Ở tuổi 50, King Kazu chưa muốn giải nghệ

Ở tuổi 50, King Kazu chưa muốn giải nghệ

11-10-2017 09:00
Huyền thoại bóng đá Nhật Kazuyoshi Miura chưa có kế hoạch giải nghệ, bông đùa rằng ông sẽ chơi bóng đến khi lìa đời.

"Tôi vẫn thi đấu trong năm tới", tiền đạo của Yokohama FC nói với The Japan Times trước trận gặp Avispa Fukuoka ở J-League 2. "Lúc này tôi chẳng hề nghĩ đến giải nghệ. Tôi chỉ chú tâm tập luyện cật lực mỗi ngày"

Miura được xem như biểu tượng lớn nhất của bóng đá Nhật. Trong năm 2017, ông xô đổ hai kỷ lục thế giới - cầu thủ già nhất xuất hiện và ghi bàn trong một trận chuyên nghiệp - ở tuổi 50. Thành tích cũ thuộc về cố danh thủ người Anh Stanley Matthews, tồn tại 52 năm trước khi King Kazu nhả đạn vào lưới Thespakusatsu Gunma ngày 12/3.

King Kazu mừng bàn thắng cho Yokohama FC ở tuổi 50.

 

Bàn thắng đến ở trận thứ bảy ông đá chính, sau tám vòng đầu. Kể từ đó, chuyện cổ tích của King Kazu bị tác động bởi chấn thương đầu gối trong trận gặp Machida Zelvia hôm 15/4. Ông mất hai tháng ngồi ngoài dưỡng thương, chỉ đá ba trận từ ghế dự bị sau khi bình phục.

“Tôi không hài lòng với tình cảnh hiện tại”, King Kazu chia sẻ trước ngày Yokohama thua Avispa 1-3. Ông ngồi dự bị, không được tung vào sân. “Tôi muốn thi đấu và ghi bàn nhiều hơn nữa. Ra sân thường xuyên là cách tốt nhất để giữ phong độ. Gần đây, tôi không được chơi bóng nhiều, ảnh hưởng đến cảm giác thi  đấu".

Chân sút sinh ra tại Shizuoka từng lên ngôi vương ở mùa J-League đầu tiên năm 1993, cùng Verdy Kawasaki, ẵm luôn danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải và hay nhất châu Á.

“Khi đó, tôi không bao giờ nghĩ sẽ chơi bóng đến 50 tuổi”, ông bộc bạch. “Tôi thậm chí không dám nghĩ sẽ thi đấu chuyên nghiệp ở tuổi 40. Đó là điều không thể nào đạt được. Nhưng tôi vẫn tiếp tục ra sân vì đam mê trái bóng. Tôi cũng gặp may với những chấn thương, khi chưa từng phải lên bàn mổ”.

Miura thời còn trai trẻ tung hoành cùng Verdy Kawasaki.

King Kazu tự hào vì sự bền bỉ, nhưng không dám chắc ông đã lập kỷ lục thế giới. “Tôi nghe nói vẫn còn nhiều cầu thủ hơn 50 tuổi đang đấu ở giải hạng ba, bốn ở một số quốc gia. Tôi cảm nhận được niềm tin yêu từ CĐV đội bóng cho tôi. Thật tự hào khi được những danh thủ hàng đầu ở châu Âu hay Nam Mỹ nhắc đến tôi, thông qua tin tức lan truyền khắp hành tinh”, cựu tuyển thủ Nhật Bản nói thêm.

Yokohama hiện chỉ kém nhóm dự loạt play-off thăng hạng J-League 1 bởi chỉ số phụ, khi giải còn sáu vòng. King Kazu cũng đứng trước cơ hội trở lại hạng cao nhất tại xứ sở hoa anh đào: “J1 là đẳng cấp cao nhất, khiến tôi luôn hạnh phúc khi thi đấu ở đó. Thật tuyệt nếu chúng tôi lên hạng thành công”.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất