Câu chuyện thể thao: Rốt cuộc Ronaldo cũng chỉ là quân cờ của Florentino Perez

Câu chuyện thể thao: Rốt cuộc Ronaldo cũng chỉ là quân cờ của Florentino Perez

16-01-2018 17:00
“Tôi là cầu thủ hay nhất mọi thời đại”. Ronaldo đã nói như thế trong đêm Paris khi anh bước lên đỉnh tháp Eiffel để nhận danh hiệu Quả Bóng Vàng thứ 5 trong sự nghiệp của mình. Nhưng xin lỗi “cầu thủ hay nhất mọi thời đại”, sau mùa giải này có lẽ anh nên chuẩn bị tâm lý để rời khỏi sân Bernabeu.

Gần 3 năm trước thủ thành Iker Casillas đã phải bật khóc khi thông báo anh sẽ ra đi trong một buổi họp báo mà chính anh đã tổ chức để nói lời từ biệt với các Madridista. Xin nhấn mạnh rằng buổi họp báo đấy là do chính Iker Casillas tự tổ chức chứ không phải là Real Madrid tổ chức cho anh.

Khi Casillas đã phải ra đi trong nước mắt...

Qua gần 1/4 thế kỷ gắn bó với CLB Hoàng gia, cứ ngỡ như thủ thành người Tây Ban Nha sẽ ở lại sân Bernabeu cho đến cuối sự nghiệp, và người ta phải dựng tượng anh vì những gì anh đã làm cho Real Madrid. Nhưng cuối cùng đã không có bức tượng nào được dựng lên, thay vào đó là những giọt nước mắt và những nỗi xót xa dành cho thủ thành 37 tuổi này.

Xem thêm: tin bóng đá tây ban nha

Casillas đã rơi những giọt nước mắt cay đắng khi thông báo rằng anh sẽ rời khỏi Real Madrid

Casillas phải ra đi vì trong mắt Florentino Perez anh là một gánh nặng ở thời điểm đấy không hơn, không kém. Và vị chủ tịch này quyết định “đuổi cổ anh ra đường” để rộng chỗ đưa David De Gea về với “Giải Ngân Hà”, nhưng cuối cùng chỉ vì cái máy fax gửi muộn mà De Gea mãi vẫn chỉ là giấc mơ đối với Perez vào lúc này.

Nhắc lại chuyện cũ để liên tưởng đến trường hợp của Cristiano Ronaldo vào lúc này. Ở một góc độ nào đấy trường hợp của Ronaldo rất giống với câu chuyện của Casillas trong quá khứ. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đang gồng mình để chống lại số phận, để trở lại với hình ảnh của một sát thủ như cách đây một năm.

Nhưng thật nghiệt ngã, Ronaldo càng giãy giụa bao nhiêu để thoát khỏi vòng tròn của số phận thì anh lại càng lún sâu vào trong chính sự khủng hoảng của mình. Cơn mưa ở Bernabeu cuối tuần trước trong trận thua 0-1 đáng xấu hổ của Real Madrid trước Villarreal như gột rửa hết những vinh quang quá khứ mà anh đã làm được ở nơi đây.

11 cú sút, 2 trúng đích. 16 lần cố gắng cầm bóng đột phá, cả 16 lần thất bại. 6 lần chuyền hỏng trong những tình huống quyết định. Khi đọc những con số thống kê này người ta cứ ngỡ chủ nhân của nó là một cầu thủ nào đó đang chơi bóng ở giải nghiệp dư chứ không phải là người vừa giơ ca Quả Bóng Vàng thứ 5 của mình trong sự nghiệp như Ronaldo.

Không biết ngôi sao số 1 của Real ở thời điểm hiện tại có thấy ngượng chút nào không khi nghe lại những lời phát biểu rằng mình là cầu thủ hay nhất mọi thời đại. Nhưng chắc chắn Perez đang ngượng chín mặt khi chứng kiến phong độ thảm hại của ngôi sao lớn nhất trong CLB của mình.

... Thì không có gì đảm bảo rằng điều đó sẽ không lặp lại với Cristiano Ronaldo

Có một điểm rất kỳ lạ là TTCN mùa đông đã mở cửa, nhưng sân Bernabeu đang trở nên im lặng một cách đáng sợ. Không có dấu hiệu gì cho thấy Florentino Perez sẽ mang về một hợp đồng bom tấn ngay trong kỳ chuyển nhượng này, dù cho Real của ông đang khủng hoảng một cách nặng nề.

Xem thêm: bình luận la liga

Nhiều khả năng Ronaldo cũng sẽ theo bước Casillas rời khỏi sân Bernabeu

Người ta vẫn thường nói trước khi có sóng dữ, mặt biển thường bình yên và phẳng lặng. Có lẽ Perez đang chuẩn bị cho những “cơn sóng thần” thật sự khi mùa giải năm nay kết thúc.

Và khi Casillas đã phải nức nở rời Bernabeu trong 3 năm trước khi vị chủ tịch này thấy anh là vấn đề đầu tiên cần phải giải quyết, thì không có gì đảm bảo rằng ông sẽ không lặp lại điều tương tự với chính Ronaldo.

Perez muốn tống cổ Casillas đi vì ông biết rằng ông đang nắm chắc phần thắng trong tay về thương vụ De Gea, và lúc này chỉ cần Perez thấy rằng có 70% khả năng ông sẽ có được Neymar từ PSG trong mùa hè tới, thì rất có thể Ronaldo sẽ phải sẽ chịu chung số phận với người cựu đội trưởng của mình.

Perez là một nhà kinh doanh chứ không phải là một người đam mê với trái bóng thực sự. Đấy chính là lý do giải thích tại sao Casillas vẫn phải ra đi dù anh là công thần ở Bernabeu và cả trong trường hợp của Raul trước đó cũng vậy.

Cái gì lợi cho đội bóng và lợi cho việc kinh doanh của mình thì Perez sẽ làm. Mọi cái khác đều không quá quan trọng, kể cả là về mặt tình cảm và những giá trị nhân văn trong cuộc sống. Nếu đến Bernabeu, Neymar chắc chắn sẽ là tương lai mới của Real và tiền vệ người Brazil sẽ mang lại những siêu lợi nhuận khổng lồ cho Perez cả về kinh tế lẫn lĩnh vực thể thao.

Và lúc đó Ronaldo sẽ nhận ra mình rốt cuộc cũng chỉ là một quân cờ trong tay của vị chủ tịch 71 tuổi này. Nhưng nếu đã chấp nhận chơi cho Real thì anh cũng phải chấp nhận một ngày nào đó viễn cảnh này sẽ đến với mình.

Và nếu điều đó có xảy ra thật thì cũng đừng khóc cho Ronaldo. Anh đã kiêu ngạo nói với cả thế giới rằng anh là cầu thủ hay nhất mọi thời đại, thì anh cũng phải có đủ dũng cảm để đón nhận những chỉ trích của dư luận với sự thừa nhận rằng sự thật không phải thế.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất