Ronaldo tỏa sáng, Real Madrid rất gần ngôi vương

Ronaldo tỏa sáng, Real Madrid rất gần ngôi vương

18-05-2017 05:00
12 bàn thắng ở 10 trận đấu gần đây, Cristiano Ronaldo đang tỏa sáng rực rỡ trong giai đoạn quan trọng nhất để Real Madrid tiến rất gần tới chức vô địch La Liga lần đầu tiên sau 5 năm…

Trước khi trận đá bù vòng 21 với Celta Vigo diễn ra, Real Madrid đón nhận tin vui là chiếc thẻ vàng của Nacho Fernandez ở trận đấu với Sevilla hôm Chủ nhật đã được Ủy ban kỷ luật xóa bỏ sau đơn kháng án từ phía đội bóng Hoàng gia. Tuy nhiên, HLV Zinedine Zidane vẫn quyết định để anh dưỡng sức, sử dụng Danilo bên cánh phải và Marcelo trở lại bên cánh trái. Cập nhật tất cả các trận đấu của những giải đấu hàng đầu thế giới nhanh nhất tại: Bản tin thể thao 247

Ronaldo ghi bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 10

Nhận thức rất rõ mối nguy hiểm từ chủ nhà Celta Vigo, HLV người Pháp đã chọn những gương mặt tốt nhất cho đội hình xuất phát.

Hẳn nhiều người chưa quên rằng, trên sân Balaidos, Barcelona đã từng gục ngã trước lối chơi áp sát và tranh chấp quyết liệt từ phía Celta. Chính đội bóng này cũng đã khiến Real Madrid khốn đốn ở 3 trận đối đầu trong mùa giải này. Nên cách nhập cuộc của đội chủ nhà vẫn không có gì khác biệt, khi họ sẵn sàng phạm lỗi với Cristiano Ronaldo ngay từ những giây đầu tiên.

Celta rất muốn thắng, nhưng có lẽ, sự nóng vội đã lấy đi của Iago Aspas và các đồng đội sự chính xác – điều mà Real Madrid lại có được cùng Ronaldo.

Celta Vigo rất muốn giành chiến thắng trước Real Madrid khi họ muốn Barcelona vô địch

Đối phó với sức ép mà đại diện xứ Galicia tạo ra bằng sự điềm tĩnh, chỉ sau 10 phút, CR7 đã làm rung lưới đội chủ nhà. Từ một đường phát động của Marcelo mà Daniel Wass không thể ngăn chặn sớm, bóng đến chân Isco và nỗ lực ngăn chặn của Facundo Roncaglia đưa bóng tới chân Ronaldo để sau 2 nhịp xử lý, tiền đạo người Bồ Đào Nha tung ra cú dứt điểm căng và hiểm.

Sau bàn thắng đó, Los Blancos chủ động đá thấp, để Celta có được quyền kiểm soát bóng, chủ động phối hợp và tích cực dứt điểm. Nhưng như đã nói, sự nóng vội không mang lại hiệu quả.

Hiệp 1 để lại tình huống gây tranh cãi là khi bóng chạm tay Raphael Varane, tuy nhiên, trọng tài Juan Martinez không cất còi vì cho rằng anh không cố tình. Và nếu có thổi phạt thì đó cũng không thể là một pha penalty vì trung vệ người Pháp đứng ngoài vòng cấm.

Real Madrid đã tiến rất gần đến Ngai vàng

Tham gia ngay vào Link xem trực tiếp bóng đá để thưởng thức Tất Cả Các Trận Đấu Trực tuyến miễn phí cực nét , cực phê nhanh nhất.

Celta dâng cao đội hình ngay khi hiệp 2 bắt đầu và một lần nữa, họ phải trả giá rất sớm. Isco tiếp tục là người kiến tạo cho Ronaldo ghi bàn thứ hai chỉ 3 phút sau giờ nghỉ - bàn thứ 20 anh ghi vào lưới đối thủ này.

Trận đấu nóng hơn từ thời điểm đó, để rồi, người được kỳ vọng nhất của đội chủ nhà – Aspas, phải nhận thẻ vàng thứ hai vì tình huống cố tình ngã trong vòng cấm ở phút 62 (thẻ vàng đầu tiên là lỗi phản ứng ở pha bóng của Varane).

Trong thế thiếu người nhưng John Guidetti lại bất ngờ gỡ 1 bàn cho Celta chỉ 7 phút sau đó. Tuy vậy, đó là pha bóng khá may mắn, xuất phát từ việc Isco mất bóng giữa sân rồi cú đá của cầu thủ người Thụy Điển chạm chân Sergio Ramos đổi hướng.

Zinedine Zidane không thể hài lòng hơn với 3 điểm giành được

Dù vậy thì với 10 người, đội bóng áo xanh không thể ngăn đối thủ tái lập khoảng cách 2 bàn chỉ sau đó 1 phút, khi Marcelo và Karim Benzema phối hợp ghi bàn.

Để tâm lý ức chế lấn át, đội chủ nhà phải hứng chịu những pha dứt điểm liên tiếp mà nếu Ronaldo, Benzema, Luka Modric, Lucas Vazquez chắt chiu hơn thì không phải chờ đến phút 88 mới có bàn ấn định tỷ số 4-1 của Toni Kroos.

Vượt qua được “hiểm địa” với sự vững vàng, cùng 90 điểm lúc này, Real Madrid chỉ cần 1 điểm nữa trước Malaga vào cuối tuần này là chính thức lật đổ Barca khỏi Ngai vàng.

Đội hình thi đấu

Celta Vigo (4-2-3-1): Sergio Alvarez; Hugo Mallo, Gustavo Cabral, Facundo Roncaglia, Jonny Castro; Daniel Wass, Pablo Hernandez; Iago Aspas, Jozabed (Diaz Rojas 72’), Pione Sisto (Diop Guete 80’); John Guidetti (Claudio Beauvue 86’).

Real Madrid (4-3-3): Keylor Navas; Danilo, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Toni Kroos, Casemiro (Mateo Kovacic 71’), Luka Modric; Isco (Lucas Vazquez 84’), Karim Benzema, Cristiano Ronaldo (Marco Asensio 84’).

Xem thêm: Người Tây Ban Nha ghi bàn cho Chelsea nhiều hơn 18 đội bóng khác tại La Liga

Admin
Tin tức mới nhất