đều được mang bởi những cầu thủ có uy tín và nhân cách rất tốt. Có thể họ không phải là những cầu thủ giỏi nhất, nhưng chắc chắn luôn là những người được fan Quỷ Đỏ trân trọng và nể phục nhất.

Từ Mark Hughes, Sheringham, Van Nistelrooy, Rooney cho đến Ibrahimovic mới đây, ai cũng đều là những nhân cách lớn trong bóng đá. Chưa cần bàn đến phong độ đáng thất vọng của Sanchez gần đây, chỉ cần nhìn cách anh ra đi khỏi Arsenal thì cũng đủ để thấy cầu thủ này không xứng đáng mang chiếc áo huyền thoại của M.U.

Nếu như Mourinho là người can đảm, ông nên giao chiếc áo số 10 của mình cho Marcus Rashford. Có thể nhiều người cảm thấy sốc bởi cái tên này. Nhưng nhìn đi nhìn lại đội hình của Mourinho, không ai xứng đáng hơn cậu nhóc 21 tuổi. Rashford là một cầu thủ có tố chất, và anh luôn có khát khao rất lớn trong mỗi trận đấu.

Đừng vì tuổi đời của cậu nhóc này mà nói chưa đến lúc tiền đạo người Anh gánh vác những trách nhiệm to lớn trong màu áo Quỷ Đỏ. Chẳng phải khi xưa Torres đã từng là thủ quân của Atletico Madrid khi chỉ mới 19 tuổi đó sao? Tuổi tác không nói nên được nhiều điều, khi anh ta có tố chất, có hoài bão, khát khao và có một cách sống đúng mực.

Mourinho sẽ “treo” chiếc áo số 10 đến mùa giải năm sau?

Tuy nhiên với Mourinho, Rashford mãi chỉ là một cậu nhóc khi ông còn chưa chắc chắn trao cho anh một vị trí chính thức trong màu áo Quỷ Đỏ. HLV người Bồ Đào Nha là một mẫu người tôn sùng những giá trị đã được khẳng định, bằng chứng là trong đội hình của ông phải luôn xuất hiện những ngôi sao thành danh, và đội bóng sẽ chơi xoay quanh anh ta.

Xem thêm: Link Sopcast

Với Mourinho, áo số 10 của M.U phải được trao cho một ngôi sao lớn

Từ Deco khi còn ở Porto, Drogba ở Chelsea phiên bản 1, Ibrahimovic khi hai người còn làm việc chung ở Inter cho đến Ronaldo ở Real Madrid... Nghĩa là đối với Mourinho, người mang áo số 10 nhất thiết phải là một ngôi sao cỡ bự, đủ tầm vóc để ông có thể tin tưởng vào.

Đáng tiếc là ở M.U lúc này chưa có một cầu thủ như vậy. Nếu vẫn quyết định chỉ trao áo số 10 cho một ngôi sao lớn, Mourinho không còn cách nào khác là phải “treo” số áo này ít nhất là cho đến hết mùa hè năm nay. Nếu M.U có thể mua một bản hợp đồng bom tấn mới như Antoine Griezmann, Gareth Bale hay Dybala... lúc ấy chiếc áo số 10 của M.U sẽ thuộc về một trong số họ.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất