Bản tin thể thao 02/10: Diễn biến vụ xứ Catalunya đòi độc lập

Diễn biến vụ xứ Catalunya đòi độc lập

02-10-2017 10:38
Trận đấu giữa Barca và Las Palmas hôm qua là một trận đấu đặc biệt khi nó diễn ra cùng thời điểm những người dân xứ Catalonia đi bỏ phiếu đòi độc lập. Và một vụ bạo lực đáng tiếc đã xảy ra.

Ngôi sao của Barcelona, Luis Suarez đã có một hành động xé áo trong chiến thắng 3-0 của Barca trước Las Palmas vào đêm qua. Cụ thể vào những phút cuối cùng của trận đấu, khi Suarez có pha đối mặt với thủ môn đối phương nhưng anh lại sút bóng ra ngoài. Ngay sau đó Suarez đã tự xé áo của mình và rời khỏi sân khi trận đấu vẫn chưa kết thúc.

Xem thêm: Link Sopcast xem bóng đá trực tuyến

Suarez tự xé áo mình và đi vào phòng thay đồ khi trận đấu vẫn đang diễn ra

Đây là một tình huống rất hy hữu trong bóng đá. Đây cũng là một trận đấu rất đặc biệt của đội bóng chủ sân Camp Nou. Trận đấu này được diễn ra trùng với ngày trưng cầu dân ý đòi độc lập của xứ Catalonia. Và cảnh sát đã phải đóng cửa sân Camp Nou để trận đấu diễn ra với khàn đài trống nhằm tránh những vấn đề tiêu cực.

Tuy nhiên bạo động đã diễn ra ngay trước giờ bóng lăn ở ngoài sân Camp Nou. Cuộc bỏ phiếu đòi độc lập của người dân xứ Catalan đã thất bại bởi phán quyết của thành phố. Trước đấy lực lượng cảnh sát cũng được huy động để trấn áp những người biểu tình đi diễu hành trên phố. Xô xát đã xảy ra và hàng trăm người đã bị thương.

Như đã nói, trận đấu giữa Barca và Las Palmas vẫn được diễn ra bình thường với khán đài không bóng người. Sergio Busquets là người đã mở tỉ số cho Barca bằng một pha nhảy lên đánh đầu. Sau đó Messi đã tỏa sáng với một cú đúp đem về chiến thắng 3-0 cho Barca.

Trong khi mọi ngôi sao của Barca dường như đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình thì Suarez lại quá vô duyên khi anh bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trong trận này. Và có lẽ vì quá ức chế, trong một pha dứt điểm không thành công ở những phút bù giờ cuối cùng, tiền đạo này đã tự xé áo mình và đi thẳng vào phòng thay đồ.

Ở một diễn biến khác, các cầu thủ của Barca đã lên tiếng yêu cầu trung vệ Gerard Pique nên kìm nén lại nỗi đau để tập trung vào bóng đá. Chả là trung vệ người Tây Ban Nha là một người xứ Catalonia, và anh đã lên tiếng kịch liệt phản đối những gì mà cảnh sát đã làm với người dân mình.

Trước trận đấu này, Pique đã bày tỏ ý định cho trận đấu hoãn lại như một hình thức chống lại những nhà chức trách, nhưng ý kiến này nhanh chóng đã bị bác bỏ. Theo truyền thông Tây Ban Nha, mâu thuẫn đã xảy ra giữa Messi và Pique khi tiền đạo người Argentina không hài lòng khi Pique lấy đội bóng để phục vụ cho mục đích cá nhân.

Đa số những thành viên của Barca đều ủng hộ Messi và họ cho rằng Pique không phải là người phát ngôn của đội bóng, và anh càng không có tư cách để yêu cầu đội bóng nên làm thế này hay thế kia. Họ cho rằng việc tốt nhất mà trung vệ người Tây Ban Nha có thể làm là nên tập trung vào những trận đấu.

Phát biểu trước truyền thông, Pique đã bật khóc khi biết rằng những người xứ Catalonia đã bị cảnh sát dùng vũ lực để can thiệp vào việc họ đi bỏ phiếu. Đã có gần 500 người đã bị thương khi cảnh sát xuất hiện và làm mọi cách để ngăn cản họ đến được nơi bỏ phiếu.

Pique đã khóc khi trả lời phỏng vấn về cuộc bạo động đã xảy ra với người dân của anh

“Những người xứ Catalonia không hề tỏ ra quá khích, nhưng họ vẫn bị cảnh sát dùng vũ lực khống chế để ngăn cản việc họ đến nơi bỏ phiếu”. Pique vừa trả lời phỏng vấn, vừa khóc.

“Trong những người đi bỏ phiếu có cả những cụ già và trẻ em. Họ không hề có những hành động gây rối, họ chỉ muốn được đi bỏ phiếu trong sự bình đẳng và hòa bình. Nhưng hãy xem cảnh sát đã làm những gì? Thật sự đáng xấu hổ và đau lòng.

Tôi là người xứ Catalonia, và hôm nay tôi cảm thấy mình là một người xứ Catalonia hơn bao giờ hết. Tôi tự hào về dân tộc của mình. Nếu cần thiết tôi có thể từ giã đội tuyển Tây Ban Nha, nhưng tôi đã không làm thế. Tôi tin vào sự dân chủ và bình đẳng. Và những gì cảnh sát đã làm hôm nay đáng phải bị lên án.

Chúng tôi chống lại một đảng cầm quyền nhiều bê bối. Họ nghĩ rằng người dân xứ Catalonia là những người xấu xa, nhưng chúng tôi không phải là như vậy. Chúng tôi chỉ muốn đi bỏ phiếu trong hòa bình mà thôi.

Những gì mà cảnh sát đã làm hôm nay càng làm gia tăng thêm khoảng cách với người dân chúng tôi, điều đó sẽ làm mọi chuyện càng trở nên xấu đi. Nhưng mọi việc lại nằm trong sự chỉ đạo của một ông tổng thống không biết nói tiếng Anh.

Cảnh sát đã làm cho mọi việc trở nên đau lòng và tồi tệ, nhưng tôi tin rằng những người xứ Catalonia sẽ không có những hành động đáp trả, không bao giờ là như thế. Chúng tôi sẽ hát thật to và tiếp tục đòi quyền dân chủ trong hòa bình. Bạo lực không thể làm cho chúng tôi chùn bước”.

Xem thêm: Bản tin thể thao 247

Bạo lực đã xảy ra giữa cảnh sát và người dân xứ Catalonia khi họ đang trên đường đi bỏ phiếu

Trước đó chủ tịch La Liga, ông Javier Tebas đã tuyên bố rằng nếu xứ Catalonia đòi được sự độc lập thành công thì những CLB thuộc xứ Catalunya như Barca, Espanyol và Girona sẽ không thể tiếp tục chơi ở La Liga.

Tuy nhiên bộ trưởng bộ thể thao của Catalunya, ông Gerard Figueras không hề tỏ ra hoang mang trươc tuyên bố này. Ông cho biết trong trường hợp xứ Catalunya độc lập, những CLB của họ sẽ phải quyết định xem họ sẽ đá ở giải đấu nào. Ví dụ như Ý, Pháp hay Anh.

Khi họ đã quyết định được rằng mình sẽ tham gia vào giải đấu nào của Châu Âu, thì lúc đó mọi đàm phán sẽ được tiến hành. Nếu như điều đó xảy ra và các CLB xứ Catalunya đàm phán thành công để tham gia vào những giải đấu khác của Châu Âu thì đây sẽ là một câu chuyện thể thao hết sức thú vị.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất