Đội tuyển futsal nữ Việt Nam quyết phá "dớp" về nhì trên đất Mã

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam quyết phá "dớp" về nhì trên đất Mã

11-08-2017 14:00
Đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã 3 lần tham dự SEA Games và cả 3 lần đều để thua ở trận chung kết. Vì thế, các cô gái đang quyết tâm cao độ để quyết phá đi cái "dớp" về nhì trên đất Mã năm nay.

Vẫn là “ngọn núi” Thái Lan

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam lên kế hoạch tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 29 nhiều tháng trời. Gần nhất, đội đã có chuyến tập huấn từ Nhật Bản trở về. Những ngày qua, HLV Quốc Tuấn liên tục cho các học trò thi đấu giao hữu, trong đó có những trận đấu với các đối thủ nam để hoàn thiện mảng miếng và đội hình.

Dự kiến chiều 10/8, 5 ngày trước giờ lên đường, HLV Quốc Tuấn sẽ gút danh sách từ 17 xuống còn 14 cầu thủ cùng ông đến Malaysia.

Ông thầy họ Trương cho hay: “Qua 3 trận tập huấn ở Nhật Bản thì các cầu thủ của tôi đã đảm bảo được khả năng chịu được áp lực cường độ cao. Ban Huấn luyện rất hài lòng khi họ đã cải thiện rất nhiều về mặt thể lực, các cầu thủ biết cách tuân thủ ý đồ của Ban Huấn luyện. Chúng tôi yêu cầu các cầu thủ mọi trận đấu phải áp sát liên tục để gây khó khăn cho đối phương”.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã 3 lần tham dự các kỳ SEA Games, đó là các năm 2007, 2009, 2013 và đều giành HCB. Điều đáng nói, trong cả 3 trận chung kết Việt Nam đều thất bại trước Thái Lan. Tới SEA Games 29 này, BTC đã ban bố điều lệ thi đấu vòng tròn 1 lượt xếp hạng huy chương.

Thế nên dù trái bóng SEA Games chưa lăn nhưng từ bấy giờ, HLV Quốc Tuấn đã xác định tư tưởng cho các học trò rằng đặt chân đến Malaysia, đội tuyển sẽ có ngay trận chung kết định đoạt số phận giải đấu, đó là cuộc so tài với Thái Lan. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 11h Malaysia (tức 10h Việt Nam) sáng 18/8. Các cuộc so tài còn lại với Myanmar, Malaysia, Indonesia được dự báo đều không mấy khó khăn với đội nữ Việt Nam.

HLV Quốc Tuấn đã mường tượng ra rất nhiều kịch bản khi đối diện ứng viên HCV của SEA Games 29: “Gặp ngay ứng viên số 1 cho chiếc HCV là Thái Lan ở trận ra quân, đó cũng là trận chung kết với chúng ta.

Khó khăn là rất lớn và Ban Huấn luyện chúng tôi đã xác định rất rõ ràng, nếu chúng ta muốn mình thay đổi màu huy chương thì phải thắng họ chứ không có cách khác. Mục tiêu HCB chỉ là đề xuất với lãnh đạo đoàn còn ai ai cũng hướng tới thành tích tốt nhất”.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam đang quyết tâm đổi màu huy chương.

Bản lĩnh quyết định giấc mơ vàng

HLV Quốc Tuấn phân tích, rào cản lớn nhất vẫn là tâm lý sợ Thái Lan: “Không chỉ riêng futsal nữ mà các đội bóng đá Việt Nam khác đối đầu với Thái Lan đều e ngại. Ban Huấn luyện đã chuẩn bị cho vấn đề tâm lý và đặc biệt chỉ riêng trận đấu với Thái Lan cũng làm tâm lý kỹ cho các cầu thủ. Phải giúp cho các cầu thủ không có trạng thái e sợ thường hay mắc phải khi thi đấu với họ”.

Chỉ cần vượt qua Thái Lan, khả năng viết nên lịch sử của futsal nữ Việt Nam rất cao. Nhưng giữa mơ ước và thực tế không phải muốn là thành hiện thực. Lần gặp nhau gần nhất ở giải châu Á năm 2015, Việt Nam đã bị thua sát nút Thái Lan 1-2 dù ghi bàn dẫn trước. Các cầu thủ vẫn ý thức được khả năng của mình phải làm gì ở giải đấu tới.

Cầu thủ Nguyễn Thị Thành cho biết: “Thái Lan thi đấu tốt ở các tình huống cố định, hồi trước chúng tôi toàn thua những tình huống như vậy nên thời gian qua, đội tập phòng ngự rất nhiều. Chúng tôi đúc kết ra được phải đoàn kết, tự tin, nhất là phải theo chiến thuật mà Ban Huấn luyện đề ra. Chúng tôi cùng quyết tâm sẽ thi đấu nỗ lực hết sức mình để có thành tích cao nhất tại SEA Games năm nay”.

HLV Trương Quốc Tuấn nói thêm: “Không phải chúng ta không thể đánh bại Thái Lan, năm 2015 chúng ta đã làm được điều này ở giải futsal các CLB Đông Nam Á. Lực lượng của futsal nữ Việt Nam khi đó cũng đa phần là những cầu thủ Thái Sơn Nam. Hy vọng điểm tựa lịch sử sẽ giúp cho chúng ta tự tin làm nên chuyện ở SEA Games lần này”.

Futsal nam cũng chung kịch bản Dưới sự dẫn dắt của HLV Miguel Rodrigo, người được mệnh danh là “phù thủy” bậc thầy trong làng futsal thế giới, cơ hội cho Việt Nam không phải không có. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của thầy trò Rodrigo cũng chính là rào cản tâm lý mỗi khi gặp người Thái. Gần nhất ở trận bán kết giải CLB châu Á 2017 vừa diễn ra tại TP.HCM, Thái Sơn Nam với hầu hết là tuyển thủ Việt Nam trong đội hình cùng 2 sự bổ sung ngoại binh chất lượng đã thua to trước Chonburi, đội bóng cũng chiếm đa số quân ở đội tuyển futsal Thái Lan. HLV Rodrigo phải ngán ngẩm: “Cầu thủ Việt Nam không chịu được áp lực khi đối đầu với Thái Lan, họ như những cái bóng mờ so với đối thủ. Vấn đề này tương tự như khi tôi mới làm việc ở Nhật Bản, họ cũng ngán ngại Iran khi đối đầu nhưng 3-4 năm sau đó, Nhật Bản đã đánh bại Iran. Tôi thích thử thách này”. Điều trùng hợp là cùng trong ngày 18/8, có thể 2 đội futsal Việt Nam sẽ biết được thành tích chung cuộc của mình ở SEA Games lần này khi cùng ra quân gặp futsal Thái Lan.
Phạm Thể
Tin tức mới nhất