Keylor Navas xứng đáng được Real tôn trọng hơn nữa

Keylor Navas xứng đáng được Real tôn trọng hơn nữa

09-04-2018 14:00
Đêm qua Real Madrid đã để Atletico Madrid cầm hòa với tỉ số 1-1. Ronaldo lại một lần nữa tỏa sáng với một bàn thắng, nhưng có lẽ người mà đội bóng Hoàng gia thực sự phải gửi lời cảm ơn không phải là ngôi sao người Bồ Đào Nha, mà là người họ luôn tìm cách bán đi mỗi khi có cơ hội, Keylor Navas.

Quả thật nếu không phải là Keylor Navas đứng trong khung gỗ ngày hôm qua của Real Madrid, thì có lẽ đội chủ sân Bernabeu đã phải nhận một trận thua đầy bẽ bàng ngay trên sân nhà của mình. Điều đáng nói đây không phải là lần đầu tiên thủ thành người Costa Rica tỏa sáng cứu thua cho Real Madrid trong một trận đấu quan trọng.

Ở trận lượt đi Tứ kết Champions League với Juve, sở dĩ Real không bị thủng lưới bàn nào không phải là họ có một hàng công quá áp đảo khiến Juve không thể có những pha phản công nguy hiểm, càng không phải là do họ có hàng thủ vững chắc. Mà đơn giản Real có Keylor Navas đứng ở chốt chặn cuối cùng.

Keylor Navas đã nhiều lần cứu thua cho Real

Dybala và Higuain đã không thể tìm ra cách nào để có thể chọc thủng lưới của thủ môn 32 tuổi này dù chỉ một lần để cho nhiệm vụ lượt về của họ thêm bớt đi những gánh nặng. Còn rất nhiều lần Navas đã tỏa sáng như thế để giúp Real có được những chiến thắng trọn vẹn, nhưng điều đáng nói anh luôn nằm trong danh sách chuyển nhượng của Los Blancos trong mỗi mùa giải?

Xem thêm: Bản tin thể thao

Keylor Navas nhiều lần nằm trong danh sách chuyển nhượng của Real dù cho anh luôn tỏa sáng trong màu áo "Kền Kền Trắng"

Không ai biết điều gì đã xảy ra trong những suy nghĩ của chủ tịch Florentino Perez , và người ta đã gọi ông là “vị chủ tịch điên” hay “kẻ mất trí”. Nhưng điều đó không làm Florentino Perez cảm thấy buồn lòng, đối với ông mọi thành viên của Real đều phải là những con người thương hiệu, và có giá trị nhất định về mặt hình ảnh, hay kinh tế.

Keylor Navas không phải là mẫu người như vậy. Gia nhập Real từ mùa hè năm 2014, sau sự tỏa sáng ở World Cup năm đấy, Navas là hiện tượng của Costa Rica thời bấy giờ, và Florentino Perez quyết tâm đi tắt đón đầu bỏ ra 10 triệu euro để mang anh về sân Bernabeu.

Tuy nhiên lúc đấy cựu thủ thành của Levante vẫn phải dự bị cho Iker Casillas và chấp nhận tìm kiếm cơ hội của mình trên băng ghế dự bị. Nhưng mỗi khi có cơ hội, Navas đã chơi không thực sự nổi bật như những gì anh đã từng thể hiện ở World Cup 2014. Người ta không còn quá phấn khích khi xem anh thi đấu nữa, và kỳ tích anh tạo được cùng với Costa Rica nhanh chóng đi vào quên lãng.

Sau đó thủ thành 32 tuổi không còn có cơ hội để có thể trở thành một “gương mặt thương hiệu” như Florentino Perez đã từng kỳ vọng. Vị chủ thịch “Nhà trắng” biết mình đã bị hớ và kể từ lúc đó ông luôn tìm cách đẩy thủ môn này ra khỏi sân Bernabeu để lấy chỗ cho những tên tuổi mới.

Từ khi Iker Casillas ra đi ở mùa giải 2015-2016, Navas dĩ nhiên trở thành thủ môn số 1 của Real. Tuy đôi lúc cũng có những sai lầm, nhưng số lần thủ thành người Costa Rica tỏa sáng để cứu nguy cho Real nhiều không biết bao nhiêu lần so với những sai sót của anh.

Chính vì thế Navas đã được các Madridista yêu mến và họ luôn tỏ thái độ bênh vực anh. Trước bối cảnh đấy, cộng thêm mục tiêu số 1 De Gea liên tục diễn biến không thuận lợi, Florentino Perez đã không còn quá sốt sắng thay vị trí người gác đền của mình nữa. Navas đã thể hiện như thế nào, Florentino chắc chắn biết rõ hơn ai hết. Nhưng chỉ vì anh không thể mang lại cho Real những lợi ích về mặt hình ảnh hay kinh tế nên anh đã không thể chiếm được những tình cảm từ vị chủ tịch của mình.

Florentino Perez nên gửi tới Navas những lời cảm ơn chân thành nhất

Trả lời sau trận đấu đêm qua với Atletico Madrid, Navas tỏ ra khá điềm tĩnh trước những thông tin về tương lai của anh ở Bernabeu. “Tôi không có gì phải lo lắng vào lúc này. Tôi còn 2 năm hợp đồng nữa với Real và tôi sẽ hoàn thành nó. Mọi người hỏi tôi rất nhiều rằng nếu rời Real, tôi sẽ đi đâu? Nhưng quả thật tôi không nghĩ nhiều về chuyện đấy, tôi muốn giành chút thời gian cho gia đình.

Tôi muốn đợi đến mùa giải này kết thúc để xem chúng tôi đã làm được những gì, lúc đấy tôi mới nghĩ đến tương lai của mình. Đây không phải là một mùa giải dễ dàng với chúng tôi cả ở La Liga lẫn Champions League, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ từ bỏ những giấc mơ của mình.

Tôi muốn toàn đội tập trung hơn nữa sau khi có được những bàn thắng. Chúng tôi đã có được bàn thắng vào lưới một CLB có hàng thủ tốt nhất giải, đấy là một điều tuyệt vời. Nhưng chúng tôi lại bị thủng lưới ngay sau đó vì sự mất tập trung. Tất nhiên chúng tôi không hài lòng với kết quả này, nhưng nó đã phản ánh đúng với những gì diễn ra trên sân”.

Xem thêm: Kết quả bóng đá

Florentino Perez nên gửi tới Navas những lời cảm ơn chân thành nhất, và tôn trọng anh hơn nữa

Vào thời điểm này Florentino Perez rất khó có được sự sở hữu của David De Gea, khi Mourinho là bậc thầy trong việc thương thuyết các cầu thủ và với ông, thủ thành người Tây Ban Nha chiếm một vị trí tối quan trọng trong đội hình. Cựu thủ môn của Atletico Madrid cũng không còn muốn đi khỏi Old Trafford như trong những mùa giải gần đây.

Anh muốn có được một sự nghiệp ổn định ở Old Trafford, và nhiều khả năng thủ thành 28 tuổi này sẽ ký gia hạn hợp đồng với M.U thêm 5 năm nữa vào mùa hè sắp tới, chính thức kết thúc niềm mong mỏi và ước ao của Florentino Perez trong nhiều năm qua.

Nhưng có lẽ vị chủ tịch “Nhà trắng” không nên tiếc nuối với những thứ không thể thuộc về mình, mà ông nên chấp nhận những gì mình đang có và đối xử công bằng hơn với Keylor Navas. Thủ thành người Costa Rica xứng đáng nhận được sự tôn trọng của ông cũng như của tất cả các Madridista với những gì mà anh đã đóng góp cho đội bóng Hoàng gia.

Và nếu như Real lần thứ 3 liên tiếp đăng quang ở đấu trường danh giá nhất Châu âu năm nay và chính thức đi vào lịch sử của giải đấu, thì ngoài Ronaldo, Real nên gửi tới người đàn ông giản dị này những lời cảm ơn sâu đậm nhất...

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất