Đức bị loại, cái giá cho một tập thể chỉ biết bảo vệ quyền lợi cá nhân

Đức bị loại, cái giá cho một tập thể chỉ biết bảo vệ quyền lợi cá nhân

28-06-2018 13:00
Đức thua thảm 0-2 trước Hàn Quốc, phải về nước ngay sau vòng bảng.

1. Trận thắng Thụy Điển không đồng nghĩa với việc tuyển Đức đã vượt qua những khó khăn, vốn xuất hiện trong suốt từ giai đoạn vòng loại và các trận giao hữu.

Đức thi đấu bất lực trước Hàn Quốc

3 điểm trước Thụy Điển là kết quả của may mắn, cùng khoảnh khắc dứt điểm quá ngoạn mục của Toni Kroos.

Joachim Low hiểu điều đó hơn bất kỳ ai. Ông nắm đội suốt từ 2006, đã lên đỉnh thế giới năm 2014, nên hiểu rõ bản thân cần làm gì.

Một loạt thay đổi đã được Low thực hiện, khi Đức bước vào trận đấu với Hàn Quốc - đội bóng chỉ còn cơ hội vào vòng knock-out trên lý thuyết.

Khedira và Mesut Ozil được trở lại đội hình xuất phát. Trên hàng công, Thomas Muller bị loại vì hiệu suất kém, nhường chỗ cho Goretzka - người hùng của Đức ở Confederations Cup năm ngoái.

Cặp trung vệ cũng là điều lạ lẫm của "cỗ xe tăng". Hummels trở lại sau chấn thương và đá chính. Sule cũng có cơ hội thay vì Rudiger.

Những xáo trộn quá lớn là hệ quả của việc Đức tồn tại nhiều vấn đề. Điều đó gây ra một vấn đề: đội bóng 4 lần VĐTG không có được sự ổn định cần thiết.

3 trận đấu, 3 đội hình quá khác biệt, tính kết nối chắc chắn không cao.

Không biết ghi bàn, và người Đức trả giá

2. Một đội ngũ không ổn định về nhân sự dẫn đến hiệu quả kém trong cách vận hành chiến thuật.

Thực tế, Đức khởi đầu trận đấu rất vất vả, dù Low chủ động cho các cầu thủ tấn công nhanh, để sớm tìm được bàn thắng và giải tỏa áp lực.

Nhưng điều đó là không thể. Đức chơi rất bế tắc, trước đội hình được vận hành rất cơ động và kỷ luật của Hàn Quốc, với yếu tố thể lực được phát huy tối đa.

Ozil không tạo được sự khác biệt trong vai trò nhạc trưởng. Khả năng sáng tạo của anh đã bị bỏ lại ở đâu đó, khi những tháng gần đây Mesut quan tâm đến tiền bạc ở Arsenal hơn.

Khedira thì không thể giúp Đức làm chủ được trung tuyến. Sau mùa giải thể hiện hết năng lực cùng Juventus, anh không còn sức để gánh vác tuyến giữa ĐTQG.

Goretzka cũng không được như kỳ vọng, ngoài một tình huống đánh đầu ở những phút đầu hiệp hai, bị thủ môn Hàn Quốc cản phá tuyệt vời.

Nói cách khác, Đức chỉ biết cầm bóng, tấn công rồi dứt điểm ra ngoài. Hiệu quả là một thứ xa xỉ, kể cả khi Low rút 2 tiền vệ (Khedira và Goretzka) để thay bằng các tiền đạo (Mario Gomez và Muller).

3. Những bàn thắng mà Thụy Điển ghi vào lưới Mexico càng khiến Đức chịu áp lực về tinh thần. Chiến thắng là cách duy nhất để "cỗ xe tăng" có thể lăn bước vào vòng sau.

Đức về nước sớm là hợp lý

Thời gian càng trôi đi càng khiến những bước chân của người Đức thêm nặng nề. Đặc sản của người Đức là độ lì, cá tính và cái đầu lạnh, được ví tinh thần thép. Trước đây, người Đức không để áp lực thời gian níu bước chân và tinh thần. Nhưng hiện tại không phải quá khứ.

Đức đã không vượt qua được chính mình. Low bất lực về chiến thuật và không thể quản lý đội ngũ, với những cái tôi tham quyền cố vị, tạo phe nhóm quá nhiều.

Bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng, Đức còn thủng lưới trong thời gian bù giờ. Ban đầu, trọng tài giúp Đức không thua, khi bắt lỗi việt vị. Nhưng công nghệ VAR công nhận bàn thắng cho Hàn Quốc.

Kịch tính lên cao hơn nữa, khi Hàn Quốc kết thúc trận đấu với Hàn Quốc bằng bàn thắng thứ hai. 2-0, một điều không tưởng! 9 phút bù giờ chỉ khiến cho người Đức thêm bi kịch.

Argentina vượt qua khe cửa hẹp nhờ khát vọng và sức mạnh tinh thần, nhờ sự thỏa hiệp giữa Messi với HLV Sampaoli. Người Đức không được như vậy. Sự ích kỷ của những kẻ mất hết động lực, thêm Low quá nhút nhát và thiếu quyết đoán khiến họ trở thành cựu vương, phải về nước ngay sau vòng bảng.

Đừng khóc cho người Đức!

Phùng Việt
Tin tức mới nhất