Mỗi tuần một câu chuyện: Sự kế thừa của Mourinho

Mỗi tuần một câu chuyện: Sự kế thừa của Mourinho

19-03-2018 17:00
Một tuần đã qua đi sau “cơn địa chấn” của Man United mang tên Sevilla, chúng ta có nhiều thời gian để ngồi nhìn lại thất bại này của đội bóng chủ sân Old Trafford.

Cuối tuần trước M.U đã ghi tên mình vào Bán kết Cup FA, và khi Lukaku ghi bàn anh đã giơ nắm tay lên trời nhưng miệng không hề cười. Ở trên đường Piste, cũng có một người nhìn về phía anh và giơ nắm tay lên cùng anh thể hiện sự tin tưởng, đó là Jose Mourinho...

Có một sự thật rằng Mourinho luôn khát khao đưa M.U đi lên trong sự ghẻ lạnh của chính các CĐV

Hai con người này chính là tâm điểm của sự chỉ trích khi M.U đã không thể vượt qua được một đội bóng như Sevilla ở vòng 1/8 Champions League. Có thể Mourinho đã sai khi thay đổi quá nhiều trong trận đấu đấy, có thể Lukaku phải chịu trách nhiệm khi không thể hiện được những giá trị của mình trong lúc người ta cần anh nhất. Nhưng có lẽ M.U sẽ không thể đi đâu để tìm được những người có khát khao và tâm huyết với M.U như Mourinho và Lukaku đang thể hiện.

Xem thêm: Tin tức bóng đá Anh mới nhất

Mourinho luôn cô độc trong chính đội bóng của mình

Khi nghe nói đến những khát khao và sự tâm huyết của Mourinho đối với M.U hẳn nhiều người sẽ bật cười và cho rằng đấy là điều hài hước nhất mà mình từng nghe được. Đúng, chúng ta dễ dàng đổ hết tội lỗi lên đầu HLV người Bồ Đào Nha khi M.U của ông không thể vượt qua được một đội bóng thuộc loại trung bình khá ở La Liga là Sevilla.

Nhưng như đã nói, khi cơn giận qua đi và chúng ta có nhiều thời gian để ngồi nhìn lại thất bại này của M.U, chúng ta sẽ nhận ra một điều Mourinho là một người tâm huyết với đội bóng, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Vì nếu không phải vậy ông đã không trút hết nỗi lòng của mình đến hơn 12 phút chỉ để trả lời một câu hỏi “Ông có biết CĐV M.U đang rất giận dữ trước thất bại này của Quỷ Đỏ?”.

Nếu không có sự khát khao với đội bóng, Mourinho đã chẳng phải mất thời gian để chuẩn bị những tài liệu về những thất bại của M.U trong những năm gần đây, những điều đã làm được và chưa được của đội chủ sân Old Trafford để nói trong buổi họp đấy. Trong bài phát biểu dài đến 12 phút của mình, HLV người Bồ có đề cập đến “Sự kế thừa”, và cụm từ này được ông nhắc đi nhắc lại xuyên suốt trong bài phát biểu của mình.

Đại ý của bài phát biểu đấy của Mourinho nói rằng ông cần thời gian, các cầu thủ của ông cũng cần thời gian. Không một đội bóng nào có thể gặt hái được những thành công mà chỉ có 2 hoặc 3 năm chơi bóng cùng nhau. Ngoài ra sự đầu tư cũng là rất cần thiết để có thể mang đến những thành công. Nhưng quan trọng vẫn là sự kế thừa.

Mourinho đã kế thừa được những gì từ Louis Van Gaal? Một đống đổ nát không hơn, không kém. Nhưng chỉ với một mùa giải, HLV người Bồ đã mang đến những tia sáng đến với sân Old Trafford bằng 2 danh hiệu vô địch Europa League và Cup Liên Đoàn, qua đó đưa Quỷ Đỏ trở lại đấu trường Champions League sau nhiều năm vắng bóng theo cách ngoạn mục nhất.

Sau những thành công của mùa giải trước, mùa này M.U đã không thể giữ được phong độ khi kém Man City đến 16 điểm trên BXH. Chưa hết, Mourinho cũng bị chỉ trích rất nhiều khi tiêu tốn của Quỷ Đỏ đến 300 triệu bảng trên TTCN nhưng ông vẫn nói rằng M.U thua Man City vì không nhận được những sự đầu tư nhiều.

Đúng là những lời phát biểu như thế nó rất dễ gây ức chế cho các CĐV của M.U lâu năm. Người ta kỳ vọng hơn thế rất nhiều từ HLV người Bồ vì cho rằng ông là một người đặc biệt và ông phải làm được những điều đặc biệt. Đúng, Mourinho là một con người đặc biệt, và ông chưa bao giờ hết đặc biệt trong tính cách của mình.

Có nhiều ý kiến cho rằng HLV 55 tuổi này giờ đây chỉ là một con người tầm thường khi ông không thể mang về nhiều những danh hiệu như trước nữa. Thật ra ý kiến ấy không đúng, Mourinho chỉ cầu toàn hơn, thận trọng hơn và biết cầm chừng hơn khi đã ở trên đỉnh cao của danh vọng quá lâu và luôn là tâm điểm chú ý của mọi người.

Nếu như Mourinho của 10 năm trở về trước ông sẽ không bao giờ lại gần Conte để ôm hôn HLV này sau những căng thẳng nảy lửa giữa họ trước trận đại chiến giữa M.U và Chelsea. Ông cũng nhiều lần đưa ra những lời xin lỗi khi M.U gặp những thất bại. Hạn chế công kích trọng tài và đối thủ trước và sau mỗi trận đấu. Trả lời đến 12 phút đồng hồ cho một câu hỏi mà nó liên quan đến nỗi đau của các CĐV.

Mourinho ở tuổi 55 là một con người bình dị hơn, ông vẫn là một con người đặc biệt, chỉ là sự đặc biệt của ông không toát lên một cách mạnh mẽ như 10 năm trở về trước. Thua sốc trước Sevilla ông bảo đấy là một điều bình thường. Các CĐV M.U ức đến gần chết khi nghe thấy những câu nói ấy.

Nhưng ngẫm lại, đằng sau nó là một sự thừa nhận. Ông hiểu rằng M.U của bây giờ chưa đủ sức để đương đầu với những thế lực thật sự ở Châu âu. Thất bại trước Sevilla chỉ là hồi chuông báo hiệu rằng M.U vẫn còn rất nhiều những thay đổi phía trước, và những sự thay đổi ấy sẽ mang lại những quả ngọt trong tương lai chứ nó không đến chỉ trong ngày một, ngày hai.

Hãy tin rằng ngày mà Mourinho ra đi, người kế nhiệm ông sẽ có một sự kế thừa đáng để tự hào

Sự kế thừa mà Mourinho đã nói đến là như vậy. Trong chiến thắng 2-0 của M.U trước Brighton cuối tuần trước ở Cup FA, Mourinho lại nổi điên khi chỉ trích các học trò. Ông nói rằng ông chỉ kể tên được Matic là người duy nhất bước vào trận đấu mà không hề sợ hãi trước giông bão chỉ trích từ dư luận.

Xem thêm: Tin tức bóng đá Ngoại Hạng Anh mới nhất

Hãy tin Mourinho là người phù hợp nhất để dẫn dắt Man United vào lúc này

Mourinho là vậy, ông luôn có những hành động và phát ngôn bất ngờ trong mọi hoàn cảnh. Nhưng khi người ta tâm huyết một điều gì đấy, người ta mới nghĩ rằng mình phải đứng lên trong những thất bại đau đớn nhất để bước tiếp. Chính vì thế ông đã không hài lòng khi một số cầu thủ của M.U đã không giữ được phong độ sau cú sốc mang tên Sevilla.

Trong ánh mắt của Mourinho nhìn Lukaku hôm qua người ta thấy được sự tin tưởng lẫn nhau của hai con người đang cảm thấy cô đơn nhất. Rất dễ để chúng ta chỉ trích Mourinho trong những thất bại của đội bóng. Nhưng thật khó để chúng ta có thể yêu ông. Khó như việc không ai nghĩ rằng M.U có thể vô địch Europa League mùa giải năm ngoái để có mặt ở Champions League năm nay theo cách quá ngoạn mục.

Nó thật khó tin nhưng là sự thật. Vậy thì chúng ta hãy cứ tin ở ông. Vì nếu có sa thải Mourinho lúc này thì chắc chắn một điều rằng không còn ai có thể phù hợp hơn ông nữa để ngồi vào chiếc ghế nóng của Quỷ Đỏ. Và nên nhớ một điều Mourinho chẳng thừa kế được bất cứ điều gì từ Van Gaal, ông đã gây dựng lại M.U từ đồng tro tàn mà HLV người Hà Lan đã để lại như ngày hôm nay đã là một điều quá tuyệt vời rồi.

Hãy cho ông thêm thời gian để ông có thể hoàn thành sự kế thừa của mình một cách hoàn hảo nhất. Một người tâm huyết và luôn khát khao đưa đội bóng đi lên thì không bao giờ đáng bị chỉ trích...

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất