Nếu phải dừng bước ở vòng bảng U23 châu Á thì đấy cũng không phải điều bất ngờ với U23 Việt Nam

Nếu phải dừng bước ở vòng bảng U23 châu Á thì đấy cũng không phải điều bất ngờ với U23 Việt Nam

15-01-2020 10:00
Tại Asian Cup hồi tháng 1 năm 2019,đội tuyển Việt Nam bị mất quyền tự quyết do không thể ghi đủ số lượng bàn thắng cần thiết vào lưới Yemen, và phải thót tim chờ đến phút chót trận đấu giữa Lebanon và CHDCND Triều Tiên mới biết mình được đi tiếp nhờ kém Lebanon… 1 thẻ vàng!

Bây giờ, tại VCK U23 châu Á năm 2020, tình trạng “chỉ mành treo chuông” cũng đang lơ lửng trên đầu U23 Việt Nam, và một phần nguyên nhân quan trọng cũng là vì các học trò của HLV Park Hang Seo không thể ghi lấy nổi 1 bàn thắng sau 2 trận đấu liên tiếp, dù trận nào cũng có cơ hội.

Để có thể góp mặt ở vòng tứ kết, U23 Việt Nam không chỉ vừa phải đánh bại U23 Triều Tiên mà còn phải chờ trận UAE - Jordan kết thúc với kết quả thắng thua hoặc hoà 0-0. Nói vậy để thấy cửa đi tiếp của U23 Việt Nam ở giải năm nay thực sự rất hẹp, và điều đó cũng được thể hiện ngay ở buổi tập sáng ngày 14/1, khi các cầu thủ U23 Việt Nam tỏ ra khá buồn bã, khác hẳn không khí vui vẻ, thoải mái sau trận hoà 0-0 với U23 UAE.

Thành thực mà nói nếu U23 Việt Nam phải ra về ngay sau vòng bảng thì cũng không phải là kết quả quá mức bất ngờ, bởi ai cũng thấy là chất lượng của đội hình năm nay kém xa so với kỳ giải năm 2018.

Không thể phủ nhận, đội hình U23 Việt Nam của năm 2020 không mạnh bằng đội hình cách đây 2 năm

Ở Thường Châu 2 năm trước, U23 Việt Nam chẳng khác nào phiên bản thu nhỏ của ĐTQG, còn bây giờ, ngoài Quang Hải, Tiến Linh, Đình Trọng và Hoàng Đức, chẳng có mấy thành viên của U23 Việt Nam có đủ khả năng đá chính ở đội tuyển Việt Nam.

Ngay khi VCK U23 châu Á năm 2020 đang diễn ra mà HLV Park còn phải uốn nắn cho cầu thủ từ cách di chuyển như thế nào, hay thậm chí phải quan sát ra sao, thì thật khó tin rằng chúng ta sẽ tái lập thành tích vào chung kết như năm 2018.

Nếu U23 Việt Nam thật sự có một đội hình chất lượng và giàu sức cạnh tranh như năm 2018 thì có lẽ HLV Park Hang Seo chẳng cần phải mang theo Hùng Dũng và Trọng Hoàng tới SEA Games 30, để rồi sự thiếu vắng của bộ đôi cầu thủ này cùng Văn Hậu đã tạo ra khoảng trống không thể lấp đầy ở U23 Việt Nam.

Hình ảnh Đức Chinh nổi cáu vì đã chọn được vị trí thuận lợi mà đường căng ngang từ cánh trái của Ngọc Bảo ở cuối hiệp 2 trận gặp Jordan lại đi quá thiếu chính xác là bằng chứng tiêu biểu để lý giải cho phong độ kém ấn tượng của U23 Việt Nam ở giải năm nay, bởi thật khó để hy vọng một trung vệ như Ngọc Bảo có thể kiến tạo mềm mại khi phải đảm nhiệm vị trí hậu vệ cánh trái, mà ở giải năm nay, đâu chỉ có Ngọc Bảo phải đá trái sở trường?

Phùng Việt
Tin tức mới nhất