Góc nhìn: Thế giới này không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng đâu, Zidane!

Góc nhìn: Thế giới này không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng đâu, Zidane!

23-08-2017 16:31
Rich đã xây dựng cộng đồng của mình ngày càng lớn mạnh để chống lại dịch bệnh. Ngỡ tưởng Alexandria mà anh quản lý sẽ ngày càng phát triển và là nơi mang đến những cảm giác yêu thương duy nhất trong một thế giới tưởng như đã chết.

Và rồi bọn Negan xuất hiện, chúng biến Alexandria của anh thành một nơi nô lệ như bao nơi khác mà chúng đặt chân tới.

“Thiên đường” mà Rich đã dày công xây dựng bấy lâu nay bỗng chốc trở thành một địa ngục, mang đến những nỗi đau không gì có thể khỏa lấp được.

Bọn Negan đến và tước đi mạng sống của Glenn, biến Maggie trở thành một góa phụ. Chúng reo rắc những bi thương ai oán nhất, và đặt Sasha phải chọn cái chết để giải thoát cho mình, cũng như hy vọng nó sẽ giúp Alexandria thoát khỏi kiếp nạn.

Qua biến cố này, Rich cũng nhận ra không phải ai cũng trung thành với mình, và cùng chung tay biến Alexandria trở thành một cộng đồng lớn mạnh, để chống lại nhiều thế lực xung quanh.

Đấy là câu chuyện trong bộ phim The Walking Dead phần 7 mà đã tạo ra được những dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Và có một điều khá trùng hợp là câu chuyện của Rich và Alexandria của anh nghe...hơi giống với Real Madrid của Zidane lúc này.

Có quá nhiều vấn đề trong đội hình của Real lúc này

Có điều là chưa có một Negan nào xuất hiện để biến Real của Zidane trở thành nơi chất chứa những niềm đau, mà ngược lại, Real đang bay cao trên phong độ quá tuyệt vời của những trụ cột và cả những tài năng trẻ nữa.

La Liga mới chỉ khởi tranh vào tuần trước mà trong tay của thầy trò HLV Zidane đã có hai chiếc cúp, đó là Siêu Cúp Châu Âu và Siêu Cúp Tây Ban Nha.

Sự khởi đầu quá hoàn hỏa ấy đã khiến  nhiều người nhanh chóng nhận định mùa giải năm nay đội chủ sân Bernabeu tiếp tục lập kỷ lục khi hoàn toàn có thể bảo vệ ngôi vương ở cả La Liga, cũng như ở Champions League. Thậm chí là cú ăn 3.

Tất nhiên đấy là những nhận định quá vội vàng. Và chúng ta hãy cùng ngồi lại với nhau để phân tích một chút về đội hình của vị HLV người Pháp này.

Không phải là không có hạt sạn nào trong lối chơi của Real và đội hình của họ vào lúc này. Điều ai cũng có thể nhận ra ngay vào lúc này là Zidane thiếu một trung vệ đẳng cấp thật sự kể từ khi Pepe ra đi.

Đừng để bị lừa khi Real giữ sạch lưới 2 trận đấu gần đây trước Barca và Deportivo. Hàng thủ của HLV Zidane có nhiều vấn đề cần giải quyết chứ không như vẻ bề ngoài yên ả như thế.

Còn nhớ trong loạt giao hữu hồi đầu hè, khởi động cho mùa giải mới. Kền kền trắng đã để lọt lưới 8 bàn, trước Man City (4 bàn), Barca (3 bàn) và M.U (1 bàn).

Vấn đề nằm ở chỗ trong tay của Zidane đã không còn một Pepe già dặn kinh nghiệm nữa. Trung vệ người Bồ Đào Nha ra đi, để lại những nỗi đau đầu không hề dễ chịu gì cho Zidane.

Varane có lẽ chưa đủ đẳng cấp cũng như thiếu kỹ năng để chuẩn bị cho một tâm lý ổn định trước những đội bóng lớn.

Trung vệ mang áo số 5 của Real cần phải “dữ” hơn nữa, bản lĩnh hơn nữa và rèn luyện tốc độ tốt hơn nữa trong mỗi nhịp cầm bóng của mình, nếu như muốn trở thành một chốt chặn đáng tin tưởng trong đội hình của HLV Zidane.

Varane cần phải trưởng thành hơn nữa

Dữ thì dữ, nhưng đừng...dữ quá như đội trưởng Sergio Ramos. Nếu như nói trung vệ đội trưởng 31 tuổi này dần trở thành nỗi lo của Zidane, và là gót chân Achilles của đội chủ sân Bernabeu để cho đối phương khai thác thì cũng không có gì là quá.

Sergio Ramos đã hơn 30 tuổi. Và chúng ta không thể đòi hỏi anh phải giữ được phong độ như hồi cách đây 5, 6 năm về trước. Nhưng nói thế không có nghĩa Sergio Ramos được phép chơi bóng với tính vô kỷ luật.

