Thủ thành Karius cúi đầu xin lỗi sau 90 phút ác mộng

Thủ thành Karius cúi đầu xin lỗi sau 90 phút ác mộng

27-05-2018 19:33
Loris Karius thừa nhận, hai sai lầm trực tiếp của anh trong trận chung kết đã khiến Liverpool tuột danh hiệu vô địch. Anh gửi lời xin lỗi và mong sự tha thứ từ CĐV The Kop.

Dưới sức ép rất lớn của trận chung kết, Karius đã mắc lỗi nghiêm trọng trong bàn thua đầu tiên của Liverpool, khi ném bóng đập chân Benzema bay vào lưới.

Karius 3 lần phải vào lưới nhặt bóng
 

Không vượt qua được cú sốc đầu tiên, thủ thành người Đức tiếp tục sai lầm khi định chọn giải pháp bắt dính bóng từ cú đá căng của Bale. Hệ quả, Liverpool để thua bàn thứ 3 và khép lại giấc mộng vô địch.

Chia sẻ trên talkSPORT về màn trình diễn thảm họa, Karius rầu rĩ nói: "Tôi không biết cảm xúc của mình lúc này như thế này. Hôm nay tôi đã khiến đội nhà thua trận.

Thực sự rất lấy làm tiếc vì điều này. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người, các thành viên đội bóng và tập thể Liverpool. Sai lầm cá nhân tôi hôm nay đã khiến CLB phải trả giá đắt."

Nỗi buồn của thủ môn người Đức
 

Tan trận, các cầu thủ Liverpool đã bị chỉ trích khá nhiều khi không đến bên Karius an ủi người đồng đội.

Theo như camera truyền hình, hậu vệ Nacho là người đầu tiên chạy đến kéo Karius đứng dậy. Tiếp đó, Gareth Bale cũng đến gần vỗ về thủ môn người Đức.

Bale đến an ui thủ môn của Liverpool
 

HLV Klopp không đổ lỗi trực tiếp cho cậu học trò, nhưng trong thâm tâm, ông cũng rất thất vọng vì những sai lầm khó có thể thể bào chữa của Karius.

Phùng Việt
Tin tức mới nhất