Jose Mourinho: "Triết lý thực dụng và sự hài lòng"

Jose Mourinho: "Triết lý thực dụng và sự hài lòng"

19-09-2017 18:01
Chiến thắng 4-0 trước Everton không dễ dàng nếu bỏ qua khía cạnh tỷ số. Nhưng Jose Mourinho vẫn khẳng định đó là trận đấu xuất sắc nhất của M.U. Và ông có lý để bảo vệ quan điểm của mình.

1. Trận khai màn Premier League, M.U dễ dàng đè bẹp West Ham với tỷ số 4-0. Đó là một trận đấu mà "Quỷ đỏ" đã chơi bùng nổ, với sự tỏa sáng của các cá nhân Lukaku, Pogba và Mkhitaryan. Đến trận với Swansea, chiến thắng đến với M.U đã khó khăn hơn dù họ vẫn ghi 4 bàn vào lưới đối phương.

Chiến thắng 2-0 trước Leicester ở vòng 3 sau đó cũng tương tự, khi hàng công của M.U không còn duy trì được sự bùng nổ như vòng đấu đầu tiên. Đến trận đấu với Stoke, M.U vẫn ghi được 2 bàn thắng, nhưng thứ họ không có ở trận đấu này lại chính là sự tập trung ở hàng thủ.

Hai khoảnh khắc mất tập trung, M.U trả giá bằng hai bàn thua để rồi đánh rơi chiến thắng. Mourinho không hài lòng với điều đó. Ông từ chối bắt tay người đồng nghiệp Mark Hughes và thể hiện sự thất vọng trong cuộc họp báo sau trận. "Tôi không hài lòng với một điểm trận này, bởi chúng tôi đã rất gần chiến thắng.”

Mou đang có một sự khởi đầu như mơ ở mùa giải thứ hai tại Old Trafford

 Trận hòa 2-2 trước Stoke là một kịch bản không hề mới trong mùa giải năm ngoái, bởi rất nhiều lần họ để tuột mất chiến thắng. Mourinho không muốn nó lặp lại trong mùa bóng này. Bởi vậy, ông muốn các học trò coi đó là một bài học đắt giá để không được phép lặp lại sai lầm nữa.

2. Trận đấu với Basel ở Champions League, M.U đã thiết lập được sự chắc chắn cần thiết vốn có của hàng thủ. Họ dễ dàng có chiến thắng 3-0 trước đội bóng đến từ Thụy Sĩ. 4 ngày sau đó, khi tiếp Everton trên sân nhà, M.U lại thắng mà không để lọt lưới một bàn nào.

“Tôi nghĩ màn trình diễn rất tuyệt vời, đặc biệt là ở 30-35 phút đầu tiên, đó có thể là trận đấu hay nhất mùa này của chúng tôi. Chúng tôi kiểm soát, áp đảo thế trận, không cho đối thủ có lấy dù chỉ một cơ hội, họ không có lấy một cú sút nào, thật ấn tượng”, Mourinho đã nói thế sau trận đấu.

Xét một cách toàn diện, chiến thắng 4-0 trước Everton không thể ấn tượng hơn chiến thắng 4-0 của M.U trước West Ham. Nó giống kịch bản với trận thắng 4-0 trước Swansea ở vòng 2 Premier League. M.U dẫn trước trong hiệp một, nhưng gặp khó khăn trong việc tìm bàn thắng nhân đôi cách biệt.

Phải đến những phút cuối trận, khi đối thủ mất tập trung, họ mới có liên tiếp 3 bàn thắng và kết liễu trận đấu. Rất nhiều fan M.U đã mang cảm giác bất an khi chứng kiến những khoảnh khắc khung thành của De Gea bị đe dọa. Nhưng trái ngược với trận đấu trước Stoke, sự tập trung đã khiến hàng thủ của M.U đứng vững. Đó chính là lý do mà Mourinho hài lòng và ca ngợi đây là màn trình diễn xuất sắc nhất mùa giải.

3. Sự hài lòng của Mourinho là bởi các học trò đã tuân thủ đúng ý thức chiến thuật của ông. Trong triết lý của mình, Mourinho luôn đề cao tính thực dụng. Với ông, muốn thắng đối thủ thì trước tiên không được phép để thủng lưới trước và khi có bàn thắng trước, phải làm tất cả để bảo vệ nó.

Như trận đấu với Swansea, M.U mở tỷ số và thứ họ làm để duy trì lợi thế ấy là cầm tuyến giữa, thể hiện khả năng kiểm soát để đối thủ phải cuốn theo lối chơi của mình. Với chiến thuật này, M.U đã khiến cho Everton phải mệt nhoài vì đuổi theo bóng để rồi cuối cùng, họ tự thua bằng những sai lầm.

Việc Williams chuyền vào chân Fellaini dẫn đến bàn thua thứ 2 chỉ là một hệ quả tất yếu sau khi Everton đã tỏ ra lép vế hoàn toàn với Quỷ đỏ. Sau 5 trận đấu, M.U cho thấy họ đang đi đúng hướng. Và người ta sẽ chờ một đối thủ lớn hơn, cỡ như Chelsea hay Man City, để kiểm chứng cho thành công mà Mourinho đang có.

Phạm Thể
Tin tức mới nhất