Xem thêm: kết quả bóng đá trực tuyến

Sergio Ramos dần trở thành điểm yếu của Real

Chiếc thẻ đỏ anh phải nhận trong trận đấu với Deportivo mới rồi đã là chiếc thẻ đỏ thứ 18 của anh ở La Liga.

Trong thẻ vàng đầu tiên của trận đấu này, trung vệ đội trưởng của Real Madrid đã lao vào Fabian Schaer sau một pha va chạm. Trọng tài cắt còi, nhưng Sergio Ramos có vẻ..không phục.

Anh thanh minh và giữ một thái độ thi đấu rất cục cằn. Rồi đến phút 90, trong một pha tranh chấp bóng trên không cùng Borja Valle, Sergio Ramos đã tiện tay...tặng cho đối phương một cái cùi chỏ mà quên mất rằng mình đã phải nhận chiếc thẻ vàng trước đấy.

Một đội trưởng của một đội bóng hàng đầu thế giới không thể có thái độ thi đấu như thế được. Và có lẽ HLV Zinedine Zidane nên xem lại người sẽ kế thừa chiếc băng thủ quân của đội bóng mình là ai.

Marcelo, người có lẽ là được cảm tình nhất từ phía các Madridista cũng có vấn đề chứ không phải là không.

Hậu vệ trái người Brazil rất mạnh trong những pha lên bóng hỗ trợ tham gia tấn công, và anh phối hợp với CR7 rất hiệu quả bên hành lang trái. Nhưng có lẽ người ta quên mất rằng anh là một hậu vệ chứ không phải tiền vệ tấn công.

Khi phải đối mặt với những tiền đạo có tốc độ, và thể hình lí tưởng, Marcelo thường mắc những sai lầm. Hơn nữa anh không đủ chiều cao để chống những tình huống tạt bóng xuống từ 2 biên và những quả phạt góc.

Đấy chính là lí do vì sao Real để thủng lưới nhiều đến thế trong những tình huống cố định. Và Zidane cần phải đặc biệt chú ý đến những chi tiết này.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng

Trên tuyến trên, Zidane cần phải nhanh chóng xác định nhân tố đá chính của mình trong mùa giải này là ai.

Ông không thể dùng lúc thì Isco, lúc thì Gareth Bale bên hành lang trái, xong lúc khác thì lại dùng Asensio.

Đừng nhầm lẫn đấy là hành động xoay tua đội hình của vị chiến lược gia 45 tuổi này. Có cảm giác Zidane bối rối thật sự khi phải sắp xếp bộ ba tấn công của Real trong mùa giải năm nay.

Asensio cần phải được đá chính nhiều hơn nữa. Có thể khẳng định luôn tiền vệ sinh năm 1996 này sẽ là nhân tố tối quan trọng trên hàng công của Real ngay từ bây giờ chứ không phải trong tương lai nữa.

Xem thêm: Báo bóng đá 24h

Zidane cần phải dùng Asensio nhiều hơn nữa

Để Asensio đá chính, nghĩa là một là Gareth Bale, một là Toni Kross sẽ phải mất vị trí. Tầm quan trọng của Modric và Casemiro là rất rõ ràng, và không thể để cho hai cầu thủ này ngồi ngoài được.

Thật trớ trêu là tương lai của hầu hết cầu thủ kể trên đều chưa rõ ràng. Bale không biết có ra đi hay không khi phải cạnh tranh vị trí với Isco.

Cũng có thông tin Asensio và Isco đang được Barca liên hệ, Và lòng trung thành của bộ đôi cầu thủ này tới đâu thì thời gian sẽ trả lời. Chưa kể lâu nay Ronaldo vẫn luôn miệng kêu...”buồn” ở Madrid.

Nhìn qua lịch thi đấu của Real Madrid trong giai đoạn này là khá nhẹ nhàng cho đến vòng thứ 11 của La Liga. Khi họ phải gặp Atletico Madrid trên sân khách, chưa kể xen vào đấy là những trận đấu chính thức ở vòng bảng Champions League.

Động lực thi đấu của các cầu thủ Real cũng là một dấu hỏi không nhỏ, khi mùa giải trước Real của Zidane đã ở trên đỉnh cao của cả La Liga và Champions League.

Mọi chuyện tính tới lúc này vẫn rất yên bình ở Bernabeu, và họ đang có một sự khởi đầu tốt đẹp. Nhưng không ai biết những tên “Negan” sẽ xuất hiện vào lúc nào.

Và liệu sẽ có một ngày Real của HLV Zidane sẽ trở thành một Alexandria thứ hai như của Rich không? Điều đó phụ thuộc rất nhiều vào sự chuẩn bị của vị HLV người Pháp, cũng như sự chung sức, đồng lòng của cả đội nữa.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất