Bất chấp dư luận, HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn quyết dùng Tuấn Tài là đúng

Bất chấp dư luận, HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn quyết dùng Tuấn Tài là đúng

23-08-2017 06:00
Một trận hòa mà như thua của U22 Việt Nam khi các chàng trai áo đỏ có không ít cơ hội ăn bàn, lại được chơi hơn người, nhưng rốt cuộc vẫn không thể một lần chọc thủng lưới U22 Indonesia.

U22 Việt Nam bị U22 Indonesia cầm hoà trong một trận đấu chơi hơn người và có hàng tá cơ hội, HLV Hữu Thắng đã không hài lòng, dồn sự tiếc nuối của mình vào... chai nước. Trong khi đó, Tuấn Tài như người mất hồn khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi cuối trận.

Thầy trò HLV Hữu Thắng rời sân với đầy nỗi thất vọng
 

Nhà cầm quân xứ Nghệ bóp nát chai nước trong lúc đứng ngoài sân chỉ đạo.

Thầy trò HLV Hữu Thắng không ai nở nổi nụ cười sau trận đấu. Tất cả thể hiện sự thất vọng, buồn chán bởi hoàn toàn có thể giành chiến thắng trong trận này, nhưng sự vô duyên và cả dứt điểm kém, đã khiến họ rơi vào cảnh khó khăn là buộc phải thắng U22 Thái Lan trận cuối mới đảm bảo vé vào bán kết SEA Games 29.

Dù vậy, cả đội vẫn lại chào các CĐV như một lời cảm ơn đã luôn sát cánh cùng sắc đỏ.

Sau trận, HLV Hữu Thắng đã lặng lẽ đi về phía khán đài D, với chai nước đã bị bóp nát trên tay. Dù vậy, thuyền trưởng xứ Nghệ vẫn yêu cầu các cầu thủ đến cảm ơn khán giả, động viên họ tiếp tục chiến đấu trận cuối vòng bảng với người Thái.

HLV Hữu Thắng bảo vệ quan điểm dùng Tuấn Tài cho đến hết trận

Còn trong phòng họp báo, nhà cầm quân này đã đứng ra bảo vệ quan điểm sử dụng Tuấn Tài – cầu thủ đồng hương Nghệ An, mà nhà đài VTV bình luận rằng có thể là sai lầm chiến thuật của ông ở trận đấu then chốt này:

“Tại sao thay Tuấn Tài khi chúng ta hơn người. Giải pháp có Tuấn Tài là giải pháp chúng ta có nhiều cơ hội ghi bàn hơn. Nhưng trong trận đấu chúng ta đã kém may mắn. Thủ môn của Indonesia đã quá xuất sắc”.

Phùng Việt
Tin tức mới nhất