HLV Jose Mourinho vui vì MU thất bại: Thua để làm chủ chính mình

HLV Jose Mourinho vui vì MU thất bại: Thua để làm chủ chính mình

28-07-2017 12:00
MU vs Barca, tin MU 28-7: MU thất bại đầu tiên trong mùa Hè, và Mourinho cảm ơn Barca vì trận thua mang nhiều ý nghĩa.

Thua để làm chủ chính mình

"Sẽ rất tệ nếu rời nước Mỹ mà không thua trận nào, khi gặp các đối thủ như Real Madrid, Barca và Man City", Mourinho lên tiếng sau khi MU thua Barca 0-1, với bàn duy nhất của Neymar.

Mourinho hài lòng khi MU thua Barca
 

Quả thực, sẽ là rất tệ nếu MU giành được chiến thắng trước Barca. Như giải thích của Mourinho, "thua một trận giao hữu trước mùa giải là rất quan trọng".

Vì sao quan trọng? Các trận đấu giao hữu chỉ mang tính chất thử nghiệm, về nhân sự và chiến thuật. Giao hữu cũng nhằm mục đích giúp các cầu thủ tìm lại cảm giác bóng, lấy lại sự thanh thoát sau mùa Hè nghỉ ngơi rồi tập thể lực.

Chiến thắng, xét trên nhiều phương diện, đồng nghĩa với việc những thử nghiệm đi đúng hướng.

Nhưng nếu MU cứ toàn thắng, những vấn đề sẽ xuất hiện. Khi ấy, Mourinho sẽ không nhìn ra hết những lỗ hổng trong đội hình Quỷ đỏ. Các cầu thủ thì dễ rơi vào trạng thái ảo tưởng, đánh mất khả năng kiểm soát chính mình sau khi thắng toàn đối thủ mạnh.

Điều gì sẽ diễn ra, nếu các cầu thủ MU bước vào mùa giải 2017-18 với tâm trạng họ "vô đối", trên cơ những đối thủ mạnh và giàu tham vọng nhất châu Âu? Sẽ rất khủng khiếp khi các cầu thủ có suy nghĩ ấy.

Thế nên, Mourinho có lý do để bảo rằng trận thua Barca là "một kết quả tích cực", rất cần thiết, với chính bản thân ông và với MU.

Pogba khá cô độc, và tuyến giữa MU lép vế trước Barca
 

Giờ đây, các cầu thủ MU rời nước Mỹ trở về với suy nghĩ chung: tiếp tục làm việc một cách chuyên nghiệp nhất, khi mà mùa giải đang ở rất gần.

Lindelof sẽ tập trung hơn để hòa nhập. Lukaku hiểu rằng 2 bàn trên đất Mỹ mới chỉ là màn khởi động. Anh còn chưa vào vạch xuất phát, nên phải nỗ lực nhiều hơn trong các các trận giao hữu tiếp theo. Tất nhiên, những Pogba, Ander Herrera, Rashford... cũng cần kiểm soát, giữ đôi chân mình luôn chạm đất.

Thua để nắn gân lãnh đạo

Trên sân FedEx Field, một điểm quan trọng khác để Mourinho hài lòng về thất bại trước Barca: thông điệp gửi đến BLĐ MU.

Những ai theo dõi trận đấu đều thấy rõ, MU thua Barca ở hàng tiền vệ. Messi lùi xuống đá tổ chức, và không ai kèm được anh. Chính cầu thủ người Argentina tạo ra cơ hội để Neymar ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Hàng tiền vệ MU không tổ chức được bóng, đồng thời cũng thiếu khả năng hỗ trợ phòng ngự từ xa, khi Barca tạo áp lực. Vì vậy, hàng thủ Quỷ đỏ liên tục bị đẩy vào thế khó khăn, và thủ môn De Gea có một trận làm việc vất vả.

Thua Barca, Mourinho có lý do nắn gân sếp Ed Woodward
 

Không phải ngẫu nhiên mà Mourinho tuyên bố, chỉ khi nào MU mua được một tiền vệ trung tâm đẳng cấp thì bộ khung của ông mới hoàn thiện, để tiến hành triển khai thế trận ở mức tối ưu.

Trong vài tuần gần đây, Mourinho không dưới 3 lần tỏ ra thất vọng với cách làm việc của Phó chủ tịch Ed Woodward, và các quan chức tham gia đàm phán chuyển nhượng.

Khi mùa giải mới sắp khai mạc, Ed Woodward và bộ máy của ông dường như chỉ tính đến việc nước đến chân mới nhảy.

Mourinho rất rõ ràng: ưu tiên số 1 là Marco Verratti, rồi đến Matic. Tiếp theo là Eric Dier. Nếu mua hai người thì càng tốt.

Cũng vì sự chậm chạp trong khâu đàm phán của Ed Woodward mà Mourinho chỉ biết câm nín nhìn Milan nẫng mất Cậu bé vàng Renato Sanches. Người đặc biệt đã đề xuất BLĐ MU mua cầu thủ này từ trước khi Milan vào cuộc, vậy mà vẫn thất bại.

Từ những vấn đề từ trận thua Barca, mà thực tế phần nào cũng đã bộc lộ trước Real Madrid, Mourinho có lý do để nắn gân Ed Woodward và các quan chức quản lý mảng thể thao của MU.

Chỉ 10 ngày nữa, MU sẽ tranh Siêu Cúp châu Âu. Bằng mọi cách, Ed Woodward phải mang về tiền vệ trung tâm đẳng cấp cho Mourinho, nếu muốn bổ sung thêm một danh hiệu vào phòng truyền thống của CLB.

Phùng Việt
Tin tức mới nhất