Arsenal thắng Man United có gì là bất ngờ

Arsenal thắng Man United có gì là bất ngờ

08-05-2017 02:10
Chuỗi 25 trận bất bại của Man United đã bị chặn lại tại Emirates nhưng thực tế, việc họ để thua Arsenal cũng không lấy làm gì bất ngờ.

Nếu có, đấy là Arsene Wenger phải chờ đợi quá lâu mới được nếm trải cảm giác ăn mừng trước Jose Mourinho trong một trận đấu chính thức. Và điều này ít nhiều đã được dự báo từ trước.

Xem thêm: Tin tức bóng đá Anh

Bởi Man United của Mourinho gần như từ bỏ hy vọng dự Champions League qua đường Premier League. Hay nói cách khác, hy vọng tốt nhất của họ là vô địch Europa League và họ sẽ gặp Celta Vigo ở bán kết lượt về tại Old Trafford vào thứ năm tới sau khi đã dẫn 1-0. Khỏi cần phải nói thì mối quan tâm của Mourinho vào Premier League đã bị giảm đáng kể.

Để thấy rõ hơn tâm trí của HLV người Bồ Đào Nha đã đặt hết ở Europa League, đội hình của Man United đã nói lên tất cả. 8 vị trí thay đổi so với đội hình đã thắng Celta Vigo tại Tây Ban Nha và thực tế là lối chơi của Red Devils chỉ nhằm mục đích tìm kiếm một trận hòa.

Xhaka ghi bàn vào lưới Man United

Xem thêm: Thêm một ngôi sao của M.U phải nghỉ hết mùa

Cho đến phút thứ 9 của hiệp 2 và may mắn đã đứng về Arsenal. Thật khó tin là đội chủ nhà đã phá vỡ thế bế tắc của trận đấu theo một cách như vậy khi Granit Xhaka, tiền vệ được xem như biểu tượng thất bại của Wenger và chính sách chuyển nhượng của CLB, tung một cú sút từ khoảng cách 30m. Bóng đập người Ander Herrera và sau đó bay vào lưới.

Rồi chỉ 3 phút sau, tỷ số được nâng lên 2-0. Danny Welbeck là người ghi bàn nhưng lỗi lớn thuộc về trung vệ Chris Smalling vì tình huống chọn điểm rơi không đúng trong một pha bóng bổng.

Chuỗi 25 trận bất bại của Man United cuối cùng đã kết thúc. Dĩ nhiên thì đội bóng của Wenger vẫn phải chờ Liverpool và Man City để mất điểm nhưng với việc Liverpool hòa Southampton 0-0 trước đó ở Anfield, thắng lợi trước Man United đã mang lại chút ít hy vọng cho các “Pháo thủ” về tấm vé tham dự Champions League ở mùa giải thứ 20 liên tiếp.

Trong khi đấy, Mourinho dù buông xuôi tại Premier League, có một thực tế mà ông không thể không quan tâm. Đó là thành tích khá tệ của Man United trên sân các đối thủ nằm trong top 6. Ngoài thất bại 0-2 về tay Arsenal, họ còn để thua Chelsea 0-4, hòa Liverpool và Man City 0-0. Thậm chí, họ không ghi được một bàn thắng nào trong những trận đấu này. Nhìn qua thì có thể thấy, Man United không sẵn sàng mạo hiểm khi chơi tại sân của một đội bóng lớn.

Và nếu cho rằng, tâm trí của Mourinho đặt ở Europa League, họ vẫn có trong đội hình những Juan Mata, Herrera, Wayne Rooney, Michael Carrick…

Tin tức ngoài lề sân cỏ dược cập nhật hàng ngày tại: Bản tin thể thao 247 

Admin
Tin tức mới nhất