Man United có quá vội vàng dành niềm tin cho HLV Solskjaer?

Man United có quá vội vàng dành niềm tin cho HLV Solskjaer?

04-04-2019 08:00
Mục tiêu trong ngắn hạn của Ole Gunnar Solskjaer là đưa MU lọt vào top 4 của Premier League. Cũng vì thế mà tất cả tự hỏi tại sao đội chủ sân Old Trafford lại vội vàng dành cho HLV người Na Uy một bản hợp đồng chính thức mà không chờ xem liệu anh có đạt được mục tiêu đó hay không.

1. Thành công của Solskjaer trong việc “cài đặt lại văn hóa” ở MU là lí do chính trong việc CLB quyết định trao cho anh bản hợp đồng 3 năm. Hiển nhiên thì ban đầu, nhà Glazer và Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward chỉ nghĩ một cách đơn giản rằng, việc Solskjaer trở lại Old Trafford sau khi Jose Mourinho bị sa thải là rất cần thiết trong thời điểm thành tích và tinh thần của đội bóng đi xuống thảm hại.

Thế rồi từ chỗ chỉ được xem là giải pháp tạm thời khi ưu tiên trước đó của MU là Mauricio Pochettino của Tottenham và Zinedine Zidane, đã rời Real Madrid, cựu HLV của Molde nhanh chóng trở thành ứng cử viên số 1 ngay giữa tháng 1. Đó là khi MU có thắng lợi 1-0 ngay trên sân của Tottenham và gần như ngay lập tức, họ từ bỏ kế hoạch tìm kiếm một HLV danh tiếng hơn.

Dĩ nhiên, kết quả được cải thiện rõ rệt của MU là một chuyện, điều làm nhà Glazer và Woodward ấn tượng chính là việc Solskjaer đã “cài đặt lại văn hóa” ở Old Trafford, mang lại niềm vui cho các cầu thủ, CĐV và ban lãnh đạo. Đó là chưa kể “3 trụ cột thành công” mà MU đặt ra cho các HLV như David Moyes, Louis van Gaal và Mourinho thì không một ai làm được. Ngược lại, Solskjaer đã làm được với 3 trụ cột này là giành chiến thắng, thi đấu hấp dẫn và trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Vì thế, chẳng có gì ngạc nhiên khi MU thay vì chờ đến khi kết thúc mùa giải để khẳng định một cách chính thức, họ ra thông báo sớm hơn nhằm giúp Solskjaer và các cộng sự có thời gian lên kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới.

Man United đã quá vội vàng khi trao niềm tin cho Solskjaer?

2. Có điều, bản hợp đồng mới cho Solskjaer một mặt tạo điều kiện thuận lợi cho HLV người Na Uy, một mặt tác động không nhỏ đến tâm lí cầu thủ. Ai đi, ai ở, ai ở trong diện nguy hiểm, tất cả có lẽ cũng đã biết và như thế, thật khó để mọi người một lòng như ngày Solskjaer mới đến.

Đành rằng 2 trong 3 trận thua ở 4 trận gần đây trên tất cả các giải của MU diễn ra trước thời điểm Solskjaer chính thức có bản hợp đồng 3 năm, như cựu tiền đạo này thừa nhận, khi văn hóa ở Old Trafford được thiết lập trở lại, khi anh bắt đầu đảm nhận vai trò mới, mọi vất vả, khó khăn mới thực sự bắt đầu.

Đó là lí do để không ít người tin rằng, chẳng cần chờ đến trận thua 1-2 tại Wolves đêm thứ Ba, MU có lẽ đang lặp lại sai lầm của Chelsea vào năm 2012 khi Roberto di Matteo có được hợp đồng chính thức sau khi giành Champions League ở vai trò tạm thời. Vẫn biết nhà Glazer và Woodward có thể nhìn xa trông rộng và không chỉ dựa vào kết quả trên sân, một câu hỏi đặt ra là chẳng phải Solskjaer là người đã vực dậy MU trong hơn 3 tháng qua; là người mà cầu thủ, CĐV, ban lãnh đạo chờ đợi thay vì là một Mourinho hết thời, vậy tại sao kết quả của đội bóng lại ngày càng đi xuống? Đâu rồi chuỗi 12 trận bất bại ở Premier League? Đâu rồi màn ngược dòng trước PSG ở Champions League?...

Thay vì đi tìm câu trả lời, MU sau thất bại vẫn chưa hoàn toàn hết hi vọng lọt vào top 4 của Premier League. Họ vẫn có thể giành 15 điểm trong 6 trận đấu cuối dù phải gặp Everton, Man City và Chelsea.

Đó là top 4, còn để tiến xa hơn vị trí này, thời gian sẽ là câu trả lời.

Nguyễn Hoàng
Tin tức mới nhất