Neymar là “Chúa Tể” mới ở Parc Des Princes, “Người Hùng” bất ngờ của Chelsea

Neymar là “Chúa Tể” mới ở Parc Des Princes, “Người Hùng” bất ngờ của Chelsea

21-08-2017 15:29
Neymar tỏa sáng giúp PSG vững chắc ngôi đầu, Gareth Bale quyết “chiến đấu” cho vị trí của mình, Marcos Alonso bất ngờ làm người hùng “giải cứu” Chelsea khỏi khủng hoảng là những điểm tin chính trong bảng tin hôm nay.

Quên Ibrahimovich đi, Neymar giờ mới là "huyền thoại” ở sân Parc Des Princes

Đêm qua, siêu sao người Brazil lại tiếp tục “tỏa sáng” khi ghi được hài bàn thắng và có ba đường kiến tạo giúp PSG thắng 6-2 trước Toulouse.

Có thể nói “hiện tượng” Neymar vẫn đang là chủ đề gây xôn xao dư luận ở Paris khi anh liên tục tỏa sáng trong hai trận đấu đầu tiên của mình ở Ligue 1 giúp PSG leo lên vị trí số 1 trên BXH.

Neymar tiếp tục ghi bàn cho PSG

Lúc này vẫn còn quá sớm để nói đến ngôi vương, nhưng rõ ràng trong hành trình tìm kiếm danh hiệu của mình năm nay, đội chủ sân Parc Des Prince sẽ phải dựa rất nhiều vào ngôi sao người Brazil của mình.

Trong trận đấu đêm qua, Toulouse đã gây ra chút bất ngờ khi Max Gradel ghi bàn mở tỷ số. Nhưng cuối cùng đoàn quân của HLV Pascal Dupraz vẫn phải chịu thất bại chung cuộc với tỷ số 6-2.

Xem thêm: Link Sopcast trực tiếp bóng đá hôm nay

Gareth Bale không phải để bán

Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, Jose Mourinho đã rất nỗ lực để mang Bale về sân Old Trafford, khi vị trí của anh ở Bernabeu đã không còn được đảm bảo.
Với việc tài năng trẻ Marco Asensio đang lên như diều gặp gió thì rõ ràng vị trí của Gareth Bale đang bị đe dọa hơn bao giờ hết.

Bale lập công, chứng minh mình không phải để bán

Nhưng đêm qua tiền vệ người xứ Wales đã chứng minh rằng sẽ là sai lầm lớn của Zidane nếu như ông để Bale ra đi, khi anh đóng góp một bàn và kiến tạo một bàn trong chiến thắng 3-0 của  Real trước Deportivo đêm qua.

Sau khi M.U để tuột mất danh hiệu Siêu Cúp Châu Âu vào tay Real Madrid, HLV Mourinho đã tuyên bố rằng ông rất muốn có Bale trong đội hình của mình, nhưng cầu thủ người xứ Wales dã từ chối và có mong muốn rằng anh sẽ ở lại sân Bernabeu.

Và đêm qua chủ tịch Real Madrid đã một lần nữa lên tiếng xác nhận rằng Bale sẽ không đi đâu cả khi tuyên bố: “Bale là một cầu thủ rất quan trọng ở Real và cậu ta không phải để bán”.

Marcos Alonso “tỏa sáng” giúp Chelsea “hồi sinh”  

Cầu thủ người Tây Ban Nha đã ghi cả hai bàn thắng giúp Chelsea chiến thắng Tottenham với tỉ số 2-1 ngay trên sân White Hart Lane đêm qua.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, The Blues đã theo đuổi hậu vệ trái Alex Sandro của Juventus, nhưng nhiều người tự hỏi rằng họ theo đuổi thương vụ ấy để làm gì khi chứng kiến màn trình diễn hết sức tuyệt vời của Marcos Alonso đêm qua.

Chelea hành quân đến “thánh địa” White Hart Lane của Tottenham trong tình thế vô cùng khó khăn khi không có được đội hình tốt nhất cũng như tâm lý bị tổn thương nặng nề khi thất thủ 2-3 trước Burnley trong ngày khai mạc.

Trận đấu thăng hoa của Alonso

Tuy nhiên trong tình thế “dựa lưng vào chân tường” sức mạnh của nhà ĐKVĐ mới được bộc lộ và họ đã có một trận đấu hết sức thuyết phục trước Tottenham với sự tỏa sáng của Marcos Alonso.

Cựu hậu vệ của Fiorentina đã ghi bàn ở phút thứ 24, khi có một pha đá phạt không thể chê vào đâu được giúp Chelsea mở tỉ số trong trận đấu đêm qua. Sau đó Batshuayi đã đánh đầu phản lưới nhà trong một tình huống mà Tottenham được hưởng quả đá phạt góc giúp đoàn quân của ông Pochettino gỡ hòa 1-1.

Cứ ngỡ như hai đội phải chia điểm trong trận đấu này thì bất ngờ vào phút 88, Marcos Alonso lại một làn nữa xuất hiện bên hành lang trái và tung ra cú đá không thể cản phá ấn định tỉ số 2-1 cho The Blues.

Có một điều đáng nói là mọi con số thống kê trong trận đấu này đều nghiêng về đội chủ nhà Tottenham, khi họ có 18 cú sút so với 10 của Chelsea, hưởng phạt góc 14 so với 3 của đối thủ và có thời lượng kiểm soát bóng đá lên đến 67%.

Nhưng con số quan trọng hơn cả là bàn thắng thì Tottenham đành phải thua đối thủ của mình. Trong trận đấu này Conte đã có khá nhiều thay đổi so với trận mở màn khi để Bakayoko và Morata đá chính.

Trước trận đấu, nhiều người đã lo ngại sẽ có một cuộc khủng hoảng ở sân Stamford Bridge, nhưng như đã nói, trong thế cùng đường bản lĩnh của nhà ĐKVĐ đã được phát huy. Điều này đoàn quân của ông Conte hơn hẳn so với đối thủ của mình.

Rõ ràng vẫn còn quá sớm để gạch tên Chelsea ra khỏi cuộc đua Premier League năm nay, nhất là khi cả thế giới đã được chứng kiến một trận đấu hết sức tuyệt vời của họ. Và HLV Conte vẫn còn thời gian để củng cố thêm lực lượng của mình.

Lại một lần nữa Sergio Ramos bị đuổi

Trong chiến thắng 3-0 của Real Madrid trước Deportivo đêm qua, Sergio Ramos đã bị thẻ đỏ trong những phút cuối cùng của trận đấu. Hậu vệ người Tây Ban Nha đã lập một kỷ lục không mong muốn ở Liga khi phải nhận chiếc thẻ đỏ thứ 18 của mình ở giải đấu này đêm qua.

Ramos tiếp tục nhận thẻ đỏ

Với “thành tích” không mong muốn này, Sergio Ramos đã san bằng kỷ lục của Xavi Aguado của Real Zaragoza trước đây. Nếu như không có chiếc thẻ đỏ của Ramos thì đoàn quân của HLV Zidane đã có một trận đấu mở màn La Liga hết sức tốt đẹp.

Những người đã ghi bàn thắng giúp Real chiến thắng 3-0 đêm qua là Gareth Bale, Casemiro và Toni Kroos.

Quang Minh

Vũ Ly
Tin tức mới nhất