Câu chuyện thể thao: Ronaldo không xứng đáng để người ta ghét bỏ

Câu chuyện thể thao: Ronaldo không xứng đáng để người ta ghét bỏ

22-03-2018 17:00
Chủ tịch Florentino Perez đã bác bỏ tin đồn rằng Ronaldo sẽ rời Real Madrid vào cuối mùa giải này. Hôm qua báo chí Tây Ban Nha đua nhau đưa tin CR7 đã từng hỏi HLV Scolari về đời sống văn hóa và bóng đá Trung Quốc. Người ta đồn rằng ngôi sao số 1 của Real sẽ sang Trung Quốc sau khi mùa giải năm nay kết thúc.

Tuy nhiên vị chủ tịch “Nhà trắng” đã lên tiếng bác bỏ điều đấy, ông nói rằng Cristiano sẽ chẳng đi đâu cả và anh sẽ tiếp tục gắn bó với Real. Hiện tại hợp đồng của Ronaldo với Real có hiệu lực tới năm 2021. Anh đã ghi được 37 bàn thắng trên tổng số 35 trận đấu cho Real ở tất cả các mặt trận trong mùa giải này.

Ronaldo sẽ là một huyền thoại ở Real Madrid, bất chấp tương lai của anh sẽ ra sao

“Anh ấy sẽ không đi đâu hết, anh ấy còn hợp đồng với Real 3 năm nữa”. Florentino Perez nói với báo chí về Ronaldo. HLV Scolari đã làm việc ở Trung Quốc từ năm 2015 đến 2017 khi ông huấn luyện cho đội Quảng Châu Evergrande Taobao. Và Perez đã nói rằng việc Ronaldo hỏi Scolari về đời sống ở Trung Quốc là một việc bình thường. “Khi bạn có một người bạn ở Hong Kong, bạn hỏi anh ấy về cuộc sống ở Hong Kong như thế nào thì đấy là một việc bình thường”. Perez nói tiếp.

Xem thêm: thông tin bóng đá tây ban nha

Ronaldo sẽ tiếp tục ở lại Real sau mùa giải năm nay

Ronaldo đang có một phong độ tuyệt vời trong thời gian gần đây khi anh đã có được 4 bàn thắng trong chiến thắng 6-3 của Real trước Girona vào cuối tuần trước. Đội trưởng của Bồ Đào Nha chỉ có 4 bàn thắng trong thời điểm cuối năm 2017, nhưng bây giờ anh đã có 22 bàn thắng, kém Messi 3 bàn.

Ở độ tuổi mà nhiều cầu thủ sẽ chuẩn bị cho việc treo giày, thế nhưng Ronaldo vẫn luôn thể hiện khát khao được thi đấu và hiệu suất ghi bàn của anh thật đáng để người ta khâm phục. Còn nhớ cuối năm ngoái, khi CR7 đang có một phong độ tệ hại với chỉ 1 bàn thắng, anh đã nói các đồng đội rằng anh sẽ giành Pichichi vào cuối mùa.

Thông tin này nhanh chóng tràn lan trên mặt báo vào ngày hôm sau, và Ronaldo nhanh chóng trở thành chủ đề đàm tếu của thiên hạ. Lúc đấy Messi đang có 12 bàn. Mọi chuyện còn trở nên tồi tệ hơn nữa khi trong trận Siêu Kinh Điển, Real để thua Barca với tỉ số 0-3, Ronaldo đã đá hụt bóng trong một tình huống rất ngon ăn, và ngay lập tức tình huống ấy của anh được chế lại rất nhiều lần trên mạng xã hội ngày hôm sau.

Thế nên người ta coi việc Ronaldo chỉ có 1 bàn thắng lúc đấy mà dám nói với cả đội là anh sẽ giành Pichichi vào cuối mùa là một việc làm điên rồ, và có lẽ đấy là câu chuyện được bình chọn là hài hước nhất của năm. Thế nhưng người ta đã quên mất rằng Ronaldo là một con người luôn vượt qua những nghịch cảnh ra sao ngay từ khi còn là một đứa trẻ.

Ronaldo sinh ra ở Maderia, một hòn đảo nhỏ ở Bồ Đào Nha, và khi anh quyết định tới Lisbon chơi bóng thì có nghĩa là anh sẽ phải xa gia đình, mà có khi hàng năm trời bố mẹ anh không thể đến thăm anh được vì gia đình rất nghèo. Trong hoàn cảnh đó chỉ có bóng đá mới đem lại cho cậu bé 11 tuổi khi đó đủ nghị lực để vượt qua nỗi nhớ nhà và quyết tâm trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp.

Lúc đó một đồng nghiệp của Ronaldo đã từng kể lại rằng “có hôm đang ngồi xem tv, chương trình gì đó về Real Madrid, bỗng cậu ấy chỉ tay vào chiếc tv ấy và nói rằng sẽ có ngày tớ sẽ trở thành cầu thủ của Real và là cầu thủ giỏi nhất thế giới”. Khỏi phải nói chàng đồng nghiệp ấy của Ronaldo đã phản ứng như thế nào. “Tôi đã nghĩ thằng điên này từ đâu tới và sao mình lại ở chung phòng với cậu ta”.

Ronaldo không xứng đáng để nhận những dè bỉu và sự chỉ trích từ người khác

Hơn 20 năm sau kể từ ngày ấy, Lời nói đó của Ronaldo đã trở thành hiện thực. Anh không những đã trở thành một cầu thủ của Real mà còn là ngôi sao số 1 của họ, kèm theo 5 lần đoạt Quả Bóng Vàng thế giới.

Xem thêm: chuyển nhượng bóng đá tây ban nha

Ronaldo không xứng đáng để nhận những lời chê bai từ người khác

Kể lại câu chuyện cũ rích ấy để chúng ta thấy được rằng Ronaldo dù là một con người hợm hĩnh và kiêu ngạo như thế nào nhưng một khi anh đã nói lên điều gì thì anh nhất định biến nó thành hiện thực bằng mọi giá. Chỉ có những con người trải qua một cuộc sống cơ cực, nếm đủ mọi khổ đau trong cuộc đời này mới có thể có được một nghị lực siêu phàm đến vậy.

Nghị lực của Ronaldo thêm một lần nữa lại làm cho người ta phải ngả mũ trước anh. Ronaldo có thể không đoạt được Pichichi trong mùa giải này, nhưng anh đã và đang là tấm gương cho mọi cầu thủ trẻ noi theo, thậm chí còn là một tấm gương sáng cho việc người ta đã vượt qua những nghịch cảnh ra sao khi dám nói lên ước mơ của mình và có đủ nghị lực để làm điều đấy.

Tính kiêu ngạo của ngôi sao người Bồ Đào Nha có thể khiến nhiều người không có cảm tình với anh, dù anh đã làm được nhiều điều mà người thường không thể làm được. Thế nhưng trong tận sâu con người của Ronaldo, anh là một người tình cảm, và sống rất nội tâm.

Từ bé CR7 đã chịu nhiều thiệt thòi so với những đồng đội cùng trang lứa, anh phải học cách sống tự lập khi mới hơn 10 tuổi, và phải một mình vượt qua mọi chuyện khi không có bất cứ người thân nào ở xung quanh hỗ trợ. Không nhiều người có thể thành công trong hoàn cảnh ấy, chứ chưa nói là sẽ trở thành một nhận vật nổi tiếng và có sức ảnh hưởng đến rất nhiều người.

Chỉ với điều đấy thôi CR7 xứng đáng được chúng ta tôn trọng. Và những người dè bỉu chỉ trích anh có lẽ là những người đang ghen tị với những gì mà anh đã làm được, còn họ thì không, dù cho xuất phát điểm của họ hơn hẳn CR7 rất nhiều, như Xavi chẳng hạn...

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất