Góc nhìn: Cẩn thận lạc nhịp, Conte!

Góc nhìn: Cẩn thận lạc nhịp, Conte!

02-10-2017 16:52
Trận thua 0-1 của Chelsea trước Man City vừa qua đã tố cáo một bí mật mà nhiều người có thể giật mình. Hóa ra Chelsea rất đỗi bình thường nếu thiếu đi Morata trong đội hình.

Phút 35 của trận đấu, Morata ra dấu hiệu thay người khi anh gặp phải một chấn thương gân kheo. Chứng kiến hình ảnh ấy hàng triệu các CĐV của Chelsea bỗng giật mình với câu hỏi bất chợt lóe lên trong đầu, nếu không có Morata trong đội hình họ sẽ sống ra sao?

Chelsea đang phụ thuộc quá nhiều vào Morata

Khoảnh khắc ấy người ta tự nhủ ừ nhỉ, từ khi về Stamford Bridge, tiền đạo người Tây Ban Nha chưa bao giờ để cho các CĐV của The Blues phải nhớ tới Diego Costa dù chỉ là một giây. Conte đã rất cẩn thận khi để Morata ngồi dự bị trong trận khai mạc Premier League và chỉ cho anh vào sân thay người sau đó.

Xem thêm: Tin tức bóng đá Anh mới nhất

Chelsea đang quá phụ thuộc vào Morata

HLV người Ý sợ rằng Morata sẽ bị ngợp nếu như để anh gánh vác ngay trọng trách của Diego Costa đã để lại, và ông đã đúng. Morata mới chân ướt chân ráo đến với giải Ngoại hạng, và anh cần thời gian để thích nghi.

Cho dù tiền đạo 25 tuổi này có là trụ cột trong đội hình Juve đi chăng nữa, có là quân bài chiến thuật của Zidane đi chăng nữa thì Premier League cũng là một giải đấu rất khác. Thành công ở cả Serie A và Liga không có nghĩa Morata sẽ giữ được vị thế đó khi về đây.

Đúng như những gì Conte dự liệu, Morata với thời gian nghỉ ngơi và ngồi quan sát những đồng đội mới thi đấu, anh dần hình dung ra được mình sẽ phải chơi như thế nào, làm những gì, chạy chỗ ra sao khi có mặt trong đội hình này.

Lần lượt Everton, Leicester, Stoke City và Atletico Madrid đều là những nạn nhân trước mũi giầy của anh. Người ta phát cuồng với những gì mà Morata đã làm được, cộng thêm lối chơi hào hoa, kỹ thuật nhưng không kém phần tốc độ và khuôn mặt lãng tử của anh, người ta cứ thế bị anh mê hoặc và họ mặc nhiên coi Chelsea là đối trọng lớn nhất với hai đội bóng thành Manchester cho danh hiệu vô địch Premier League năm nay.

Tính đến trước thời điểm gặp Man City, Morata đã có được 6 bàn thắng trong 6 trận cho Chelsea ở mùa giải năm nay. Nhưng đối với nhiều CĐV của The Blues, con số ấy nó khô khan hơn rất nhiều so với những gì mà họ đã chứng kiến tiền đạo 25 tuổi này đã làm được.

Mọi đường chuyền của Chelsea đều có chung một đích đến, đó chính là vị trí của Morata. Đội chủ sân Stamford Bridge dường như phó mặc tất cả cho cựu tiền đạo của Real Madrid. Anh ghi bàn, anh đột phá, rồi anh tạo ra những cơ hội cho đồng đội dứt điểm. Chelsea cứ thế lầm lũi tiến về phía trước mà không có thứ gì có thể cản nổi bước chân họ, kể cả đấy có là Atletico Madrid.

Đội bóng của Simeone từng rất thành công với chiến thuật “cô lập” mỗi khi họ đụng độ Real Madrid. Nhưng trong trận đấu với Chelsea ở Champions League, chính họ đã bị Chelsea cô lập và không có lấy một khoảng trống để chơi bóng.

Sau bàn thắng mở tỉ số từ chấm phạt đền của Griezmann, không ai còn có thể nhìn thấy anh trong trận đấu này nữa. Và chính Morata đã mang lại niềm tin và sức chiến đấu cho Chelsea bằng cú đánh đầu quân bình tỉ số ở phút 59.

Sau bàn thắng đấy, Chelsea chơi lấn lướt hoàn toàn so với đối thủ và bàn thắng ấn định tỉ số của Batshuayi đến chỉ là hệ quả tất yếu mà những gì The Blues đã tạo được ra.

Loại Diego Costa, hoặc là Conte quá tự tin, hoặc là ông quá ngây thơ

Nhưng trong trận đấu với Man City vừa qua, Morata đã bị chấn thương và anh buộc phải rời sân khi hiệp 1 còn chưa kết thúc. Thiếu vắng Morata trong đội hình, mọi đợt tấn công của Chelsea đều trở nên vô hồn và không có điểm đến nhất định.

Eden Hazard đã trở lại sau chấn thương, nhưng rõ ràng tiền vệ người Bỉ cần thêm một khoảng thời gian nhất định để có thể lấy lại cảm giác bóng tốt nhất của mình. Conte đã để Willian vào thay Morata nhưng xem ra tiền vệ người Brazil không bao giờ là chính mình cách đây 2 đến 3 mùa giải.

Xem thêm: Tin tức ngoại hạng Anh

Loại Costa nhưng Conte không có một kế hoạch cụ thể nào để thay thế

Đầu mùa hè năm nay Conte đã bất ngờ đưa ra một thông điệp cho Diego Costa rằng tiền đạo này không có trong những kế hoạch của ông mùa này. Ok, đồng ý rằng tiền đạo gốc Brazil này không phải là mẫu người có thể tự mình tạo ra những cơ hội và anh phải phụ thuộc rất nhiều vào những cầu thủ chơi phía sau mình, đặc biệt là Hazard.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Một câu hỏi được đặt ngược lại với Conte là không có Diego Costa trong những kế hoạch của mình, vậy kế hoạch cụ thể của ông trong mùa giải năm nay là gì? Chẳng lẽ ông chỉ cần một mẫu tiền đạo như Morata là xem như Chelsea đã có thể hoàn hảo rồi ư?

Nếu Conte nghĩ rằng với Hazard hỗ trợ phía sau cùng một tiền đạo sắc hơn Costa, cụ thể ở đây là Morata, Chelsea của ông sẽ tiệm cận đến sự hoàn mỹ thì đấy là một suy nghĩ hết sức ấu trĩ.

Nếu vậy, cơ bản mà nói Chelsea của ông phiên bản năm nay chẳng khác gì với Chelsea của mùa giải năm ngoái. Nên nhớ rằng ông cùng các học trò có thể đăng quang được ở mùa trước chính là các đối thủ của The Blues tự bắn vào chân mình nhiều hơn là đẳng cấp của Chelsea vượt trội so với phần còn lại của Premier League.

Năm nay mọi chuyện đã khác. M.U chắc chắn đã mạnh hơn so với chính họ cách đây một năm, Man City cũng thế. Liverpool chưa bao giờ tỏ ra mình là một đội yếu thế mỗi khi gặp những đối thủ cùng đẳng cấp.

Tottenham của Pochettino đang dần khẳng định được vị thế của mình ở Premier League, nên nhớ họ bước vào mùa giải năm nay với tư cách là đương kim Á Quân. Và năm nay có lẽ đội chủ sân White Hart Lane nên mạnh dạn đặt ra mục tiêu cạnh tranh ngôi vị Prremier League hơn là chỉ hài lòng với một vị trí trong top 4.

Và không thể gạt Arsenal ra khỏi cuộc đua vô địch được dù thầy trò HLV Wenger cũng có những vấn đề riêng của mình cần phải được giải quyết. Trước bối cảnh như vậy, Conte nghĩ rằng ông chỉ cần một trung phong đẳng cấp cùng sự cơ động của Hazard, Chelsea có thể cạnh tranh với mọi đối thủ thì đấy quả thật là một suy nghĩ hết sức ngây thơ.

Coi chừng lạc bước, Conte!...

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất