HAGL ra mắt thất vọng: Công Phượng, Xuân Trường khổ rồi...

HAGL ra mắt thất vọng: Công Phượng, Xuân Trường khổ rồi...

11-03-2018 10:00
Được chơi trên sân nhà, có nhiều điều kiện thuận lợi hơn nhưng đội bóng của bầu Đức, HAGL, Công Phượng và Xuân Trường đã có màn thể hiện thất vọng

Thần thái là quan trọng...

Trước khi bước vào trận ra quân tại V-League 2018 với tư thế của một trong những đội bóng được đánh giá cao, HAGL đã liên tiếp đón nhận những tin vui về từ lực lượng, khán giả và cả nhà tài trợ.

Không thể không vui khi rất lâu rồi đội bóng phố Núi mới có một nhà tài trợ áo đấu và được ra mắt khá hoành tráng ở ngay đại bản doanh của đội nhà trước khi bước vào vòng đấu thứ nhất ở V-League 2018.

Trận đấu giữa HAGL (áo trắng) và Bình Dương đã diễn ra trong bầu không khí cuồng nhiệt 
 

Không phải vô cớ vào lúc này HAGL đang là thương hiệu lớn được các nhà tài trợ săn đón, bởi với việc sở hữu hơn nửa tá cầu thủ thuộc biên chế U23, cũng như đội tuyển Việt Nam chuyện đội bóng phố Núi kiếm bội tiền quảng cáo cũng là rất thường.

Chẳng những thế, với thương hiệu được gầy dựng nhiều năm qua từ những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh...và càng được nâng tầm sau chiến tích của U23 Việt Nam chuyện sân Pleiku chật cứng khán giả trở lại cũng không có gì là ngạc nhiên.

Vấn đề “đầu tiên” đã không còn lo lắng, có sự cổ vũ của người hâm mộ, và đương nhiên có những ngôi sao đang lên của bóng đá Việt Nam, việc HAGL chơi tốt và chiến thắng trước cựu vương Bình Dương đang xây dựng lại mọi thứ âu cũng là nằm trong suy nghĩ của nhiều người.

Nhưng...

Phải khẳng định rằng, ít nhất cuộc đối đầu giữa 2 nhà cựu vô địch V-League hay hơn rất nhiều so với trận đấu cùng giờ trên sân Tam Kỳ, dù không có bàn thắng nào được ghi.

Tuy nhiên, nếu như tách bạch về cách chơi bóng sự thể hiện ra e rằng HAGL lại không được như những gì đã nói ở trên, thậm chí nếu chẳng muốn nói Bình Dương mới là đội chơi hay hơn, xứng đáng chiến thắng hơn thay vì nhận 1 điểm rời Pleiku. 

nhưng màn thể hiện của Xuân Trường và các đồng đội là không như ý muốn
 

Đội bóng đất Thủ giờ chỉ còn vài ngôi sao đang ở độ tuổi “xế chiều”, cũng như phần còn lại khá vô danh, hoặc đẳng cấp vẫn dưới Công Phượng và các đồng đội rất nhiều nhưng lại chơi tốt hơn hẳn so với đoàn quân phố Núi.

Nếu như Anh Đức và các chân sút trên hàng công của Bình Dương tỉnh táo hơn, rất có thể HAGL đã thảm bại trên sân nhà khi có khá nhiều cơ hội ở cả 2 hiệp đấu bằng lối chơi hợp lý: Phòng ngự và tấn công nhanh.

HAGL thì ngược lại, dù vẫn có những pha đập nhả, phối hợp nhóm hay và cầm bóng nhiều hơn so với đối thủ, nhưng sự rõ ràng trong lối chơi lẫn “độ máu lửa” lại không cao. Nếu như chăng muốn nói rất rời rạc. 

Công Phượng chơi rất nhạt nhoà
 

Những người được kỳ vọng bên phía đội chủ nhà chơi thực sự không tốt kể cả là Xuân Trường – người vừa chơi rất hay tại VCK U23 châu Á. Thậm chí người kỳ vọng nhất là Công Phượng chỉ loé lên vài phút cuối trận, còn gần như là mất hút.

Nếu có thể để đội bóng phố Núi cảm thấy hài lòng nhất e rằng chỉ là không thua ngay trận mở màn với lượng khán giả chật cứng trên khán đài sân Pleiku, cũng như Tuấn Anh trở lại một cách khả quan mà thôi.

Một trận đấu chưa thể nói được nhiều điều, nhưng từ 90 phút ở sân Pleiku cũng sẽ là lời cảnh báo cho HAGL, khi V-League 2018 không đơn giản như nhiều người nghĩ.

Và, dù hội đủ mọi yếu tố để kéo khán giả đến sân nhưng nếu không thắng mãi, e cũng vứt. Cứ nhìn những khán đài trống dần, vắng dần ở Pleiku những mùa qua thì đủ thấy...

Phùng Việt
Tin tức mới nhất