Dư âm trận đấu Real Madrid 2-2 Valencia. Marco Asensio: “Người hát tình ca” ở sân Bernabeu!

Dư âm trận đấu Real Madrid 2-2 Valencia. Marco Asensio: “Người hát tình ca” ở sân Bernabeu!

28-08-2017 11:05
Đúng như các chuyên gia đã dự đoán, hàng phòng ngự của Real chứa đựng rất nhiều những bất ổn. Vấn đề là ai sẽ làm cho cả thế giới thấy được điều đó, khi các học trò của Zidane vẫn có được những kết quả tốt gần đây.

Và hôm nay trước một thử thách cũng không phải là quá khó khăn, nhưng hàng thủ của Real đã lộ rõ những vấn đề của mình. Và nếu như trong tay của Zidane không có cái tên Marco Asensio thì có lẽ ông đã phải khóc thầm.

Asensio, “người hát tình ca” ở sân Bernabeu vào lúc này. Có lẽ không quá khi phải thốt lên như thế về anh.

Những bước chạy, những cú sút của anh làm người ta phải ngất ngây. Và hôm qua cầu thủ 21 tuổi người Tây Ban Nha, có lẽ đã hát một bản tình ca hay nhất của mình để đặt một dấu ấn đưa cụm từ BBC trở thành quá khứ.

Asensio tỏa sáng “cứu rỗi linh hồn” Real.

Bước vào trận đấu tiếp các cầu thủ Valencia trên sân nhà mà không có cả Sergio Ramos và Cristiano Ronaldo do bị treo giò, nhưng không ai nghi ngờ các học trò của HLV Zidane sẽ có trọn vẹn 3 điểm trong trận này.

Thật vậy, ngay từ phút thứ 10, Asensio có bóng bên cánh trái, anh đi bóng vào trung lộ và tung ra cú sút không thể cản phá, khiến thủ môn Neto của Valencia đứng yên bất động, mở tỉ số cho Real Madrid.

Xem thêm: giải bóng đá tây ban nha

Asensio, người hát tình ca ở sân Bernabeu

Chàng tiền vệ 21 tuổi này đã khiến báo chí Tây Ban Nha và cả thế giới tốn rất nhiều giấy mực trong thời gian qua. Có rất nhiều ý kiến trái chiều về việc Asensio nên đá chính hay dự bị.

Nhưng chứng kiến màn trình diễn hôm qua của cầu thủ mang áo số 20 bên phía Real Madrid, dường như tất cả đã có câu trả lời.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. 8 phút sau bàn mở tỉ số của Asensio, Toni Lato có bóng bên hành lang trái, anh thoát xuống và căng ngang bóng vào khu cấm địa.

Thật bất ngờ khi Carlos Soler chỉ đứng cách Keylor Navas có 2 bước chân thôi mà không có lấy một cầu thủ áo trắng theo kèm. Và tất nhiên Soler dễ dàng đưa bóng vào lưới, cân bằng tỉ số 1-1 cho Valencia.

Carlos Soler chính là chân sút thứ hai của Valencia (sau Simone Zaza), khi anh có được 4 bàn thắng ở mùa giải năm ngoái. Zaza có 7 bàn.  

Trong trận đấu này, có lẽ HLV Zidane đã quá tự tin khi bố trí Real Madrid của ông chơi với sơ đồ chiến thuật 3-5-2. Nacho không thể một mình trấn giữ vòng cấm địa của Kền Kền Trắng được. Bàn thắng của Soler là minh chứng cho điều đó.

Ở tuyến trên, người ta phải tự hỏi sao hôm nay Benzema lại vô duyên đến thế? Tiền đạo người Pháp đã có tất cả 8 pha dứt điểm, nhiều hơn cả đội Valencia cộng lại (7 pha dứt điểm).

Nhưng những pha dứt điểm ấy của Benzema không bị thủ môn cản phá thì đập vào cột dọc hoặc xà ngang, không đập vào cột dọc, xà ngang thì bóng lại bay ra ngoài một cách rất...vô duyên.

Benzema quá vô duyên trong trận đấu ngày hôm qua

Benzema phải hiểu rằng trên hàng công của Real Madrid lúc này đang rất chật chội. Với sự chói sáng của Asensio, cộng với vị trí có lẽ là nghiễm nhiên của Ronaldo, thì Zidane đang rất đau đầu phải lựa chọn anh hoặc Bale cho vị trí chính thức.

Và nếu như tiền đạo người Pháp quên thì xin nhắc lại James Rodriguez và Morata đã phải ra đi không kèn không trống trong kỳ chuyển nhượng năm nay vì Real quá “thừa người” ở tuyến trên.

Xa hơn nữa là sự tức tưởi của Gonzalo Higuain khi anh đã phải rời sân Bernabeu trong nước mắt vì không có chỗ trong đội hình chính thức.

Và không ai dám chắc những điều đó sẽ không xảy ra với Benzema ngay trong lúc này, nếu như anh vẫn tiếp tục chơi như vậy. Nhưng để chỉ trích tiền đạo người Pháp có lẽ là...hơi oan cho anh.

Công bằng mà nói, số 9 của Real Madrid chơi khá tích cực. Anh di chuyển nhiều, biết xoay sở một mình tạo ra những cơ hội, phối hợp tốt với Gareth Bale và Asensio. Chỉ có điều Benzema “đen quá”. Anh sút kiểu gì cũng không vào.

Trong bóng đá, tiền đạo nào cũng có những thời điểm “tịt ngòi” một cách rất khó hiểu như thế. Chẳng phải trong quá khứ, Ronaldo (béo), huyền thoại của Real cũng có những thời điểm khó khăn như vậy đó sao.

Ngay cả Cristiano Ronaldo hay Messi bây giờ cũng thế. Cũng có lúc họ rơi vào khủng hoảng khi “mất tích hơi lâu”. Nhưng đấy chỉ là trong một vài thời điểm nhất định mà thôi.

Nếu như Benzema, có được một bàn thắng giải tỏa áp lực cho mình vào lúc này, có lẽ mọi chuyện sẽ ổn với anh.

BBC sẽ là quá khứ kể từ đây?

Trở lại với trận đấu đêm qua. Thế cân bằng được giữ cho đến phút thứ 77.

Trong một pha phản công, bóng đến chân của Rodrigo Moreno, anh chuyền ra cho Kondogbia tung cú sút vào góc thấp bên trái, hạ gục thủ thành Keylor Navas, và nâng tỉ số lên thành 2-1 cho Valencia.

Bàn thắng này là một gáo nước lạnh cho các cầu thủ Real Madrid, cũng như HLV Zidane. Nó lột tả mọi vấn đề nơi hàng phòng ngự của đội chủ sân Bernabeu. Kovacic đã không làm tốt nhiệm vụ đánh chặn của mình.

Xem thêm: tin tức la liga

Kovacic không chứng tỏ được nhiều sau khi vào sân

Vào sân thay Isco ở đầu hiệp 2, cầu thủ người Croatia bắt nhịp rất chậm so với các đồng đội của mình. Có lẽ Kovacic phải ngồi dự bị quá lâu, điều đó ảnh hưởng nhiều đến phong độ của anh.

Sau bàn thua, Kền Kền Trắng dồn toàn lực lên tấn công. Và vào phút thứ 82, từ một quả đá phạt chếch bên cánh phải, Asensio đã làm “nổ tung” khán đài Bernabeu bằng một cú sút không thể đẹp mắt hơn và chuẩn xác hơn, ấn định tỉ số 2-2 cho trận đấu.

Asensio, lại một lần nữa người ta phải nhắc đến tên anh với nhiều những cảm xúc và sự tự hào trong đấy. Có lẽ giờ đây các Madridista đã không còn quá lo lắng nếu như Ronaldo ra đi thì đội bóng của họ sẽ ra sao nữa.

Asensio chính là hiện tại và tương lai của sân Bernabeu ngay từ lúc này.

Và nếu như trong vòng đấu tiếp theo gặp Levante trên sân nhà, một trong bộ ba BBC của Real Madrid phải ngồi ghế dự bị để nhường chỗ cho cầu thủ 21 tuổi này, thì đó cũng không phải là điều gì đó quá bất ngờ.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất