Porto làm nên lịch sử trước Roma để có mặt ở tứ kết Champions League

Porto làm nên lịch sử trước Roma để có mặt ở tứ kết Champions League

07-03-2019 05:00
Porto đã làm nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục khi đánh bại Roma 3-1 nhờ công nghệ VAR, qua đó đoạt vé vào tứ kết Champions League với tổng tỷ số 4-3.

Ghi bàn: 

Porto: Tiquinho (26'), Marega (52'), Telles (117', pen)

Roma: De Rossi (37', pen)

Bị dẫn 2-1 ở lượt đi buộc Porto phải chơi tấn công trong trận tiếp đón AS Roma trên sân nhà. Đại diện Bồ Đào Nha liên tục dồn ép đối thủ và có cơ hội ở phút thứ 10 nhưng Alex Telles lại dứt điểm sạt cột dọc.

Tiquinho Soares (giữa) khơi mào cho cuộc lội ngược dòng của Porto

Sức ép liên tục cuối cùng cũng được Porto cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút 26. Sau tình huống để mất bóng của Kostas Manolas, Jesus Corona pha băng xuống vừa nhịp để đón đường chuyền của đồng đội trước khi căng ngang để Tiquinho đệm bóng cận thành mở tỷ số cho Porto.  

Niềm vui của đội chủ nhà chỉ kéo dài được 10 phút sau khi trung vệ Eder Militao đốn ngã Perotti trong vòng cấm và trọng tài Cuneyt Cakir thổi phạt đền cho Roma. Trên chấm 11m, đội trưởng De Rossi dễ dàng đánh bại thủ thành lão luyện Casillas để gỡ hòa 1-1 cho Roma.

Đội trưởng De Rossi ghi bàn trên chấm 11m, gỡ hòa 1-1 cho Roma

Trong tình thế không còn đường lùi, đoàn quân của HLV Conceicao tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công trong hiệp hai.

Sau những cơ hội liên tiếp bị bỏ lỡ, Porto cuối cùng đã có được bàn thắng nhờ công của Marega. Pha tạt bóng của Jesus Corona đã loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự Roma. Nhiệm vụ của Marega là khá đơn giản khi chỉ phải đệm bóng cận thành, đánh bại thủ môn Olsen lần thứ hai.

Tiquinho ghi bàn đưa Porto dẫn 2-1

Những phút sau đó Porto vẫn làm chủ thế trận, trong khi những cơ hội mà đội khách tạo ra lại không quá nguy hiểm. Kết quả 2-1 ở lượt về và với tổng tỷ số 3-3 sau hai lượt trận buộc hai đội phải thi đấu thêm hai hiệp phụ.

Trong 30 phút của hiệp phụ chứng kiến sự vô duyên đến kỳ lạ của Dzeko, với ít nhất hai pha bỏ lỡ khó tin trước khung thành của Porto.

Niềm vui vỡ òa của các cầu thủ và CĐV Porto.

Không ghi được bàn thắng, Roma còn phải trả giá đắt ở phút 115. Trọng tài Cakir đã chỉ tay vào chấm phạt đền sau khi tham khảo công nghệ VAR. Florenzi đã có tình huống kéo áo cầu thủ của Porto. 

Trên chấm penalty, hậu vệ  Telles  dễ dàng đánh lừa thủ môn Olsen để ghi bàn thắng quyết định cho Porto.

Dù rất cố gắng trong những phút cuối nhưng Roma không thể gỡ hòa, thậm chí còn may mắn vì không bị thua thêm. Giành chiến thắng với tổng tỷ số 4-3sau hai lượt trận, Porto là cái tên thứ 4 chính thức đoạt tấm vé vào vòng tứ kết Champions League năm nay.

Porto giành vé vào tứ kết ngoạn mục

Ở trận đấu cùng giờ, MU cũng đã có cuộc lội ngược dòng thần thánh trước PSG để góp mặt ở tứ kết Champions League. Dù để thua 0-2 ở lượt đi nhưng đoàn quân của của HLV Solskjaer đã chơi trận đấu xuất thần trên đất Pháp, với cú đúp của Lukuka và pha ghi bàn quyết định của Rashford trên chấm 11m ở phút 90+4, cũng nhờ công nghệ VAR.

Đội hình ra sân:

Porto (4-4-2): Casillas, Eder Militao (Maxi Pereira 103), Felipe, Pepe, Alex Telles, Otavio (Hernani 93), Herrera,Danilo Pereira, Corona (Brahimi 69), Marega, Tiquinho Soares (Fernando 78)
Roma (3-4-3): Olsen, Marcano (Cristante 76), Manolas, Juan Jesus, Karsdorp (Florenzi 55), Nzonzi, De Rossi (Pellegrini 45), Kolarov, Zaniolo, Perotti, Dzeko, Pellegrini (Schick 96)

Phùng Việt
Tin tức mới nhất