'Sao' tịt ngòi, Liverpool bất lực để Tottenham qua mặt

'Sao' tịt ngòi, Liverpool bất lực để Tottenham qua mặt

14-12-2017 05:54
Dù tung ra sân đội hình mạnh nhất, trong đó có cả "bộ tứ siêu đẳng" Phillipe Coutinho - Mohamed Salah - Sadio Mane - Roberto Firmino, nhưng các cầu thủ Liverpool đã hoàn toàn bất lực trong việc tìm kiếm chiến thắng trước West Brom.

Rút kinh nghiệm từ trận hòa 1-1 ở derby Merseyside với Everton cuối tuần trước, ở trận tiếp đón West Brom trên sân nhà Anfield đêm qua, HLV Juergen Klopp đã tung ra sân tất cả những cầu thủ tốt nhất của mình, trong đó có "bộ tứ siêu đẳng" trên hàng công, những người đã đóng góp vào 2/3 số bàn thắng từ đầu mùa của Liverpool.

So với trận đấu cách đây 4 ngày, Klopp đã có tới 6 thay đổi về nhân sự, nhưng kết quả lại không thay đổi, khi The Kop trận thứ hai liên tiếp trên sân nhà bị chia điểm.

Bước vào trận đấu, với sự có mặt của "Fab Four" (biệt danh của ban nhạc The Beatles, được ví với 4 ngôi sao trên hàng công của Liverpool là Phillipe Coutinho - Mohamed Salah - Sadio Mane - Roberto Firmino), nhưng Liverpool lại nhập cuộc khá chậm và không tạo ra được cơ hội nào thực sự rõ nét trong 15 phút đầu.

Phải tới phút 17, Firmino mới có tình huống uy hiếp đầu tiên, khi cú dứt điểm của cầu thủ người Brazil dù đã đánh bại được thủ môn Ben Foster nhưng lại đi chệch cột dọc.

'Sao' tịt ngòi, Liverpool bất lực để Tottenham qua mặt
Hàng công của Liverpool bất lực trong việc ghi bàn vào lưới West Brom

Hàng phòng ngự thi đấu rất kỷ luật của West Brom đã khiến các miếng tấn công của Liverpool gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành Ben Foster.

Chính vì thế, giải pháp sút xa đã được đưa ra, nhưng lần lược Andrew Robertson, Alexander-Arnold, Firmino hay Coutinho tung ra các cú dứt điểm và đều không thể vượt qua được bức tường phòng thủ tầng tầng lớp lớp của đội khách.

Coutinho cũng thi đấu mờ nhạt ở trận này

Ngôi sao được chờ đợi nhất, Salah - cầu thủ trước trận từng được HLV Klopp bóng gió về khả năng cho nghỉ ngơi đã có 45 phút mờ nhạt. Chân sút dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Ngoại hạng Anh không có nổi một cú dứt điểm về phía khung thành đội khách. Phải tới phút 58, Salah mới có cơ hội dứt điểm đầu tiên, nhưng đáng tiếc là anh không thể tận dụng thành công.

Bất lực trong việc tìm đường vào khung thành West Brom, HLV Klopp tung hết những quân bài trên hàng công vào sân là Dominic Solanke, Alex Oxlade-Chamberlain. Thế trận tấn công liên tục được Liverpool tạo ra với rất nhiều những tình huống hãm thành, dứt điểm nhưng không thể vượt qua được hàng thủ đội khách và chấp nhận chia điểm trong trận cầu không bàn thắng.

Với kết quả này, Liverpool đã bị đánh bật khỏi Top 4, khi ở trận đấu cùng giờ Tottenham có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Brighton để leo lên thứ 4 trên BXH.

Đội hình thi đấu:

Liverpool: (4-3-3): Karius 7: Alexander-Arnold 7.5, Lovren 6, Klavan 6, Robertson 6.5: Wijnaldum 6, Can 6, Coutinho 6: Salah 7, Firmino 7, Mane 6 

West Brom (4-5-1): Foster 7: Nyom 7, Hegazi 7, Evans 8, Gibbs 7: McClean 6.5, Livermore 6.5, Yacob 7, Krychowiak 7.5, Robson-Kanu 6.5 (Rodriguez 71mins): Rondon 6 
.

Phùng Việt
Tin tức mới nhất