Công nghệ VAR đã khiến trái tim của Pep Guardiola rướm máu

Công nghệ VAR đã khiến trái tim của Pep Guardiola rướm máu

19-04-2019 09:00
Niềm vui của Pep Guardiola chỉ tồn tại trong 68 giây. Đó là thời gian mà trọng tài tham khảo công nghệ VAR trước khi đưa ra quyết định đẩy Man City xuống địa ngục. Công nghệ VAR không có lỗi nhưng nó đã khiến trái tim của HLV Pep Guardiola rướm máu.

“VAR thật tàn nhẫn với Man City” - HLV Pep Guardiola đã thốt lên điều đó sau trận đấu với Tottenham. Niềm vui của ông thầy người Pep Guardiola cũng hàng vạn CĐV Man City có mặt trên khán đài sân Etihad chỉ tồn tại trong vỏn vẹn 68 giây (ở thời điểm phút 94), trước khi họ đón nhận quyết định oan nghiệt.

Công nghệ VAR đã khiến cho Pep Guardiola và Man City bị loại đầy đau đớn

Pep Guardiola đã thực sự đổ gục sau quyết định từ chối bàn thắng của trọng tài Cüneyt Çakιr. Ông khụy gối xuống sân, ôm hai tay lên đầu như muốn đầu hàng số phận. Nhưng bóng đá nghiệt ngã là vậy. Ông buộc phải chấp nhận điều phũ phàng ấy.

Công nghệ VAR không có lỗi. Thực tế cho thấy, nó đã làm đúng “nghĩa vụ” của mình và mang tới quyết định công bằng. Nhưng việc nó xuất hiện ở đúng thời điểm cuối của trận đấu khiến cho trái tim của HLV Pep Guardiola thực sự rớm máu. Man City đã đánh rơi tấm vé đi tiếp một cách đau đớn hơn bao giờ hết.

Dòng chữ “No Goal” xuất hiện trên bảng điện tử lạnh lùng nhưng nó cũng đủ đẩy “tướng” Pep cùng những người Man City xuống địa ngục. Thêm một lần, họ đã gục ngã khi giấc mộng chinh phục đỉnh cao ở Champions League còn dang dở.

Trong những năm qua (kể từ lần cuối cùng đăng quang vô địch Champions League cùng Barcelona), HLV Pep Guardiola vẫn luôn bị ám ảnh bởi giấc mơ chinh phục giải đấu danh giá này.

Thời điểm dẫn dắt Bayern Munich rồi Man City, ông đã có tất cả, chỉ trừ Champions League. Pep Guardiola đã 3 lần giúp Bayern Munich lọt vào bán kết nhưng đều không thành công. Sang Man City, ông cũng sở hữu đội hình mạnh mẽ không thua kém đối thủ nào (thậm chí được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho Champions League mùa giải này). Thế nhưng, thành tích cao nhất của CLB chỉ là lọt vào tứ kết.

Pep Guardiola ám ảnh tới mức, trước thềm trận đấu với Tottenham, ông đã tự nhận mình là “kẻ thất bại ở Champions League”. Giới chuyên gia cho rằng, nỗi ám ảnh này khiến cho Pep Guardiola nhiều lúc không giữ nổi sự tỉnh táo. Ông luôn muốn tận hiến với thứ bóng đá đẹp mắt mà quên mất sự thực dụng đôi khi cũng là chìa khóa thành công.

Dù sao, sự tận hiến của HLV Pep Guardiola đáng được ghi nhận

Như trong trận đấu với Tottenham đêm qua, Man City tận hiến tới mức dù đã nắm trong tay lợi thế (thắng 4-2) nhưng họ vẫn không chịu dừng lại. Cuối cùng, Man “xanh” đã hứng chịu bàn thua đau đớn từ Llorente.

Hay ngay từ thời điểm đầu trận đấu, Man City đã tạo nên trận chiến điên rồ. Việc quá mải mê dồn lên ghi bàn khiến họ chịu 2 bàn thua liên tiếp bởi Son Heung Min chỉ trong vòng vài phút. Những bàn thua ấy đã đẩy Man City gặp bất lợi về luật bàn thắng sân khách.

Đương nhiên, Pep Guardiola có lý của mình. Trong quá khứ, ông từng tâm sự rằng sẽ bỏ bóng đá nếu như không được thi triển lối chơi tấn công tận hiến. Chỉ tiếc rằng, ở thời điểm này, ông chưa thể biến Man City trở thành tập thể mạnh hơn tất cả giống như Barcelona năm xưa, để có thể chinh phục thành công bằng lối chơi tấn công đẹp mắt.

Suy cho cùng, Pep Guardiola không có lỗi. Sự xuất hiện của ông giúp thế giới bóng đá trở nên đẹp đẽ, với sắc màu đa dạng hơn. Bất cứ ai đều cảm nhận được cái đẹp trong lối chơi tấn công của Man City trước Tottenham đêm qua. Họ đã cống hiến cho khán giả trận cầu mãn nhãn.

Chỉ có điều, số phận đã quay mặt với Pep Guardiola ở đúng thời điểm quyết định. Điều đó khiến cho cái đẹp của ông mang đầy sắc màu bi hùng.

Nguyễn Hoàng
Tin tức mới nhất