Ronaldo: Chào mừng đến “kỷ nguyên CR9”

Ronaldo: Chào mừng đến “kỷ nguyên CR9”

16-05-2017 13:50
Cristiano Ronaldo đến Real Madrid với chiếc áo số 9 và giờ đây, dường như anh đang thực sự đưa fan hâm mộ đến với một giai đoạn mới, kỷ nguyên của CR9 thay vì CR7 quen thuộc…

Cristiano Ronaldo đang thực sự bừng sáng trong giai đoạn cuối mùa. Cuối tuần qua, CR7 có thêm một cú đúp – vào lưới Sevilla, để nâng số bàn thắng của anh trong vòng 1 tháng qua lên con số 11 kể từ chuyến làm khách trước Bayern Munich tại Champions League.

Xem thêm: Bản tin bóng đá online

Pha dứt điểm một chạm của Ronaldo ở trận gặp Sevilla

Đêm đó, chân sút người Bồ Đào Nha lập cú đúp, rồi có hat-trick ở trận lượt về. 1 bàn vào lưới Valencia, hat-trick khác trước Atletico Madrid rồi mới nhất là 2 bàn thắng trước Sevilla.

Nhiều người có thói quen đếm bàn thắng của Ronaldo, tuy nhiên, có thể họ cũng không để ý đến một chi tiết chung ở 11 lần anh lập công gần đây. Theo đó, tất cả đều được thực hiện trong vòng cấm.

Nếu ai coi đó là một “hiện tượng nhất thời” thì nên nghĩ lại, bởi thống kê chỉ ra rằng, trong tổng số 37 bàn mà cựu cầu thủ của Manchester United ghi được ở mùa giải này, có đến 33 bàn được ghi trong khu vực 16m50.

Và người ta nói: “Hãy chào đón kỷ nguyên CR9!”.

Thực ra, đây không phải là vấn đề đem lại sự bất ngờ. Bởi không ít người nhận ra sự chuyển đổi của Ronaldo trong một thời gian. Nó như một dấu hiệu, từng bước, từng bước, trước khi bùng nổ khi đảm bảo tất cả các yếu tố.

Cầu thủ sinh ra ở Madeira này đã có xu hướng tiếp cận với vòng cấm nhiều hơn trong vài năm trở lại đây, để đến bây giờ mới thực sự là lúc mà người ta vẫn gọi là “chuyển đổi hoàn tất”. Cùng với những bàn thắng.

Với bản năng săn bàn, Ronaldo đang ghi rất nhiều bàn thắng trong vòng cấm

Nhanh tay click Link Sopcast xem bóng đá hôm nay để cập nhật nhanh nhất những trận cầu đỉnh cao trên sân cỏ.

HLV Carlo Ancelotti là người đầu tiên nghĩ đến và đưa ra quyết định bố trí Ronaldo như một số 9 khi bắt đầu mùa giải 2013/14. Tuy vậy, thời điểm đó không thực sự thành công nên HLV người Italia khôn ngoan trả Ronaldo về vị trí anh cảm thấy thoải mái nhất, đồng thời cho phép anh xâm nhập vào trung lộ.

Mùa giải đó, Ronaldo ghi 17 bàn thắng tại Champions League – lập kỷ lục mới, và Real Madrid giành La Decima sau 12 năm chờ đợi.

Nhưng thời gian không chờ đợi bất kỳ ai. Thương hiệu về tốc độ và những pha đi bóng của Ronaldo bắt đầu mất tác dụng. Hiệu quả từ cách chơi đó giảm sút, nhiều Madridista không còn cảm thấy hứng thú với cách chơi bóng của CR7 để thậm chí còn kêu gọi CLB bán anh đi và làm mới hàng công.

Dù vậy, Ronaldo là một cầu thủ thích nghi nhanh. Anh hiểu rõ rằng, lợi thế tốc độ, kỹ thuật đã không còn nhưng bản năng săn bàn thì không hề ảnh hưởng nên chủ động xâm nhập vòng cấm địa bằng sự khôn ngoan trong chọn chỗ. Tỉ lệ sút xa ngày càng giảm…

Tất nhiên, với tầm ảnh hưởng của mình, Ronaldo được các HLV cho phép tiệm cận khu vực khung thành nhiều hơn, dù về lý thuyết, anh vẫn là tiền đạo cánh. Kể từ đó, hầu hết các bàn thắng đều theo kiểu 1 chạm – đúng bản năng của một sát thủ số 9. Điều thú vị là khi mới đến Bernabeu, Ronaldo mặc áo số 9 vì Raul Gonzalez vẫn đang là đội trưởng.

Cũng có thể, sau khái niệm “số 9 ảo” từng xuất hiện cách đây vài năm, vai trò của Ronaldo sẽ tạo ra một khái niệm mới “số 9 chạy cánh”. Nghĩa là, Ronaldo vẫn cần được đảm bảo không gian hoạt động, cần chọn được “chỗ đẹp” để thể hiện bản năng sát thủ của mình. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc, Real Madrid cần một tiền đạo biết cách hy sinh, nhường nhịn vì bị Ronaldo “lấy chỗ”, còn bản thân mình phải đóng vai “chim mồi”. 

Xem thêm: Mario Mandzukic nguy cơ lỡ trận chung kết Coppa Italia với Lazio

Admin
Tin tức mới nhất