Câu chuyện thể thao: Ở San Siro giờ này chỉ còn lại những mùa nhớ!...

Câu chuyện thể thao: Ở San Siro giờ này chỉ còn lại những mùa nhớ!...

05-10-2017 17:43
Đến lúc này sau những ngày tháng hào hứng đón chào những thay đổi rầm rộ ở Milan trong những ngày đầu chuyển nhượng, chúng ta mới chợt nhận ra rằng tất cả những gì mà Milan đã và đang làm chỉ làm cho những tifosi của họ thêm nhớ về những tháng năm huy hoàng...

Milan đã khởi đầu mùa giải không đến nỗi nào nếu như không muốn nói là rất tốt khi họ giành chiến thắng trong ngày đầu ra quân ở đấu trường Europa League sau nhiều năm vắng bóng ở Châu Âu, kèm theo đó là 2 chiến thắng thuyết phục ở hai trận đầu tiên Serie A mùa giải năm nay.

Milan đã làm cho tất cả các tifosi của họ tin rằng thời khắc phục hưng đã tới, nhất là khi họ lại đang có trong tay trung vệ được đánh giá là xuất sắc nhất Italia, Leonardo Bonucci.

Thất vọng nối tiếp những thất vọng

Nhưng rồi những viễn cảnh thiên đường nhanh chóng sụp đổ, ở vòng đấu thứ 3 Serie A, Milan phải hành quân đến sân Olimpico của Lazio. Tất cả đều tin rằng với sự bổ sung lực lượng “hoành tráng” ở đầu mùa giải kèm theo một tinh thần đang rất tốt, Milan sẽ rời nơi đây với 3 điểm trọn vẹn cùng niềm kiêu hãnh đến bất tận.

Xem thêm: Tin chuyển nhượng bóng đá quốc tế

Milan càng chơi càng gây ra những thất vọng to lớn cho NHM

Nhưng đời không như là mơ. Chính nơi đây Lazio đã làm cho cả thế giới thấy rõ những gì mà Milan đang có, đó không gì khác ngoài sự ảo tưởng. Cả một đội hình toàn sao của Milan với giá 200 triệu euro không bằng một chàng tiền đạo mang tên Immobile của đội chủ nhà.

Chàng tiền đạo 27 tuổi của Lazio hôm ấy chơi như thể anh đang ở trong một buổi tập sút và tập di chuyển của mình. Immobile đi bóng như vào chỗ không người trước vòng vây của Milan, biến Bonucci lừng lẫy trở thành một gã hề trông đến tội nghiệp trong màu áo mới, và liên tiếp uy hiếp khung thành của thủ môn Donnarumma bằng những cú sút mang đầy tính sát thương rất cao.

Milan biến những hy vọng của người hâm mộ chuyển sang trạng thái nghi ngờ và hoang mang chỉ sau 90 phút ở sân Olimpico hôm ấy. Nhiều người lạc quan cố tỏ ra an ủi mình với lời nhủ đây chỉ là một tai nạn và nó hoàn toàn có thể xảy ra với bất cứ ứng viên vô địch nào không chỉ với Milan.

Nhưng những vấn đề của đội chủ sân San Siro càng được nhìn thấy rõ hơn nữa trong đêm thảm họa ở Luigi Ferraris của Sampdoria sau đó. Tất cả truyền thông cũng như NHM đều nhảy vào “đánh hội đồng” Milan sau trận thua đấy. Và tất nhiên họ nhằm hết vào Montella để trút giận và đổ tội.

Tuy nhiên Montella không phải là vấn đề cho sự khủng hoảng này. Đồng ý rằng HLV người Italia đã có chút bối rối trong việc triển khai lối chơi của Milan cũng như định hình ra một đội hình ổn định của đội chủ sân San Siro vào lúc này.

Nhưng với 10 gương mặt mới với 200 triệu euro đã được đầu tư, rất khó để xác định ra 11 cái tên chính thức của Rossoneri vào thời điểm hiện tại. Montella đã nói ông đã đưa ra những điều chỉnh quá muộn trong trận đấu này. Nhưng trên thực tế trong trận đấu đấy, với kiểu chơi như vậy thì dù HLV người Italia có đưa ai vào sân cũng vậy thôi.

Milan cần bao lâu để tìm thấy sự ổn định?

Và trong trận thua 0-2 trước Roma của Milan ở cuối tuần trước, mọi sự nghi ngờ đã trở nên chắc chắn. Với quá nhiều xáo trộn trong đội hình, Rossoneri không những không mạnh hơn mà càng ngày càng lún sâu vào những mớ bòng bong của chính mình.

Có một sự thật phũ phàng rằng với hơn 10 cái tên được mang về từ đầu mùa giải này, nhưng thực chất chỉ 2 trong số đó có vẻ là có đẳng cấp thật sự. Người đầu tiên thì khỏi phải nói ai cũng biết đó chính là Bonucci. Còn người thứ hai là cựu tiền đạo của Fiorentina, Kalinic.

Có một sự khó hiểu không hề nhỏ là không hiểu vì lý do gì mà Montella không để Kalinic đá chính ngay từ những ngày đầu mà để anh dự bị cho những Cutrone và Silva? Đây chắc chắn không phải là những động thái mà Montella muốn Kalinic có thời gian để nghỉ ngơi và quan sát những đồng đội thi đấu để dần thích nghi khi bắt đầu được xếp đá chính.

Xem thêm: tin tức bóng đá ý

Montella cần bao nhiêu thời gian để tìm ra sự ổn định cho Milan?

Có vẻ như vị HLV người Italia không định để Kalinic là tiền đạo số 1 của mình cho đến khi Cutrone hết khả năng gây ra những đột biến và dần bị bắt bài. Trong trận đấu với Roma vừa rồi, Kalinic là một trong những số ít của cầu thủ Milan chơi tạm chấp nhận được.

Có thể thông cảm cho tiền đạo người Croatia, với một đội hình hoàn toàn mới như thế rất khó để Kalinic nhận được những sự hỗ trợ hoàn hảo nhất đến từ phía sau. Nhưng trung phong 29 tuổi này hoàn toàn có khả năng chơi bóng độc lập và những pha dứt điểm trong phạm vi hẹp của Kalinic là rất tốt. Vậy mà Montella có vẻ không cần và không thể hiểu được ông định trông đợi gì từ cái tên Cutrone?

Ban đầu Montella cho Milan chơi với sơ đồ chiến thuật 4-3-3 để phục vụ cho hàng công được đánh giá là “khủng” của Rossoneri. Nhưng sau trận thua Lazio, HLV người Italia chuyển sang sơ đồ 3-4-3, nhằm lấy Bonucci làm nền tảng cho lối chơi của mình.

Khi ở Juve, trung vệ người Italia là hạt nhân hết sức quan trọng trong sơ đồ này. Nhưng Montella quên mất rằng chơi bên cạnh Bonucci khi ấy là Chiellini và Barzagli, những người đã ăn tập với anh từ rất lâu rồi cả ở CLB lẫn trên tuyển quốc gia.

Milan chơi 3 hậu vệ nhưng họ dường như không hiểu cách vận hành của sơ đồ này khi liên tục để hở ra những lỗ hổng ở nách giữa hậu vệ biên và trung vệ. Đấy chính là cơ hội cho những tiền đạo như Edin Dzeko có đất để thể hiện mình.

Nói tóm lại Milan càng chơi càng rối, và Montella càng thay đổi thì ông lại càng làm cho người khác có cảm giác thương hại ông nhiều hơn khi những thay đổi ấy không thể giúp Milan đứng lên mà trái lại nó lại làm cho người ta có cảm giác như Rossoneri đã bế tắc thực sự và cần đến một phép màu để cứu rỗi cho cuộc khủng hoảng của họ.

Rất may cho Montella cùng các học trò là tuần này Serie A tạm nghỉ để nhường chỗ cho loạt trận giao hữu và VL World Cup 2018 diễn ra. Nhưng sau loạt trận của đội tuyển quốc gia này sẽ là những gì chờ đón họ ở phía trước?

Vòng sau sẽ là trận đấu derby với Inter Milan. Các học trò của ông Spalletti thật biết cách... chọn thời điểm để “kết liễu” những ảo tưởng và tham vọng của Milan lúc này. Xin phép được mạnh dạn nói thẳng như thế vì Montella và Milan không thể thay đổi một cách nhanh chóng để rũ bún đứng dậy ngay trong thời gian ngắn như vậy được.

Milan đã làm đủ để người ta hiểu rằng họ cần thời gian để tìm lại sự ổn định cũng như để định hình được lối chơi cũng như những nhân tố chính thức trong đội hình của mình. Tất cả những điều đó không thể diễn ra trong một tuần.

Có thể Montella và các học trò sẽ phải xác định...vứt mùa giải này đi để tìm ra những lối đi thích hợp nhất cho riêng mình. Chỉ hy vọng khi kết thúc mùa giải, họ không đứng quá xa so với những đội bóng dẫn đầu.

Ở San Siro giờ này chỉ còn lại những mùa nhớ!...

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất