Buffon uất nghẹn, ngậm đắng nuốt cay vì thẻ đỏ của trọng tài

Buffon uất nghẹn, ngậm đắng nuốt cay vì thẻ đỏ của trọng tài

12-04-2018 04:09
Buffon đã bị truất quyền thi đấu, sau khi phản ứng dữ dội với quyết định của trọng tài Michael Oliver cho Real hưởng phạt đền lúc cuối trận.

Khi tổng tỷ số hai lượt trận đang là 3-3 và trận lượt về bước vào khoảng thời gian bù giờ, ngài Oliver đã chỉ tay vào chấm 11m, vì cho rằng Benatia đã xô ngã Vazquez trong vòng cấm.

Buffon phản ứng dữ dội với trọng tài

Vị trọng tài người Anh lập tức rút thẻ đỏ đuổi Buffon ra khỏi sân, buộc Wojciech Szczesny phải vào thế chỗ và nhận bàn thua từ chấm phạt đền. Lúc rời Bernabeu, Buffon vẫn nhận được những tràng pháo tay động viên của nhiều khán giả, người luôn quý mến anh với chuỗi năm tháng lẫy lừng trong sự nghiệp.

Không giữ được sự bình tĩnh, Buffon chạy lại kéo áo vị vua áo đen và hét vào mặt Oliver. Các đồng đội đã cố gắng kéo thủ môn 40 tuổi này ra hạ hỏa nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Đây cũng được xem như là lần cuối cùng Gianluigi Buffon xuất hiện tại sân khấu lớn Champions League, bởi anh dự định sẽ treo găng khi mùa bóng 2017/18 hạ màn.

Anh bị đuổi khỏi sân trong trận đấu cuối cùng ở Champions League

Trả lời phỏng vấn trên Mediaset Premium sau trận, Buffon nói: "Một trọng tài chất lượng không thể hủy hoại giấc mơ của một đội bóng đã chiến đấu suốt 90 phút. Anh ta muốn trở thành nhân vật chính.

Một người bình thường không thể thổi phạt trong tình huống gây nhiều tranh cãi trong trận cầu lớn như này. Nếu thiếu năng lực và nhân phẩm, anh ấy nên ngồi khán đài ăn khoai tây chiên cùng gia đình.

Michael Oliver không đủ dũng cảm và nhân cách để điều khiển trận cầu ở cấp độ cao."

Phùng Việt
Tin tức mới nhất