Thành công của Salah đến từ lòng nhân ái và sức mạnh của tình yêu

Thành công của Salah đến từ lòng nhân ái và sức mạnh của tình yêu

21-03-2018 08:15
Salah đang là ngôi sao rất được quan tâm ở Premier League, với trái tim nhân ái và một gia đình hạnh phúc

Salahvà trái tim nhân ái

Đó là ngày 2/2/2015, ngay trước khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông khép lại, Mohamed Salah xuất hiện ở thành phố Firenze, nơi anh gia nhập Fiorentina theo hợp đồng mượn kéo dài 18 tháng, từ Chelsea (một phần trong thỏa thuận chuyển nhượng Juan Cuadrado).

Salah chọn áo 74 ở Fiorentina là hành động đầy nhân văn

Salah được Chelsea mua về từ 1 năm trước đó, và HLV Mourinho không trao cho anh nhiều cơ hội thi đấu, dù đây là cầu thủ mà ông luôn khen ngợi về tài năng.

Ở Fiorentina, Salah chọn số áo 74. Bóng đá Italia luôn có những số áo kỳ lạ, vì thời trang và nhiều yếu tố khác nhau. Zamora ở không được nhận số 9 ở Inter, đã lấy áo 1+8. Buffon khởi đầu sự nghiệp ở Parma với áo 88. Ronaldinho từng chọn số 99 ở Milan...

Nhiều người nghĩ Salah cũng muốn chạy theo thời trang bóng đá đang thịnh hành trên sân cỏ Serie A.

Nhưng không, Salah khoác áo 74 vì điều hoàn toàn khác. Một hành động giúp anh được người hâm mộ Fiorentina yêu thích ngay khi còn chưa kịp gây ấn tượng trên sân cỏ.

"Đây sẽ là bước ngoặt lớn của cuộc đời tôi", Salah nói khi ra mắt Fiorentina. Anh trải qua những ngày khó khăn ởChelsea, và tin tưởng bản thân sẽ thành công trên đất Italia.

Khi ấy, Salah mới 19 tuổi, và trước bước ngoặt cuộc đời, anh chọn áo 74 để tưởng niệm những nạn nhân của thảm họa ở SVĐ Port Said, Ai Cập, diễn ra ngày 1/2/2012.

Đấy là một trong những thảm họa lớn nhất lịch sử bóng đá thế giới. 74 người chết, và hơn 500 người bị thương, trong vụ tấn công của những kẻ quá khích với vũ khí là dao, kiếm, chai, đá, pháo hoa. Khi sự việc xảy ra, Salah đang khoác áo El Mokawloon.

Salah đang là một trong những cầu thủ được yêu thích nhất Premier League

Các tifosi Fiorentina chào đón Salah với tất cả sự ngưỡng mộ. Ở Ai Cập, và gần như khắp châu Phi, việc Salah chọn áo số 74 giúp anh được xem như một người hùng.

Salah là người thường quan tâm đến chính trị, và anh luôn phản đối những cuộc chiến vô nghĩa, đặc biệt là các cuộc tấn công vào người Hồi giáo.

Năm 2013, khi còn chơi cho Basel, Salah từ chối đến Israel đá với Maccabi Tel Aviv. Bởi vì, anh cho rằng Israel là một đất nước "đàn áp và áp bức".

Sau đó, khi buộc phải sang Israel, khi hai đội chào nhau, Salah đưa nắm tay ra với các cầu thủ chủ nhà, mà không phải là bắt tay.

Các đồng đội cũ ở Fiorentina mô tả: "Anh ấy có một trái tim giàu lòng nhân ái, và luôn coi thường những kẻ hiếu chiến".

Sức mạnh của tình yêu

Từ Fiorentina đến Roma, Salah luôn chiếm được tình cảm của người hâm mộ, cũng như giới truyền thông Italia. Anh được gọi là "Messi của Ai Cập".

Thành công của Salah được lý giải là nhờ trái tim giàu lòng nhân ái. Anh bao giờ cũng sống và thi đấu hết mình.

Bên cạnh đó, một động lực quan trọng với Salah là gia đình. Cầu thủ người Ai Cập vẫn bảo, anh tìm được nguồn sức mạnh và niềm vui trên sân cỏ nhờ hai người phụ nữ của cuộc đời.

Đầu tiên là cô vợ Maggi - người đã kết hôn với anh ngày 17/12/2013. Lễ cưới của họ là sự kiện lớn ở ngôi làng Nagrig. Cả làng ai cũng muốn được dự lễ cưới, và gia đình quyết định mời tất cả.

Gia đình là một phần sức mạnh của Salah

Tổng cộng, theo báo chí Ai Cập, hơn 1.000 người đã đến lễ cưới của Salah. Đồng thời, những ngôi sao giải trí lớn nhất nước cũng xuất hiện. Bởi vì, ngay từ khi còn là cầu thủ trẻ, anh đã chinh phục được mọi người bởi lòng vị tha.

Thứ hai là cô con gái nhỏ Makka. Nàng công chúa chào đời năm 2014 là sản phẩm của cuộc hôn nhân tuyệt đẹp. Salah đặt cho con gái một trong những cái tên đẹp nhất và linh thiêng nhất với người Hồi giáo.

"Makka là điều vô giá đối với tôi. Còn với Maggi, cô ấy không chỉ là vợ, mà còn là người bạn tuyệt vời", Salah hạnh phúc. "Họ giúp tôi cân bằng để chơi bóng.

Liverpoolđã mua Salah từ Roma mùa Hè năm ngoái, với giá 42 triệu euro (thêm 8 triệu euro trả sau). Roma buộc phải bán anh vì Luật công bằng tài chính của UEFA.

Mùa giải 2017-18 chưa kết thúc, nhưng Salah đã là người hùng của Liverpool. Anh đang mơ đến việc trở thành cầu thủ châu Phi đầu tiên giành Chiếc giày vàng châu Âu.

"Đó là một chàng trai đặc biệt. Bạn không bao giờ tìm được lý do để ghét cậu ấy", Jurgen Klopp chia sẻ. Ngay đến Mourinho, người không thể dùng Salah và luôn có mâu thuẫn với các cầu thủ, cũng bảo: "Cậu ấy là một chàng trai rất tuyệt vời".

Phùng Việt
Tin tức mới nhất