Câu chuyện thể thao: Buông thôi, Wenger!

Câu chuyện thể thao: Buông thôi, Wenger!

06-03-2018 17:00
Trước khi Sir Alex Ferguson giải nghệ, cả thế giới bóng đá không dám hình dung ra M.U sẽ ra sao nếu không có ông, dù cho điều đấy đã được báo trước từ rất lâu. Cuối cùng điều gì đến nó sẽ phải đến. Sir Alex nói lời chia tay trong mùa giải năm 2013, sau khi đưa M.U đăng quang ở Premier League.

Hơn nửa thập kỷ đã trôi qua kể từ ngày ấy, M.U vẫn là một trong những thế lực của bóng đá Anh và Châu Âu. Dù cho đã có những khó khăn nhất định (dưới thời David Moyes và Louis Van Gaal), biết bao nước mắt đã rơi, nhưng M.U vẫn ổn. Có thể nói Sir Alex đã chọn đúng thời điểm để dừng lại. Ông hiểu rằng không có thứ gì có thể kéo dài vĩnh viễn trên cuộc đời này.

Wenger sẽ không bao giờ có thể trở thành một Sir Alex Ferguson thứ hai trong thế giới bóng đá

Wenger thì không như vậy. “Vị giáo sư” người Pháp và Sir Alex chính là những người gắn bó với bóng đá Anh lâu nhất, và họ đã dành cả đời của mình cho một CLB. Nhưng nếu như Sir Alex biết chọn đúng thời điểm để dừng lại thì Wenger vẫn chưa buông tay.

Xem thêm: Tin chuyển nhượng bóng đá anh

Wenger vẫn chưa chịu buông xuôi cho đến khi đưa Arsenal giành chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ mùa giải 2003-2004

Nói đúng ra, số phận không cho phép ông buông tay, khi Arsenal luôn trong tình thế khó khăn và có lẽ không biết bao giờ mới có thể bước lên đỉnh cao ở Premier League được nữa sau mùa giải huy hoàng cuối cùng của họ mùa 2003-2004. Đặt ra một câu hỏi thế này, nếu như Arsenal giờ đây vô địch Premier League thì sau đó Wenger có giải nghệ không?

Câu trả lời chắc chắn là Có. Chẳng có lý do gì để Wenger tiếp tục nữa. Ước nguyện cuối cùng của ông đã được toại nguyện khi muốn chứng kiến Arsenal thêm lần nữa vô địch Premier League dưới thời của mình. Nhưng cuộc sống không bao giờ có được những điều tốt đẹp như vậy. Và tạo hóa đã tạo ra một Sir Alex Ferguson trên đời thì không thể có thêm một Sir Alex Ferguson thứ hai được nữa là Wenger.

Giống như trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa Chu Du đã từng thốt lên một câu bất hủ trước khi chết đó là “Trời đã sinh Du, sao còn sinh Lượng”. Một người như Wenger chắc chắn hiểu được điều đấy, nhưng ông bất chấp tất cả để đánh bạc với chính số phận của mình.

Ông tin rằng không ai hiểu Arsenal hơn mình, và ông là người tốt nhất cho Pháo Thủ trong những lúc khó khăn như thế này. Đúng, không ai có thể hiểu Arsenal hơn Wenger, nhưng nói ông là người tốt nhất cho Pháo Thủ vào lúc này thì chưa hoàn toàn thuyết phục.

Thế giới bóng đá đã thay đổi rất nhiều so với những ngày đầu Wenger đặt chân đến London. Những triết lý của Wenger đã không thể theo kịp thời đại và nó đã trở nên cổ hủ. Mà phàm thì những gì cổ hủ thì nên thay đổi. Hai trận đại chiến với Man City, Arsenal đều phải nhận cùng một kết quả cay đắng đó là thua với 3 bàn không gỡ.

Liệu trong mấy ngày qua Wenger có tự hỏi bản thân mình là tại sao lại như vậy? Xét về con người, những nhân tố mà vị chiến lược gia người Pháp đang có tong tay không hề thua kém so với Man City. Aubameyang nguy hiểm như thế nào ở Dortmund ai cũng đã biết, Oezil tài hoa ra sao ai cũng đã biết. Mkhitaryan chắc chắn không phải là một cầu thủ hạng xoàng.

Koscielny hay Mustafi đều là những trung vệ đẳng cấp. Vậy lý do thất bại đến từ đâu? Chiến thuật và tư duy bóng đá. Những thứ ấy Wenger không thể bằng với Pep Guardiola. Kinh nghiệm không phải là thứ bảo đảm cho ông sẽ chiến thắng trước một người như Pep.

Chính Wenger mới là lý do chủ yếu đang kéo Arsenal dần trở thành một đội hạng trung ở Premier League. Arsenal đã có một mùa giải tồi tệ nhất của mình trong hơn 20 năm Wenger dẫn dắt CLB ở mùa giải năm ngoái, đó là lần đầu tiên không được dự Champions League. Nếu như năm nay Arsenal tiếp tục vắng mặt ở sân chơi danh giá nhất châu lục thì đấy thực sự là một thảm họa.

Ngay cả những CĐV trung thành và lão làng nhất của Arsenal cũng đã thừa nhận rằng Wenger nên ra đi. Ai cũng thấy vấn đề duy nhất của Pháo Thủ lúc này là chính Wenger, trừ chính bản thân ông.

Buông thôi, Wenger

Ông không nghe, không thấy và mặc kệ tất cả để tiếp tục chiến đấu với niềm tin duy nhất của mình lúc này đó là ông hiểu Arsenal hơn ai hết và không ai phù hợp dẫn dắt Pháo Thủ hơn ông. Nhưng trên đời này không phải thứ gì cũng có thể đạt được chỉ với sự cố gắng, Wenger!

Xem thêm: bình luận bóng đá Ngoại hạng Anh

Đã đến lúc Wenger nên từ bỏ tất cả để dành thời gian bên gia đình

Arsenal sẽ không bao giờ ra một quyết định sa thải ông, cho dù Pháo Thủ có xuống hạng đi chăng nữa. Họ hiểu rằng nếu không có ông thì chắc chắn sẽ không có một Arsenal như ngày hôm nay. Những giá trị mà ông đem lại cho CLB nó là vô giá. Giống như người Việt chúng ta luôn có sự thành kính và không bao giờ muốn thay đổi những thứ gì đó đã ăn sâu vào tiềm thức và được coi là bản sắc dân tộc, dù cho nó có cổ hủ như thế nào.

Chính vì vậy nếu như ông có tuyên bố giải nghệ sau khi mùa giải này kết thúc, bất chấp thành tích của Arsenal có là như thế nào thì chắc chắn không có một fan chân chính nào của Pháo Thủ lên tiếng nguyền rủa và chỉ trích ông. Ngược lại, họ sẽ tri ân và luôn nhớ đến ông như những giá trị tốt đẹp nhất trong lịch sử mà CLB đã có.

Nếu như Sir Alex Ferguson là riêng, là một, là duy nhất trên đời. Và thế giới bóng đá sẽ không bao giờ có được một Sir Alex Ferguson thứ hai, thì với các fan Pháo Thủ cũng không bao giờ có một Wenger thứ hai. Ông luôn là niềm tự hào và là một phần lịch sử hào hùng của CLB.

Buông thôi, Wenger!

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất