Câu chuyện thể thao: Bình tĩnh sống, Conte!

Câu chuyện thể thao: Bình tĩnh sống, Conte!

07-02-2018 17:00
“Đây là hồi kết/... Hãy để bầu trời sụp đổ khi nó vỡ vụn/ Nhưng chúng ta sẽ đứng hiên ngang / Và cùng nhau đối mặt với nó...”. Đấy là lời bài hát Skyfall của nữ ca sỹ Adele. Không biết Conte có thích âm nhạc không, nhưng có lẽ nếu có thời gian ông nên dành thời gian để nghe cô ca sỹ này hát.

Adele rất giỏi biến những nỗi đau trong cuộc đời cô trở thành sức mạnh để viết nên những ca từ mạnh mẽ và có ý nghĩa sâu sắc. Đấy là điều mà có lẽ Conte nên áp dụng vào tình cảnh của ông lúc này ở sân Stamford Bridge. Lúc này HLV người Italia rơi vào tình thế chẳng khác gì phiên bản của Mourinho năm 2015 khi HLV người Bồ vẫn còn làm việc ở Chelsea.

Conte sẽ bị Chelsea sa thải vào cuối mùa giải này?...

Không biết Conte có giống như Mourinho khi bị một số trụ cột của Chelsea “đâm sau lưng” mình hay không, nhưng rõ ràng phong độ của The Blues trong những trận đấu gần đây là hết sức thất vọng. Hai trận gần nhất ở Premier League, Chelsea thua sấp mặt mà không ai biết rõ lý do.

Xem thêm: Dự đoán tỷ số bóng đá hôm nay

Conte nhiều khả năng sẽ phải ra đi vào cuối mùa giải này

Họ để thua 0-3 trước Bournemouth rồi sau đó để thua tiếp Watford ở trên sân đối phương với tỉ số 1-4. Không thể nói hai đối thủ này có thực lực...ngang bằng với The Blues, và để thua quá cách biệt như thế rõ ràng nó khiến cho không ít người phải đặt dấu hỏi về tình hình nội bộ ở sân Stamford Bridge vào lúc này.

Mới đây nhất Hazard đã có những dấu hiệu không hài lòng với Conte khi ông quyết định cho anh ngồi ngoài một số trận đấu, và HLV người Italia cũng chẳng ngại nói thẳng ở Chelsea ông là người quyết định cuối cùng, và không có ai là không thể động tới ở Stamford Bridge, kể cả đấy có là ngôi sao người Bỉ.

Hazard vẫn được ra sân ở hai trận thua nói trên của Chelsea vì anh là nhân tố quan trọng nhất ở The Blues hiện tại. Nhưng chắc chắn đã có sự bằng mặt nhưng không bằng lòng giữa cầu thủ người Bỉ và HLV Conte. Còn nhớ đầu mùa giải, Conte cũng vướng vào mối quan hệ không tốt với một cựu cầu thủ Chelsea khác, đó là Diego Costa.

Cựu HLV của Juve đã quyết định gạt tiền đạo người Tây Ban Nha ra khỏi những kế hoạch của mình chỉ bằng một tin nhắn. Điều đấy đã làm cho Abramovich không thật sự hài lòng và có thể nói mối quan hệ giữa Conte và Abramovich xấu đi cũng bắt đầu từ đấy.

Sở dĩ Conte không được sự ủng hộ của các học trò ở thời điểm này là vì các cầu thủ của Chelsea cho rằng những giáo án của ông thầy người Italia khá nặng và nhàm chán. Đã có một số cầu thủ bị căng cơ khi hoàn thành hết giáo án tập luyện của ông. Tất nhiên Abramovich biết những gì đang xảy ra trong phòng thay đồ đội bóng của mình, chính vì thế đã có những thông tin cho rằng ông chủ người Nga đang tìm một ứng viên mới để có thể thay thế vị trí của Conte vào mùa giải tới, và người đó được cho là Luis Enrique.

Conte thừa biết khả năng ông phải ra đi sau mùa giải này lên tới hơn 90%. Nhưng HLV người Italia vẫn nói rằng mọi chuyện đều ổn và trong tầm kiểm soát của ông, ông sẽ không từ chức. Sở dĩ Conte không từ chức là vì ông còn đến một năm rưỡi nữa hợp đồng với đội chủ sân Stamford Bridge với mức lương lên đến 9 triệu bảng/năm.

Nếu như phải rời khỏi Chelsea, Conte muốn Abramovich tự đưa ra những tuyên bố sa thải với mình, qua đó ông sẽ nhận được một khoản bồi thường lớn từ ông chủ người Nga. Tất nhiên là Abramovich sẽ phải tính toán rất kỹ lưỡng trước khi quyết định. Chelsea có thể vượt qua West Brom ở vòng đầu tới vào đêm ngày thứ hai tuần sau. Nhưng sau đó họ sẽ phải gặp Barca ở vòng 1/8 Champions League.

Nếu như Chelsea bị loại khỏi đấu trường danh giá nhất Châu Âu, cùng với vị trí ở trên BXH không tốt tại Premier League (ngoài top 4 chẳng hạn), chắc chắn Conte sẽ phải “nhận án” sa thải từ chủ tịch Abramovich. Với tỉ phú người Nga, tiền bạc rất quan trọng, nhưng nó không phải là vấn đề chủ chốt ảnh hưởng đến những quyết định của ông. Mourinho hiểu rất rõ điều này.

... Dù có thế thì đấy cũng không phải là hồi kết đối với vị HLV người Italia

Nhưng dù điều tồi tệ ấy có xảy ra, thì nó có lẽ không phải là vấn đề quá lớn đối với Conte. HLV người Italia là một mẫu người có “tinh thần thép” và luôn nhiệt huyết với công việc. Điều đó được thể hiện rất rõ qua bên ngoài trong phong cách chỉ đạo của ông. Có thể Chelsea không thực sự phù hợp với triết lý của Conte nhưng không thể phủ nhận rằng Conte đang là một trong những HLV giỏi nhất Châu Âu vào lúc này.

Xem thêm: Lịch thi đấu bóng đá mới nhất

Nhưng đấy không phải là sự kết thúc đối với HLV người Italia

“Ngày nào các anh cũng hỏi tôi liệu tôi có bị mất việc không? Được, hôm nay tôi sẽ trả lời cho các anh nghe. Câu trả lời của tôi là Không”. Conte nói sau trận thua 1-4 trước Watford.

“Ngày mai tôi có thể là HLV của Chelsea, có thể không. Nhưng điều đó thì liên quan đến cái gì? Tôi vẫn ngủ ngon sau mỗi đêm, và nếu Chelsea sa thải tôi thì cuộc sống này vẫn tiếp tục”.

Phải rồi Conte. Cứ bình tĩnh sống! Chelsea có thể không cần ông, nhưng chắc chắn vẫn còn những đội bóng lớn khác rất muốn ông về dẫn dắt. Dù cho bầu trời Stamford Brige có sụp đổ trước mặt ông thì ông vẫn hiên ngang đứng ở đó đối mặt với tất cả. Và đấy không phải là hồi kết như câu mở đầu trong bài Skyfall của nữ ca sỹ xinh đẹp Adele...

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất