Thi đấu thăng hoa, Martial nợ Mourinho một lời cảm ơn

Thi đấu thăng hoa, Martial nợ Mourinho một lời cảm ơn

22-11-2019 10:00
Từ một người có thái độ thù địch với Martial, Mourinho đã dần thay đổi quan điểm và giúp cầu thủ người Pháp phát triển.

Jose Mourinho đã xóa tài khoản Instagram của mình vào 18 tháng trước và danh sách theo dõi của ông thường là các thương hiệu. “Người đặc biệt” đã theo dõi những nhà tài trợ như Hublot, Jaguar, Lipton Ice Tea, Heineken và Bryan Adams.

Mặc dù vậy, Instagram là một ứng dụng trinh sát hữu ích cho Mourinho. Ông đã theo dõi bạn trai của con gái mình, và thật ngạc nhiên khi ông từng chấn chỉnh bài live của một cầu thủ MU dù không theo dõi người đó. Bài live đó đã kết thúc ngay lập tức khi một tài khoản thông báo cầu thủ này đã được nhắc nhở.

Mourinho cũng rất tỉ mỉ trong việc trinh sát các đối thủ của mình. Việc ông không biết thông tin trong một cuộc họp báo rất hiếm khi xảy ra. Tuy nhiên, có một lần đặc biệt khi ông được hỏi liệu Anthony Martial có ở lại MU không sau khi người đại diện Philippe Lamboley tuyên bố anh muốn ra đi.

Có một khoảng dừng ngắn tại sân Levi's mùa Hè năm ngoái rồi sau đó, Mourinho trả lời: “Tôi không biết người đại diện của cậu ấy đã nói gì”.

“Cậu ấy nói muốn ra đi hả? Ồ vâng, tôi cũng muốn ở Los Angeles bây giờ nhưng tôi đang ở San Jose”, Mourinho uể oải nói tiếp. “Trong cuộc sống, bạn không thể làm được hết tất cả những điều bạn muốn. Tôi muốn tới L.A, tập luyện tại đó, thi đấu cả 5 trận ở đây, không phải thay đổi khách sạn, không phải di chuyển và sau đó quay trở lại Manchester”.

“Tôi muốn trận đấu với Leicester diễn ra vào Chủ Nhật nhưng tôi lại phải chơi vào thứ Sáu. Vì vậy, đôi khi bạn không thể có được những gì mình muốn”.

Mourinho từng có mối quan hệ căng thẳng với Martial

Trận đấu thứ hai trong năm trận đấu mà Mourinho nói đã có thể là lần cuối cùng Martial ra sân cho “Quỷ đỏ”. Cầu thủ người Pháp đã tự ý rời đội để trở về quê nhà khi bạn gái của anh, Melanie da Cruz, chuẩn bị sinh con trai đầu lòng.

Trong giây phút hạnh phúc của Martial, Mourinho lại tỏ ra không vui với việc cầu thủ này rời đội. Sau khi để thua Liverpool với tỷ số 1-4 tại Michigan, HLV Bồ Đào Nha cho rằng trận đấu đã kém hấp dẫn vì đội bóng của ông thiếu vắng các trụ cột.

“Là tôi thì tôi sẽ không bỏ tiền ra xem MU thi đấu”, Mourinho chia sẻ.

“Martial đã có một em bé xinh đẹp, khỏe mạnh, cảm ơn Chúa. Và sau khi em bé chào đời, cậu ấy nên có mặt ở đây nhưng đáng tiếc là không”.

Sau đó, Mourinho đã nói với ban lãnh đạo MU nên bán Martial vì sự cố bỏ về Paris. Mourinho muốn MU lấy Martial ra làm ví dụ, nhưng phó chủ tịch điều hành Ed Woodward lại thông báo Martial không phải để bán. Mourinho hiểu ra Martial là cầu thủ yêu thích của đồng chủ tịch Joel Glazer. Ông cũng nghi ngờ Ed Woodward đang e sợ chủ tịch của Tottenham, Daniel Levy.

Tháng 6 năm ngoái, Levy đã gọi cho Woodward để hỏi về Martial và Juan Mata. Một nguồn tin cấp cao tại MU tiết lộ Woodward rất “thích thỏa thuận” với Levy nhưng những người thân cận với Mourinho khẳng định Woodward đã hoảng loạn sau cuộc gọi này.

Việc Woodward không sẵn lòng giao tiếp với Levy đã dẫn đến việc Mourinho không thể có được chữ ký của Toby Alderweireld. MU chỉ mới thảo luận về một động thái cho Alderweireld thông qua các trung gian và thỏa thuận hoán đổi giữa cầu thủ này và Martial đã nhanh chóng bị dập tắt.

Đến trận du đấu cuối cùng tại Miami, MU thông báo Martial đã bị phạt hai tuần lương. Trước khi trở về Anh, Martial viết trên trang cá nhân: “Chú thiên nga bé nhỏ của tôi đã ổn, mẹ của nó thì khó khăn hơn nhưng cảm ơn Chúa, giờ cô ấy đã khỏe hơn. Xin lỗi nhưng tôi luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Ngày mai, tôi sẽ trở về Manchester”.

Sau nhiều nỗ lực, Mourinho đành chấp nhận tiếp tục làm việc với Martial

Mourinho sẽ không bao giờ thắng thế trong cuộc xung đột với Martial. Nhận thấy điều đó, ông đành quay ra ủng hộ và đặt niềm tin vào cầu thủ này.

Martial đã đáp lại lòng tin của Mourinho bằng những màn trình diễn ấn tượng. Tiền đạo 23 tuổi đã bùng nổ với việc ghi 6 bàn trong 5 trận đấu hồi mùa Thu năm ngoái.

Trong trận đấu với Chelsea hôm 20/10/18, MU đang bị dẫn trước 1 bàn và ở hiệp 2, Mourinho đã đứng dậy và hét lên chỉ dẫn cho Martial. Marital gật đầu, và hai bàn thắng trong vòng 20 phút tiếp theo cho thấy anh đã nhận được chỉ dẫn. Cuối ngày hôm đó, Mourinho đã thể hiện sự ủng hộ bằng việc tiến đến và vỗ lưng Martial.

Trong trận derby Manchester tại Etihad sau đó, Mourinho cũng đã động viên Martial sau khi cầu thủ này bắt đầu có dấu hiệu mất kiểm soát: “Không sao đâu, cứ tiếp tục đi”. Martial sau đó cũng ghi bàn.

Mourinho đã giúp Martial phát triển vượt bậc

Mourinho thừa nhận ông đã đặt ra “rào cản” để giúp Martial phát triển. “Người đặc biệt” cũng nghi ngờ Martial không phù hợp với vai trò chạy cánh khi anh rất, rất thiếu tập trung trong việc hỗ trợ phòng ngự. Sau đó, Ole Gunnar Solskjaer tới và tiếp quản MU. Ông đã học hỏi từ người tiềm nhiệm và làm điều tương tự với Martial.

Mùa trước, Martial không ghi bàn thường xuyên trong giai đoạn Solskjaer dẫn dắt MU và ông đã nhiều lần dùng chiêu khích tướng trong các buổi họp báo.

Mùa giải này, Martial đã được trao áo số 9 sau khi CLB bán Romelu Lukaku cho Inter. Sau khi nghỉ 8 tuần vì chấn thương cơ đùi, anh đã trở lại và ngay lập tức thể hiện tầm ảnh hưởng của mình. MU đã ghi được hơn 2 bàn trong 1/4 số trận đấu tại Premier League mùa này và Martial đá chính trong tất cả các trận đó ở vị trí tiền đạo cắm.

Cầu thủ người Pháp đã có được vị trí mình muốn và đây là vị trí sở trường của anh.

Phùng Việt
Tin tức mới nhất