Chelsea từ đỉnh cao rơi xuống mặt đất

Chelsea từ đỉnh cao rơi xuống mặt đất

28-05-2017 10:46
Vẫn biết một thất bại là quá sớm để khẳng định sự sa sút nhưng thất bại tại FA Cup cho thấy Chelsea sẽ không dễ dàng ở mùa giải 2017/18.

Trước trận chung kết FA Cup vừa qua, Antonio Conte có nói đến việc gia hạn hợp đòng để “xây dựng cái gì đó quan trọng” tại Chelsea. CĐV The Blues nghe mà sướng lòng sau mùa giải đầu tiên thành công của ông ở Premier League, trước khi thất bại về tay Arsenal trong trận chung kết FA Cup nhắc nhở tất cả rằng, phía trước Conte vẫn còn rất nhiều khó khăn. Để biết thêm thông chi tiết mời các bạn xem tai: Bản tin thể thao

Thi đấu mờ nhạt tại Wembley, Chelsea đã bỏ lỡ cơ hội giành cả Premier League và FA Cup trong một mùa giải. Càng thất vọng hơn khi họ gục ngã ở bài test cuối cùng sau một thời gian dài áp đảo các đối thủ tại Premier League suốt từ tháng 11. Dĩ nhiên, thật khó để đổ lỗi cho họ vì sự thỏa mãn bởi dù sao, lịch sử của bóng đá Anh cũng chỉ có 11 đội giành được cả hai danh hiệu trong một mùa giải.

Hazard (phải) không thể hiện được nhiều ở chung kết FA Cup

Đó là chưa kể Conte là người cầu toàn và luôn đòi hỏi ở các cầu thủ của ông. Tuy vậy, có cảm giác bữa tiệc ăn mừng chức vô địch Premier League đã kéo dài quá lâu và khiến họ chưa thể trở lại với thực tế ở Wembley. Conte cho rằng, bàn thắng gây tranh cãi của Alexis Sanchez là bước ngoặt nhưng sự thực thì vấn đề của họ đã được nhìn thấy từ trước đó.

Vì thế, khi The Blues khép lại mùa giải ở mặt đất chứ không phải ở đỉnh cao như khi họ giành Premier League, mọi suy nghĩ sẽ hướng về những thách thức mà họ phải đối mặt ở mùa giải tới. Họ đã chơi rất hay tại Premier League ở mùa bóng 2016/17 nhưng kể từ Man United của Alex Ferguson năm 2009, không đội bóng nào bảo vệ thành công danh hiệu. Và họ cũng chẳng cần nhìn đâu xa để hiểu được mọi chuyện có thể tồi tệ đến đâu. Họ đã rơi xuống vị trí thứ 10 ở mùa giải 2015/16, không lâu sau mùa giải mà Jose Mourinho tưởng như đã xây dựng được một triều đại mới tại Stamford Bridge. Và mùa giải này, Leicester cũng rơi như một hòn đá sau thành công ở mùa giải trước.

Xem thêm: Mạng xã hội “dậy sóng” về tình huống ghi bàn của Sanchez

Một điều chắc chắn là những đối thủ của Conte sẽ không chịu đứng yên. Man City đã bắt đầu các hoạt động chuyển nhượng bằng bản hợp đồng trị giá 43 triệu bảng với Bernardo Silva từ Monaco, trong khi Mourinho nhiều khả năng sẽ nhận được sự hậu thuẫn từ Man United.

Thách thức đang chờ đón Conte

Không có gì ngạc nhiên khi nghe Conte nói đến tham vọng và đòi hỏi dành cho tỷ phú Roman Abramovich sau trận thua ở Wembley. "Điều quan trọng nhất là đánh giá chính xác mùa giải của chúng tôi,” ông nói. “Ở mùa giải tới, chúng tôi phải tập trung hơn và hiểu rõ chúng tôi cần phải cải thiện chất lượng đội hình."

Không như mùa giải 2016/17, Chelsea sẽ trở lại Champions League ở mùa giải 2017/18, nghĩa là việc tăng cường lực lượng rất quan trọng đối với họ nếu Conte cần xoay vòng đội hình hiệu quả. Trong khi đó, hiện họ đang thiếu người ở vị trí trung vệ và hai biên, cũng như chưa biết tương lai của tiền đạo Diego Costa sẽ như thế nào.

Hy vọng cho The Blues là Conte biết rõ nhiệm vụ và thách thức dành cho ông. Tại Juventus, ông đã duy trì một tập thể ổn định khi giành Scudetto trong 3 năm liên tiếp từ 2011 đến 2014. Vì thế, nếu Premier League có tính cạnh tranh hơn Serie A, người có khả năng giúp Chelsea đứng vững ở đỉnh cao không ai khác ngoài ông.

Trong trường hợp đó, hẳn CĐV của The Blues đều hy vọng 90 phút tại Wembley chỉ là cú sảy chân nhất thời. Lần cuối cùng họ rơi vào một tình thế tương tự là sau thất bại 0-3 trước chính Arsenal vào tháng 9 năm ngoái và họ đã gượng dậy mạnh mẽ. Giờ là lúc để thầy trò Conte cho thấy một phản ứng tương tự.

Bắt đầu đếm ngược tới Premier League 2017/18.

Cập nhật thông tin, diễn biến bên lề sân cỏ, những tin tức nóng hổi hàng giờ mời bạn tham khảo tại: Tin tức ngoại hạng Anh

Admin
Tin tức mới nhất