Sự thoải mái trong chính sách đãi ngộ đang giết chết Man United

Sự thoải mái trong chính sách đãi ngộ đang giết chết Man United

11-10-2019 06:00
Sir Alex Ferguson có một câu nói nổi tiếng với các học trò MU dưới thời của mình: “Hãy quên đi nỗi lo kiếm tiền tại MU vì tiền sẽ tìm đến bạn”.

Thông điệp của Sir Alex rất đơn giản: Hãy cống hiến hết mình cho đội bóng, cầu thủ sẽ được đền đáp xứng đáng. Tập trung vào bóng đá và bạn chẳng cần lo lắng điều gì nữa.

Trường hợp của Paul Pogba

Quan điểm trên xuyên suốt quá trình Sir Alex dẫn dắt MU. Đó là một trong những lý do khiến ông quyết định loại Paul Pogba khỏi đội bóng vào năm 2012.

Trong quá trình đàm phán hợp đồng, Pogba yêu sách tăng gấp đôi tiền lương của mình. Từ 15.000 bảng/tuần lên 30.000 bảng/tuần không phải là con số quá cao so với mức lương của cầu thủ tại Premier League thời điểm đó, nhưng với cá nhân Pogba, sự gia tăng đó rất đáng kể bởi anh mới chơi 3 trận ở Premier League.

Một cầu thủ trẻ muốn nhận đãi ngộ cao hơn cầu thủ được trả lương cao nhất đội hình giúp MU giành cú ăn 3 vào năm 1999. Sir Alex khó có thể chấp nhận. Chiến lược gia kỳ cựu hiểu rằng, nếu cúi đầu trước yêu cầu của Pogba chẳng mấy chốc ông sẽ có một phòng thay đồ tràn ngập những cầu thủ hưởng lương cao khi chưa đóng góp được nhiều cho câu lạc bộ.

“Vùng thoải mái”

Năm 2016, MU bỏ 89 triệu bảng mua lại Pogba, đi ngược với nguyên tắc của Sir Alex. Giờ đây, MU đang trải qua những gì vị HLV huyền thoại từng lo ngại.

Phòng thay đồ MU những tuần gần đây chứng kiến sự giận dữ của HLV Ole Solskjaer. Sau trận hòa Arsenal 1-1, ông thầy người Na Uy mắng thẳng mặt học trò rằng nếu họ chơi dưới thời của ông thì không đáng được ngồi trên ghế dự bị, đừng nói đến chuyện ra sân thi đấu. Đến thất bại 0-1 ở St James’ Park cuối tuần qua, Solskjaer chỉ trích cầu thủ MU “không chiến đấu, không có chút năng lượng, không chút khát khao, không cống hiến”. Họ cũng chẳng bị trừng phạt.

Trái lại, họ vẫn có biệt thự, xe hơi hạng sang từ thu nhập cao ngất của mình.

MU đang tạo ra “vùng thoải mái”, khiến cầu thủ thiếu động lực thi đấu

Fred, cầu thủ không đỡ được đường chuyền từ đồng đội, nhận đủ 120.000 bảng/tuần. Con số đó quá lớn so với đóng góp của tiền vệ Brazil, 1 bàn thắng và 2 kiến tạo trong vòng 16 tháng. Marcus Rashford được trao bản hợp đồng mới vào mùa Hè, đảm bảo mức thu nhập 41,6 triệu bảng. Đổi lại, trong 6 tháng qua, Rashford chỉ biết gia tăng con số bàn thắng ghi được từ chấm penalty.

Anthony Martial nhận đủ 200.000 bảng/tuần từ thỏa thuận ký với MU hồi tháng 1. Hợp đồng mới của Pereira sẽ đem về cho tiền vệ này 16,5 triệu bảng. Phil Jones được ký hợp đồng có thời hạn 4 năm rưỡi vào tháng 2 năm ngoái. Mùa này, Jones hầu như không thi đấu cho đội hình chính của MU.

MU đang quá dễ dãi trong việc tăng đãi ngộ cho các cầu thủ. Họ tạo ra một “vùng thoải mái”, khiến cầu thủ mất đi động lực để chiến đấu. Trong tình cảnh đó, HLV Solskjaer cũng cảm thấy bất lực. Ông chẳng thể hiểu nổi tại sao khoác lên mình chiếc áo MU vẫn chưa đủ để cầu thủ khát khao cống hiến.

“Ít nhất các cầu thủ đã cố gắng hết mình” là câu Solskjaer muốn trả lời báo chí sau một trận thua của MU. Đó là mong muốn của ông nhưng đến bây giờ vẫn chưa có được.

Phùng Việt
Tin tức mới nhất