Conte và Chelsea: Đã đến lúc nói lời chia tay?

Conte và Chelsea: Đã đến lúc nói lời chia tay?

05-01-2018 17:00
Theo truyền thông Anh, họ tin rằng Conte sẽ rời khỏi Chelsea sau khi mùa giải này kết thúc. Lý do được đưa ra là những mâu thuẫn giữa HLV người Italia và BLĐ The Blues ngày càng gia tăng.

Thậm chí truyền thông Anh còn đi xa hơn với việc cho rằng Chelsea đang để ý đến Luis Enrique trong thời gian gần đây, khi HLV người Tây Ban Nha đang “thất nghiệp” kể từ khi rời Barca.

Conte sẽ ra đi khi mùa giải năm nay kết thúc?...

Mâu thuẫn giữa Conte và BLĐ The Blues nảy sinh từ việc vị HLV người Italia đã nhắn tin cho Diego Costa với nội dung anh không còn nằm trong kế hoạch của ông nữa khi mùa giải trước kết thúc. Costa là chân sút chủ lực của đội bóng Stamford Bridge thời điểm đó, và với việc làm đấy của Conte đã khiến BLĐ Chelsea không thật hài lòng.

Xem thêm: Nhận định bóng đá hôm nay

Conte sẽ ra đi sau mùa giải năm nay?

Sau đó những yêu cầu chuyển nhượng của chiến lược gia người Italia đã không được sự ủng hộ tuyệt đối của Chelsea, họ cho rằng với đội ngũ hiện tại, The Blues thừa khả năng bảo vệ được ngôi vị Premier League năm nay.

Có thể nói việc đội chủ sân Stamford Bridge để Man City vượt quá xa ở thời điểm hiện tại nguyên nhân một phần là do mẫu thuẫn giữa Conte và BLĐ Chelsea vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để.

Alvaro Morata, Drinkwater, Bakayoko, Rudiger, Zappacosta, Caballero đều đã đến vào đầu mùa giải, nhưng trong số này chỉ có Morata, Zappacosta và phần nào đấy là Rudiger là những cầu thủ đủ khả năng để đá chính cho Chelsea. Điều đó đã khiến Conte không thật sự có nhiều lựa chọn cho đội hình xuất phát của mình.

Nó cũng đồng nghĩa với việc lực lượng dự bị của đội chủ sân Stamford Bridge khá mỏng, và trình độ giữa cầu thủ chính thức và cầu thủ dự bị vẫn còn một khoảng cách khá xa. Với một lực lượng mỏng như vậy, việc Chelsea mơ sẽ bảo vệ được danh hiệu Premier League năm nay là điều không thể, nếu như không muốn nói đấy là chuyện hoang đường.

Không có được một lực lượng đủ dày, Chelsea nhiều khả năng sẽ mất Hazard ngay trong TTCN mùa đông này vì Real đang rất quan tâm đến tiền vệ người Bỉ. Trước tình hình đó, Conte được xem là đã ra tối hậu thư cho Chelsea với nội dung phải giữ chân được Hazard bằng mọi giá.

Conte có thể lo lắng cho tương lai của các cầu thủ trụ cột, nhưng có lẽ ông cũng nên chuẩn bị một tương lai gần cho mình, khi không ai dám chắc hết mùa giải này ông vẫn còn tại vị ở sân Stamford Bridge. Abramovich là vị chủ tịch như thế nào thì ai cũng đã biết.

PSG lúc này đang trên đường tìm những mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện những giấc mơ bá chủ châu Âu của mình, và họ cần một vị thuyền trưởng tài ba để chỉ đạo những đội quân cá tính mà mình đang có. Sang Parc des Princes lúc này được cho là một quyết định khá hợp lý cho Conte, khi ở Paris ông sẽ không bị nhiều sức ép như ở đây.

Về phần mình, có lẽ Chelsea cũng đã lên một kế hoạch không Conte trong mùa giải năm sau khi lúc này họ hoàn toàn có thể lựa chọn Luis Enrique làm người thay thế mà không sợ quyết định đó là quá vội vàng. Tài năng và giá trị của HLV người Tây Ban Nha đã được khẳng định khi ông còn dẫn dắt Barca.

HLV 47 tuổi này đã quyết định chia tay với đội bóng xứ Catalunya vào cuối mùa giải năm ngoái và ông muốn dành thời gian 1 năm để nghỉ ngơi và dành cho gia đình trước khi bắt đầu quay trở lại với công tác huấn luyện.

... Nếu thế thì đấy là một tổn thất rất lớn cho Premier League

Khi mùa giải năm nay kết thúc, có lẽ có là khoảng thời gian đẹp nhất để Abramovich đưa ra lời mời với Luis Enrique và chính thức chia tay với HLV người Italia. Ai cũng biết Conte là một con người tràn đầy khát khao như thế nào, điều đó được thể hiện qua cách ông bộc lộ cảm xúc trên đường Piste sau mỗi bàn thắng của Chelsea.

Xem thêm: Lịch thi đấu bóng đá Cúp FA

Nếu để Conte ra đi thì đấy sẽ là một tổn thất không nhỏ đối với Premier League

Nhưng chính vì điều này mà Conte đã làm cho Mourinho “ngứa mắt” và với bản tính hay châm chọc người khác của mình, HLV người Bồ đã không do dự khi ám chỉ Conte là một “thằng điên”. Qua đó khi được hỏi về động lực thi đấu của M.U trước vòng 3 Cúp FA với Derby County đêm nay, Mourinho đã khéo léo “đá đểu” HLV của Chelsea.

“Chỉ vì tôi không cư xử như một thằng điên trên đường Piste mà bị coi là thiếu động lực ư?”. Mourinho phát biểu. “Tôi là một HLV luôn biết cách kiềm chế những cảm xúc của mình. Là một HLV, bạn phải biết cư xử đúng mực. Điều đó tốt cho bạn và đội bóng của bạn.

Không nhất thiết cứ phải nhảy choi choi như những thằng điên ở bên ngoài thì mới được coi là nhiệt huyết và khát khao. Thay vào đó những khát khao phải được thể hiện hàng ngày, qua cách bạn chuẩn bị trước mỗi trận đấu, cách bạn phân tích đối thủ và cách bạn truyền đạt những ý tưởng của mình cho các cầu thủ”.

Mourinho có thể là một HLV có phong cách lạnh lùng, nhưng chẳng phải ông vẫn thường có những hành động...không giống ai mỗi khi camera quay về phía mình đó sao? Mỗi người đều có quyền bộc lộ những cảm xúc, những khát khao theo cách riêng của mình.

Conte có thể hơi thái quá trong cách ăn mừng của mình cùng đội bóng, nhưng với NHM thì chẳng ai quan tâm, thậm chí họ còn thích thú với điều đó và coi đấy như một phong cách riêng của HLV người Italia. Và dù muốn hay không thì cũng phải thừa nhận nếu như Conte chia tay Premier League, thì đấy là một tổn thất không nhỏ với giải đấu này.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất