Bản tin thể thao 07/03: Wagner: “Tôi là tiền đạo số một ở Đức”. Steven N’Zonzi tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội chơi cho PSG

Wagner: “Tôi là tiền đạo số một ở Đức”. Steven N’Zonzi tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội chơi cho PSG

07-03-2018 14:00
Wagner nói rằng anh xứng đáng được HLV Joachim Low lựa chọn chơi ở vị trí cao nhất trên hàng công của tuyển Đức ở kỳ World Cup sắp tới. Steven N’Zonzi tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội khoác áo PSG trong quá khứ.

Steven N’Zonzi nuối tiếc khi không được gia nhập PSG

Tiền vệ của Sevilla, Steven N’Zonzi đã bày tỏ sự hối tiếc khi anh bỏ lỡ cơ hội được khoác áo PSG vào năm ngoái. Tiền vệ 29 tuổi này lớn lên ở La Garenne-Colombes, một vùng ngoại ô ở Tây Bắc của thành phố Paris. Hợp đồng của anh với Sevilla sẽ hết hạn vào tháng 6 năm 2020.

Xem thêm: Link Sopcast Cúp C1

N'Zonzi tiếc nuối khi không được khoác áo PSG trong quá khứ

Trước đó tiền vệ người Pháp đã thi đấu cho Stoke City từ năm 2015, anh trở thành một một trong những cầu thủ quan trọng của đội bóng này, và anh đã được PSG liên hệ vào thời điểm đó. “Thật tuyệt vời, Paris là một đội bóng mạnh” N’Zonzi tiết lộ. “Họ là một đội bóng tuyệt vời. Tôi là người Paris và tôi cũng đã từng chơi ở Ligue 1.

Sẽ rất tuyệt vời khi bạn được thi đấu cho đội bóng quê nhà của bạn. Nhưng thật tiếc là tôi đã bỏ lỡ cơ hội ấy. Và nó sẽ mãi mãi không bao giờ quay trở lại với tôi nữa”. Đêm qua PSG đã để thua Real với tỉ số 1-2 trong trận đấu lượt về Champions League. Như vậy sau 2 lượt trận, PSG đã để thua đội bóng Hoàng gia với tỉ số 2-5.

Có thể nói, kết quả này đã được dự báo từ trước, khi mà Neymar bất ngờ dính chấn thương và không thể có mặt trong trận đấu quan trọng này. Nhưng bên kia chiến tuyến, Real cũng “đen” không kém khi Zidane không thể có sự phục vụ của hai tiền vệ rất quan trọng là Luka Modric và Toni Kroos.

Chính vì thế HLV người Pháp buộc phải sử dụng đội hình chắp vá, ông chuyển sang chơi với sơ đồ 4-4-2 với Asensio và Lucas Vazquez đá ở hai bên cánh. Còn nhớ năm ngoái đội chủ sân Parc Des Princes đã từng hạ Barca 4-0, nhưng đêm qua trước một Real đang tràn đầy khí thế, PSG đã không thể tạo nên một điều bất ngờ.

Với thất bại này, PSG đã chứng minh cho cả thế giới thấy một điều, tiền không bao giờ có thể mang lại đến những thành công. Một đội bóng muốn bá chủ châu lục, ngoài tiền và lực lượng hùng mạnh ra, họ cần phải có truyền thống và một lối chơi gắn kết. Điều này không thể có trong ngày một, ngày hai, nhất là với một đội bóng đang có những vấn đề về nội bộ như PSG.

Như đã nói, đêm qua Real không thể ra sân với một đội hình tốt nhất, nhưng đội bóng thủ đô Paris đã không thể có được một thế trận tốt. Thậm chí với bản lĩnh và kinh nghiệm kém hơn rất nhiều, đội chủ sân Parc Des Princes còn phải nhận một tấm thẻ đỏ của Verratti trong hiệp hai của trận đấu.

Real đã có một chiến thắng hoàn toàn thuyết phục và sau 2 lượt trận, thầy trò HLV Zidane xứng đáng là những người đi tiếp. Bản lĩnh của đội bóng Hoàng gia được nhìn thấy rất rõ qua phong độ của Ronaldo đêm qua. Tiền vệ người Bồ Đào Nha liên tục là mục tiêu để các nhà chuyên môn chỉ trích từ đầu mùa, nhưng những điều đó không thể quật ngã được anh. Cristiano Ronaldo đã cho thấy anh vẫn đang là một trong hai cầu thủ hay nhất thế giới hiện nay, cùng với Messi.

Phải nói thêm rằng chính Ronaldo đã từng là niềm mơ ước của các ông chủ đội bóng nước Pháp trong nhiều năm trở lại đây, nhưng đối với PSG, Ronaldo vẫn mãi chỉ là giấc mơ của họ. Ngôi sao người Bồ Đào Nha hiểu rất rõ đâu mới là bệ phóng để giúp anh tỏa sáng trên con đường sự nghiệp, và tiền chưa bao giờ có thể làm được điều này.

Với bàn thắng đêm qua, Ronaldo đã nâng thành tích trong mùa giải Champions League của anh lên con số 12 chỉ qua 8 trận đấu. Và anh cũng nâng bàn thắng của mình lên con số 57 trong giai đoạn đấu loại trực tiếp của Champions League, hơn cả Messi (38 bàn). Với một cầu thủ như Ronaldo, Real hoàn toàn có quyền nghĩ tới việc họ sẽ lần thứ 3 liên tiếp đăng quang ở giải đấu danh giá này.

Wagner: “Tôi là tiền đạo người Đức tốt nhất”

Tiền đạo của Bayern Munich, Wagner đã nói rằng anh xứng đáng là người chơi cao nhất trên hàng công của đội tuyển Đức trong kỳ World Cup sắp tới. Wagner đã chuyển tới đội bóng xứ Bavaria từ Hoffenheim vào giữa mùa giải này và hiện tại anh đã có 3 bàn thắng cho Bayern.

Xem thêm: Nhận định bóng đá Cúp C1

Wagner tự nhận mình là tiền đạo tốt nhất của tuyển Đức hiện nay

Để được lựa chọn là nhân tố chủ chốt trên hàng công của HLV Joachim Low, Wagner cần phải vượt qua một ứng viên hết sức tiềm năng là Werner và một người giàu kinh nghiệm là Mario Gomez. Mới đây phát biểu về cơ hội của mình trong kỳ World Cup sắp tới, Gomez cũng rất tự tin.

“Tôi không nghĩ HLV Joachim Low sẽ không khó xử để chọn nhân tố trên hàng công khi tôi đang có được phong độ tốt mùa này. Low là một HLV giỏi và tôi biết ông ấy luôn tin tưởng vào tôi”. Nhưng Timo Werner mới là tiền đạo đang được Low tín nhiệm nhất trong thời gian gần đây.

Trước hai ứng viên hết sức nặng ký trên, Wagner vẫn rất tự tin về cơ hội của mình khi anh có được 5 bàn thắng trong 7 lần ra sân trong màu áo ĐTQG kể từ khi ra mắt vào tháng 6 năm ngoái. “Tôi tin tưởng vào bản thân mình”. Wagner chia sẻ với truyền thông Đức.

“Tôi đang có phong độ tốt gần đây và đã ghi được nhiều bàn thắng. Tôi có thể hòa nhập rất tốt vào những môi trường mới. Tôi đã từng chơi tốt ở Hoffenheim, có phong độ tốt ở đấu trường Europa League cũng như Champions League. Trên đội tuyển, tôi cũng thể hiện được một phong độ ấn tượng.

Đó là lý do tại sao tôi tin mình sẽ được đá chính ở World Cup sắp tới. Hiện tại tôi là tiền đạo tốt nhất của Đức. Tuy nhiên Joachim Low mới là người quyết định cuối cùng. Và tôi muốn ông ấy biết rằng dù ông ấy có quyết định thế nào thì tôi vẫn luôn ủng hộ ông ấy”.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất