Quân bầu Đức, quân bầu Hiển: Qua rồi thời đấu đá, ăn thua nhau rồi?

Quân bầu Đức, quân bầu Hiển: Qua rồi thời đấu đá, ăn thua nhau rồi?

02-08-2017 21:30
Ở U22 Việt Nam trước chiến dịch vàng SEA Games 29, quân bầu Đức chiếm số đông nhưng quân bầu Hiển chẳng phiền lòng khi qua rồi thời đấu đá, ăn thua đủ...

Những thất bại của câu chuyện chiếc đũa

Chẳng phải bây giờ mà kể từ năm 1995 đến nay, cứ đến mỗi kỳ SEA Games người hâm mộ bóng đá Việt Nam lại một lần trông mong vào tâm HCV đại hội TDTT lớn nhất khu vực.

Người hâm mộ kỳ vọng chẳng phải vô căn cứ, bởi gần như tất cả các kỳ SEA Games sau khi hội nhập các đội tuyển của Việt Nam đều được đánh giá đủ sức cạnh tranh.

Quá khứ, bóng đá Việt Nam thất bại nhiều có phần của nguyên nhân không đồng lòng. 
 

Thế nhưng, càng mong chờ bao nhiêu thì nỗi thất vọng lại càng tăng lên bây nhiêu khi đến lúc này giấc mơ mà nhiều lần tưởng rất gần ấy vẫn bất thành.

Các đội tuyển của Việt Nam thất bại bởi nhiều nguyên nhân, từ chưa đủ tầm so với người Thái, sai lầm của cá nhân hay cả HLV... và trong số ấy cũng có chuyện bè phái, vây cánh.

Không bằng mặt với nhau và cũng không vì cái chung, thành thử chuyện thất bại là đương nhiên...

Nhưng ở U22 Việt Nam giờ đã khác

Câu chuyện bè phái ở đội tuyển bây giờ có còn hay không? Đương nhiên, bởi rõ ràng với cả vài chục con người cũng đồng nghĩa với bằng đó tính cách thì khó có thể thân nhau hết được.

Nhưng đó là câu chuyện ở cuộc sống, cách chơi và sinh hoạt riêng, còn vì cái chung trên sân tập, trong trận đấu e rằng giờ tại U22 Việt Nam là không còn.

Nhưng vào lúc này dường như đã khác, để NHM có thể một lần nữa mơ vàng SEA Games 29
 

Quân nhà bầu Đức chiếm số đông và có phần nhận được sự sủng ái từ HLV Hữu Thắng là có thật, nhưng với Quang Hải, Văn Hậu, Duy Mạnh... thì điều đó không thật nặng nề.

Bởi rõ ràng, vào lúc này những cầu thủ không chỉ từ lò đào tạo của bầu Hiển hay các đội bóng khác đã thay đổi suy nghĩ khác rất nhiều so với các lứa đàn anh trước đó.

Phần lớn được đào tạo theo một mô hình chuyên nghiệp hơn, và đương nhiên một "sản phẩm" ra lò từ một chu trình hiện đại "chất lượng" - mà ở đây là suy nghĩ cũng phải khác.

Chưa nói tới việc vốn đã có thời gian chơi cùng nhau ở các đội tuyển trẻ trước đó cũng khiến bầu không khí của U22 Việt Nam lúc này khác hẳn so với nhiều đội tuyển trước đây.

Một đội bóng chỉ thực sự mạnh khi họ coi đây như một gia đình và chiến đấu vì cái chung, vì tập thể và có lẽ U22 Việt Nam đang là đội bóng như thế.

Với những bước tiến về chuyên môn, bằng vào những con người tài năng, khát vọng như lúc này cộng thêm sự đoàn kết nữa thì việc có một kỳ SEA Games thành công là trong tầm tay...

Phùng Việt
Tin tức mới nhất