Real Madrid thử thách sự kiên nhẫn của M.U và Morata

Real Madrid thử thách sự kiên nhẫn của M.U và Morata

14-06-2017 20:15
Real Madrid đã sẵn sàng thử thách lòng kiên nhẫn của cả Alvaro Morata và Manchester United bằng cách “ra giá 90 triệu euro và… không nói gì”…

Các CĐV của Manchester United đang hào hứng chờ đợi sự xuất hiện của Alvaro Morata ở Old Trafford trong ít ngày tới có thể sẽ phải cụt hứng. Kẻ khiến họ như vậy chính là Real Madrid.

Để biết thêm thông tin chi tiết mời các bạn truy cập tại: Báo bóng đá online

Thời gian qua, hàng hoạt thông tin liên quan đến mối quan tâm từ Manchester United đang khiến cho Alvaro Morata thực sự háo hức. Chân sút người Tây Ban Nha muốn rời Real Madrid càng sớm càng tốt, nhất là khi Man United cũng rất cần sớm đáp ứng cho HLV Jose Mourinho một tiền đạo.

Morata muốn được ra sân nhiều hơn và đó là điều Mourinho đã hứa với anh trong cuộc điện thoại trực tiếp gần đây. Thậm chí, Morata đã đạt được mọi thỏa thuận với đội chủ sân Old Trafford.

Ngoài vấn đề đó, Morata còn muốn sớm ổn định chuyện tương lai trước khi chính thức làm đám cưới với cô bạn gái vào thứ Sáu tuần sau.

Tuy vậy, Real Madrid dường như lại không có ý định vội vàng như vậy, cho dù giới chuyên môn từng đánh giá rằng, đội bóng Hoàng gia cần có ngân sách dồn cho thương vụ mà họ rất thèm khát là Kylian Mbappe.

Trên thực tế, ngay từ đầu, HLV Zinedine Zidane không muốn bán Morata và ông vẫn hy vọng sẽ thuyết phục được anh ở lại. Hiệu suất ghi bàn của anh là rất ấn tượng và Zizou không thể hài lòng hơn, với 20 bàn trong 1.872 phút thi đấu (trung bình 93 phút/bàn).

Gần đây, Los Blancos cũng không còn quá thường xuyên tiếp cận AS Monaco về Mbappe, thế nên, họ cũng không cần phải vội bán Morata.

Xem thêm: Bất ngờ với ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Premier League 2017-2018

Việc giữ Morata ở lại lâu cũng có thể giúp họ bán được giá. Tờ Marca trích nguồn tin từ Bernabeu cho biết, Real Madrid “treo giá” 90 triệu euro cho cầu thủ 24 tuổi.

Man United chỉ muốn trả 70 triệu euro, nhưng nếu thực sự cần Morata, việc đàm phán sẽ dẫn đến kết luận là “75 triệu euro + 5 triệu euro trả sau”. Thế nhưng, việc đó cũng sẽ mất khá nhiều thời gian – điều mà Morata không thích thú.

Việc chờ đợi có thể khiến Quỷ đỏ nản lòng mà từ bỏ (nếu không thể đàm phán về tài chính) chuyển sang mục tiêu khác, nhưng với Real Madrid, họ hoàn toàn có thể chờ đến ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Vì thực tế, với đội hình hiện tại, Zidane không cần phải bổ sung quá nhiều.

“Chiêu” đủng đỉnh này cũng có thể là cái cớ để Real Madrid buộc Man United phải xuống nước trong việc đàm phán về David de Gea. Nếu đội bóng Anh vẫn “cứng” thì nhà vô địch châu Âu cũng không cần, khi Keylor Navas vẫn nhận được sự tin tưởng từ HLV người Pháp.

Cập nhật thông tin, diễn biến bên lề sân cỏ, những tin tức nóng hổi hàng giờ mời bạn tham khảo tại: tin tức la liga

Admin
Tin tức mới nhất